Hậu Lễ hội hoa diễn ra chưa đẹp

Sáng ngày 4/1/2009, tôi có mặt tại khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ, vô tình phải chứng kiến những cảnh không vui sau Lễ hội hoa, khiến cho những người dân có mặt ở đây đều thấy bất bình vì nó hoàn toàn trái với truyền thống thanh lịch của Người Tràng An.

 Lễ hội hoa vừa mới kết thúc, tiếp đến là nhiệm vụ của các công nhân Công ty công viên cây xanh làm công việc thu dọn đất cát, hoa nát để trả lại hiện trường vốn có của công viên và đường phố, chúng tôi được chứng kiến một cuộc tranh giành, cãi vã ỏm tỏi lẫn nhau giữa những cán bộ nhân viên trong Ban tổ chức (BTC) với cán bộ nhân viên Công ty công viên cây xanh; giữa người dân với những cảnh vệ làm công tác giữ gìn trật tự… Nguyên nhân của sự tranh cãi cũng chỉ vì số hoa, cây cảnh thu gom lại sau lễ hội được phân phát có vẻ không công bằng (?!). Số hoa Tuy líp của Hà Lan tặng lễ hội vẫn còn tươi tắn được mọi người để ý nhất, vì vậy ai cũng muốn tranh lấy vài chậu về chơi. Khi thấy người của BTC, người của công ty công viên cây xanh, những cảnh vệ làm công tác giữ gìn trật tự cũng tranh nhau xí phần nên nhiều người dân đã đổ xô vây quanh để xin lấy một vài chậu hoa còn đẹp.

 

Hậu Lễ hội hoa diễn ra chưa đẹp - 1

Sau Lễ hội hoa, những chậu hoa Tuy lip vẫn còn tươi tắn, rực rỡ.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Lúc này cuộc cãi vã nặng lời diễn ra chẳng khác nào cái chợ vỡ. Người dân xin không được và bị ngăn cấm bởi những người của BTC, cảnh vệ, và được họ giải thích là số hoa này dùng để biếu các cơ quan nhà nước (?!). Thế nhưng, trên thực tế những người của BTC, cảnh vệ, nhân viên công ty công viên cây xanh mỗi người đều vẫn giành giật lấy phần của mình, hoặc cho người thân quen các chậu hoa ưng ý! Nhìn thấy cảnh tượng “hôi phần” như vậy, mà mình lại không được động đến hoa nên có không ít người dân (chủ yếu những người già) đã bức xúc với nhiều lời lẽ không hay ho về những người làm công việc “thanh lý” sau lễ hội hoa. Một cụ già năm nay 71 tuổi khi xin mãi không được chậu hoa nào đã phàn nàn: “Đấy, cháu xem, họ thi nhau chọn những chậu hoa đẹp, vậy mà người dân xin mỏi mồm cũng không cho. Lẽ ra họ muốn chia nhau, thì nên đưa số hoa đến nơi “khuất mắt trông coi” để người dân đỡ bức xúc!”.

Vâng, ai có mặt ở đây cũng thấy bức xúc, phải nghe rất nhiều lời lẽ quả là không hay ho gì về cung cách làm việc của những người trong BTC ở vào thời khắc “hậu Lễ hội hoa”. Tôi thấy quả là đáng buồn trước cái cảnh tranh giành, xỉ vả nhau chỉ vì những bông hoa “sái” và sự chia chác không công bằng mà diễn ra cái cảnh hỗn loạn chẳng khác nào cái chợ vỡ trước tượng đài Lỹ Thái Tổ tôn nghiêm.

Thiết nghĩ, những lần tổ chức sau, BTC nên quan tâm trọn vẹn từ lúc khai mạc cho đến khi kết thúc Lễ hội hoa. Theo tôi nghĩ, sau lễ hội, có thể tổ chức phiên bán đấu giá, hoặc bán lẻ cho người dân có nhu cầu chơi hoa để gây quỹ ủng hộ trẻ em tàn tật và người nghèo thì hay biết bao.

                                                                                                   

                                                                                                   B ài & ảnh Đức Ngọc

                                                                                                   (Đại Học Y Hà Nội)

 

LTS Dân trí - Lễ hội hoa là một nét đẹp văn hóa vừa mang tính thanh lịch của Người Tràng An vừa mang tính hiện đại của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Lễ hội hoa năm nay có quy mô lớn hơn năm trước và cũng được tổ chức chu đáo hơn. Tiếc rằng đến ngày cuối cùng thì không được duy trì tốt như những ngày đầu và sau khi kết thúc lại xảy ra chuyện tranh giành hoa trông không đẹp mắt chút nào như bài viết trên đây đã phản ánh.

 

Mong rằng Lễ hội hoa từ sau ở Thủ đô ta sẽ được Ban tổ chức quan tâm trọn vẹn từ khi khai mạc cho đến lúc kết thúc và mọi người dân tham gia thể hiện đúng nét đẹp thanh lịch vốn có của Người Tràng An.