Bài 10:

Hoá giải số phận đau đớn của người thương binh suốt 20 năm đi đòi đất tại Bắc Giang

(Dân trí) - Sau loạt bài điều tra của Báo Dân trí về số phận đau đớn của người thương binh Lê Văn Dinh suốt hơn 20 năm đi đòi mảnh đất bị tước đoạt giao cho em ruột “quan xã”, đại diện UBND tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam đã làm việc với ông Dinh và cùng thống nhất sẽ cấp đất mới cho gia đình ông Dinh.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hà Quốc Hợp - Chủ tịch UBND huyện Lục Nam cho biết: Tôi đã cùng đại diện UBND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan chuyên môn có buổi làm việc trực tiếp với gia đình ông Lê Văn Dinh (SN 1947) tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang) về sự việc. Sau một thời gian trao đổi đã đi đến thống nhất UBND huyện Lục Nam sẽ tiến hành giao một lô đất mới cho gia đình ông Dinh đúng bằng diện tích lô đất đã thu hồi trước đây của gia đình ông Dinh trước đây (229m2) ngay tại thị trấn Đồi Ngô.


UBND huyện Lục Nam, nơi tồn tại nhiều sai phạm trong quá trình quản lý đất đai.

UBND huyện Lục Nam, nơi tồn tại nhiều sai phạm trong quá trình quản lý đất đai.

Ông Hợp cho biết, giá trị hiện tại lô đất mới cấp cho gia đình ông Dinh vào khoảng trên dưới 5 tỷ đồng. Vấn đề còn lại là phải hoán đổi số tiền bồi thường cho gia đình ông Dinh ngày trước với số tiền phải nộp theo nghĩa vụ nhận giao đất mới hiện tại như thế nào cho hợp tình hợp lý.

Trước đó, ông Lại Thanh Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có buổi làm việc trực tiếp với gia đình ông Dinh để chia sẻ và tìm hướng giải quyết sự việc. Cũng phải nói thêm rằng, số phận đau đớn của người thương binh Lê Văn Dinh kéo dài suốt hơn 20 năm chỉ được giải quyết khi có sự vào cuộc quyết liệt và đầy trách nhiệm của UBND tỉnh Bắc Giang, Thanh tra tỉnh Bắc Giang. Trong suốt quá trình thực hiện loạt bài điều tra này, trong những thời điểm khó khăn khi UBND huyện Lục Nam chọn phương pháp “im lặng”, “đóng cửa” với báo chí, PV Dân trí đã nhận được sự tạo điều kiện về mặt thông tin và sự phối hợp giải quyết rất công tâm và nhiệt thành của UBND tỉnh Bắc Giang mà trực tiếp là cá nhân ông Lại Thanh Sơn và ông Trương Văn Nam - Chánh thanh tra tỉnh Bắc Giang.


Ông Lại Thanh Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (ngoài cùng bìa phải) cùng lãnh đạo các phòng ban làm việc nóng với PV Dân trí ngay sau các bái viết về số phận của người thương binh Lê Văn Dinh.

Ông Lại Thanh Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (ngoài cùng bìa phải) cùng lãnh đạo các phòng ban làm việc "nóng" với PV Dân trí ngay sau các bái viết về số phận của người thương binh Lê Văn Dinh.

Loạt bài “Chuyện không tưởng về số phận đau đớn của người thương binh nặng” Lê Văn Dinh của Báo Dân trí được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm. Sau 20 năm khốn khổ đòi công lý, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã chính thức có báo cáo khẳng định: chính quyền địa phương "có biểu hiện" tuỳ tiện, vi phạm pháp luật trong vụ tước đoạt 229,6m2 đất của người thương binh nặng giao lại cho người khác (trong đó có em ruột chủ tịch xã).

Báo cáo số 95/BC-TTr ngày 18/10/2016 do ông Trương Văn Nam - Chánh thanh tra ký gửi UBND tỉnh Bắc Giang và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang về hàng loạt sai phạm nghiêm trọng khi thu hồi đất của gia đình ông Lê Văn Dinh và bà Nguyễn Thị Thanh.

Theo báo cáo, việc xử lý hộ bà Thanh, ông Dinh lấn chiếm đất đai, đến việc hợp thức hóa quyền sử dụng đất ở cấp GCNQSD đất cho hộ ông Trường và ông Đô và việc tạm thu GCN, việc làm thủ tục cho ông Đô sau đó là các hộ chuyển nhượng đất của các cơ quan chức năng có liên quan của UBND huyện Lục Nam và UBND xã Tiên Hưng, UBND thị trấn Đồi Ngô có biểu hiện tùy tiện, vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, gây hậu quả khó khắc phục được.


PV Dân trí trao đổi với ông Lê Văn Dinh (bìa phải) về các nội dung ông Dinh kêu cứu suốt hơn 20 năm.

PV Dân trí trao đổi với ông Lê Văn Dinh (bìa phải) về các nội dung ông Dinh kêu cứu suốt hơn 20 năm.

Chính vì vậy, việc thu hồi đất của hộ đang sử dụng có nhu cầu được giao đất để “hợp thức” cho 02 hộ chưa sử dụng đất gây nên sự mất công bằng giữa công dân với công dân đã dẫn tới sự khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Không những vậy còn làm mất lòng tin của nhân dân với chính quyền.

Theo điều tra của PV Dân trí, vị lãnh đạo huyện Lục Nam ký quyết định cấp sổ đỏ cho ông Nguyễn Văn Trường và ông Trịnh Văn Đô trên mảnh đất cay đắng của ông Lê Văn Dinh vào năm 2003 là Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Đăng. Thời điểm này, ông Đăng còn ký cấp hàng loạt cuốn sổ đỏ trái pháp luật khác đẫn đến việc người dân sau này đồng loạt khởi kiện UBND huyện Lục Nam ra toà (Báo Dân trí đã thông tin trong loạt bài điều tra “Vì sao người dân đồng loạt khởi kiện uỷ ban huyện ra toà?).


Sau khi ký quyết định cấp cuốn sổ đỏ khiến gia đình thương binh Lê Văn Dinh khốn đốn, ông Nguyễn Đức Đăng từ Phó chủ tịch UBND huyện Lục Nam giờ đã thăng tiến lên Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang.

Sau khi ký quyết định cấp cuốn sổ đỏ khiến gia đình thương binh Lê Văn Dinh khốn đốn, ông Nguyễn Đức Đăng từ Phó chủ tịch UBND huyện Lục Nam giờ đã thăng tiến lên Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang.


Ông Nguyễn Đức Đăng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang).

Ông Nguyễn Đức Đăng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang).

Ông Nguyễn Đức Đăng sau đó được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND huyện Lục Nam; Bí thư huyện uỷ Lục Nam và hiện đang giữ cương vị Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang.

Nỗi oan trái của một người thương binh với hàng trăm, hàng nghìn lá đơn kêu cứu đã dần được hoá giải và đi gần đến hồi kết trong sự quan tâm và đồng hành của hàng triệu bạn đọc Báo Dân trí cùng hàng nghìn comments của bạn đọc. Ông Lê Văn Dinh sẽ được cấp đất mới thế nhưng trách nhiệm của những cán bộ, lãnh đạo liên quan đến vụ việc “hành dân” này sẽ bị xử lý như thế nào?

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế