Hãy rộng lòng với “Lượm”

(Dân trí) - Dám làm dám chịu là việc không phải ai cũng có thể làm được, vì vậy qua câu chuyện của Thùy Dương “Lượm” có thể rút ra bài học giá trị cho nhiều người.

Với một số người thì việc làm của Thùy Dương – nhân vật Lượm được phát trong chương trình Người xây tổ ấm “Chuyện tình đầu của cô bé bụi đời” - thật sự đáng trách và đáng lên án.
 
Hãy rộng lòng với “Lượm” - 1

Thùy Dương trao 2 triệu cho Lê Thị Lượm qua sự ủy quyền của cô Ngọc Điệp, Việt kiều Đức (ảnh Đại Dương)

 

Dù có biện minh như thế nào đi nữa thì sự dối trá của cô Dương không thể chấp nhận được. Cô ta là người đã học hết cấp III, đã ý thức về việc mình làm, vậy mà đủ can đảm lên sóng truyền hình quốc gia để bịa ra  và diễn kịch rất điêu luyện về hoàn cảnh  giả tạo của mình. Đồng thời lại  còn lôi kéo người thân cùng tham gia vở kịch? Tôi nghĩ, con người này không thể chỉ "nông nổi", mà là một người thủ đoạn. Cô ta nghĩ rằng chỉ một lời xin lỗi là đủ để xóa mọi tội sao? Còn vụ con cô ta đau tim? Hiện Việt Nam có rất nhiều cháu bé bị bệnh như vậy, đâu cần phải có hành vi lừa gạt mọi người trắng trợn như thế?”  Minh Tâm: danphuongnguyen9@gmail.com.

 

Không thể bồng bột, thích là nhận xằng, lấy tiền rồi đem trả là xong. Tôi không thể chấp nhận lý lẽ và hành động của cô Dương. Có bao nhiêu tình cảnh đáng thương khác, họ có làm thế không? Cần phải xử lý nghiêm cô này để làm gương cho người khác. Không thể để sự việc im lặng được...” - Hoang Linh: linhxinh@yahoo.com... 

 

Bên cạnh những ý kiến đó, đa phần bạn đọc Dân trí cho rằng cần rộng lòng tha thứ vì không phải ai sau khi phạm sai lầm cũng dám nhận lỗi như vậy. Đây cũng là cách ứng xử rộng lượng như dân ta thường nói "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại".

 

Mắc lỗi như Thùy Dương cũng thật hiếm người làm được... Mà sửa lỗi như Thùy Dương nếu đúng vậy thì nhiều người phải học. Hai chứ "niềm tin" đắt giá thế song cũng nhân hậu thế đấy!” - vu việt: javux_007@yahoo.com.vn.

 

Hôm nay tôi đã đọc bài về chị 'Lượm'' trên Dân trí. Tôi rất cảm phục những nhà hảo tâm. Tôi nghĩ về một khía cạnh nào đó chị Dương cũng như là chị ''Lượm''. Hãy chia sẻ và thông cảm vì một thế giới nhân đạo!” - phạm ngoc: ngoccoi.com@gmail.com.

 

Biết sửa chữa những lỗi lầm của mình là người tốt, đấy cũng là bài học hay trong trường đời. Tôi tin rằng cuộc sống còn rất nhiều những người sẵn sàng nhường cơm sẻ áo giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn” - nguyen cong hung: hungkt169@yahoo.com.

 

Thực ra Dương cũng có hoàn cảnh éo le vì con cô cũng bị bệnh tim. Tuy nhiên, nếu cô cho biết mình viết về người khác ngay từ lúc đầu có lẽ đã không bị đối xử như hiện nay. Tôi nghĩ, số tiền mà cô ấy còn giữ có thể để cô ấy giữ lo cho con được mà. Mong các nhà hảo tâm đã hảo tâm thì hãy rộng lượng...” - Thanh Tâm: tammilk.dldb@gmail.com.

 

Trong chuyện này Dương cũng thật đáng trách vì đã đẩy câu chuyện đi quá xa, đã lạm dụng lòng tốt của các nhà hảo tâm. Nhưng xét cho cùng cô ấy cũng thật đáng thương vì có con đang bị bệnh tim bẩm sinh, bản năng của người mẹ là làm sao có thể cứu được con mình cho dù bản thân mình có như thế nào. Còn về phần các bên liên quan, nói một cách khách quan thì cả 2 bên cũng có lỗi... Nếu như Dương là nhân vật thật, cũng có con bị bệnh tim bẩm sinh nhưng hoàn cảnh không như Lượm thì sẽ thế nào?” - Diệu Hiền: thaihienkcn@gmail.com.

 

Biết sai để trung thực sửa chữa là điều tốt, cần được thông cảm. Hành động và việc làm của chị Dương trong thời gian vừa qua đáng được tha thứ. Các cụ ngày xưa có câu “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”” - Hồ Sỹ Hùng: thienphuc2299@gmail.com.

 

Hành động của Lượm có thể coi là lừa gạt và cần bị xử lý hình sự. Tuy nhiên theo tôi, hành động đó chỉ bộc phát khi bài viết của cô ấy được chú ý và được nhà đài quan tâm, có thể vì muốn lợi dụng lòng thương của nhà hảo tâm mà cô ta hành động như thế. Tuy nhiên chương trình này là chương trình từ thiện, con cô ấy cũng bị bệnh tim, gia đình cũng không khá giả gì, nên con cô ấy cũng có thể là một trong những người cần giúp đỡ. Đằng nào cô ấy cũng đã biết lỗi và xin lỗi, còn nhà đài lẽ ra nên có lời xin lỗi khán giả ...”, Quang Anh - andy047904@yahoo.com.

……..

 

Nguyệt Thu