Hàng triệu bạn đọc <i>Dân trí</i> theo dõi trục vớt vụ xe khách bị lũ cuốn

(Dân trí) - Sáng nay, từ lúc Dân trí bắt đầu tường thuật trực tiếp hoạt động trục vớt các nạn nhân vụ chìm xe khách, đã có hơn 2 triệu lượt đọc và gần 2.000 ý kiến bạn đọc gửi về toà soạn chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân xấu số.

Chúng tôi xin trích đăng những ý kiến này với mong muốn gia đình các nạn nhân sẽ cảm thấy bớt đau buồn khi có hàng triệu bạn đọc Dân trí cùng chia sẻ nỗi đau này. Cầu cho linh hồn những người quá cố được siêu thoát!

Ý kiến bạn đọc:

Thanh Hoa

(10/21/2010 10:12:00 AM)

gaubaccuc25677@yahoo.com

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những nạn nhân. Thật đau xót khi phải chứng kiến cảnh này. Mua lũ đã khiến cho bao người bịmất nhà cửa, người thân. Cầu cho những linh hồn người bị nạn được yên nghỉ.

Thu huyền

(10/21/2010 10:12:00 AM)

thuhuyen8086@gmail.com

Xót thương cho những số phận không may quá! cùng sinh ra là một kiếp người sao mọi người lại phải chịu cái chết hãi hùng như thế? Thật tội và đáng thương cho những em bé, các em còn quá nhỏ và ngây thơ chưa biết đến cái chết là như thế nào đã phải dừng cuộc sống lại trong một chuyến đi daì. Mong các nạn nhân sẽ thấy ấm áp hơn khi có người thân và tất cả con người trên đất nước đang ngày đêm theo dõi cầu khấn cho mọi người được siêu thoát ! Cá nhân tôi xin thắp một nén hương trong lòng gửi đến các linh hồn trên chuyến xe gặp nạn trong bão lũ!

vansihoi2

(10/21/2010 10:12:00 AM)

ngocnt@hocmai.com.vn

Dau đớn quá. Xót xa quá. Cầu chúc linh hồn các anh, các chị, các cháu siêu thoát. Cầu mong các anh, các chị, các cháu về chỉ dẫn cho chúng ta, những người đang may mắn còn sống, từ Trên xuống dưới, từ già đến trẻ khắc phục các sai lầm để không bao giờ xảy ra những việc như thế này. Kinh xin gửi lời chia buồn sâu sắc.

Trọng Thiết

(10/21/2010 10:11:00 AM)

letrongthiet1123@gmail.com

Nén nhang thơm nguyện cầu cho vong linh những nạn nhân xấu số yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Đồng bào cả nước cùng gia đình các nạn nhân đang từng phút từng giờ dõi theo đội trục vớt tìm kiếm thi thể,mong họ sớm được về yên nghỉ nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nỗi đau và sự mất mát quá lớn miền Trung ơi !

Hồng Giang

(10/21/2010 10:09:00 AM)

maihonggiang@gmail.com

Đọc những trang báo về trận mưa lũ này mà tôi không cầm nổi nước mắt. Cầu mong bình an sẽ về với những người dân tội nghiệp, những linh hồn được siêu thoát....

Lam

(10/21/2010 10:08:00 AM)

ly_ly_04@yahoo.com

xót thương cho những em bé mới vài tháng tuổi. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Mong rằng sẽ không còn cảnh tang thương như thế nữa. Hy vọng các nạn nhân xấu số sớm được giải thoát khỏi lòng sông lạnh lẽo, đươc ấm áp về bên người thân của mình

cuongvm

(10/21/2010 10:08:00 AM)

hcnl2002@yahoo.com.vn

Thương tâm quá ! Cầu mong cho lực lưỡng cứu hộ trục vớt được tất cả các thi thể còn nguyên vẹn để an ủi phàn nào vong linh người xấu số cũng như gia đình nạn nhân đang mong mỏi.

trang

(10/21/2010 10:07:00 AM)

trangdm1008@yahoo.com

Thật đau lòng khi những người bị tử nạn trên chiếc xe khách trong đó có các em nhỏ vôt ội. THương quá. Cầu mong cho cho tất cả những linh hồn xấu số đó sẽ được tìm thấy và yên nghỉ nơi quê nhà.

Vũ Thi Nam

(10/21/2010 10:06:00 AM)

nambanglc@yahoo.com.vn

Thương quá những con người xấu số. Cầu cho vong linh mọi người được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng. Xin được chia xẻ nỗi đau với các gia đình các nạn nhân.

Luu Nga

(10/21/2010 10:00:00 AM)

ngaluu401@gmail.com

Thật là đau lòng khi biết tin này, nhất là khi chuyến xe định mệnh kia có nhiều người dân quê tôi thiệt mạng. Cầu cho linh hồn những nận nhân xấu số được siêu thoát. Hy vọng họ sẽ sớm được trở về bên gia đình.

vũ ngọc quang

(10/21/2010 9:58:00 AM)

mrquangpc@gmail.com

Thật xót thương cho các anh em miền Trung đang bị lũ lụt, tôi ở miền Bắc nhưng cập nhật tin tức miền trung từng phút. Nhất là diễn biến trục vớt chiếc xe khách gặp nạn. Một lần nữa xin cảm ơn các chiến sĩ, các anh em trong đội cứu hộ đã không quản ngày đêm, bất chấp nguy hiểm để vớt các thi thể nạn nhân xấu số. Xin chia buồn cùng gia đình các thân nhân.

Trần Văn Đại

(10/21/2010 9:58:00 AM)

dmkmmcc@gmail.com

Thật sót sa cho những số phận xấu số. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Mong họ sớm vượt qua được nỗi đau. cầu mong cho linh hồn của họ được thanh thản.

luu trang

(10/21/2010 9:58:00 AM)

luutrang8666@yahoo.com

Thật là quá đau xót trong danh sách những người bị mất tích còn rất nhiều những em nhỏ vô tội, tôi cầu mong cho linh hồn các em siêu thoát, cầu mong cho công cuộc kiếm tìm nhanh chóng để người thân của họ còn được nhận xác về, để người ra đi không còn lạnh lẽo quá lâu dưới dòng sông kia. Thật quá đau đớn và kinh khủng, thiên tai đã làm ta mất quá nhiều người, gia đình ly tán, mất trắng cả rồi. Cầu mong những tấm lòng hảo tâm, những ai có điều kiện hãy chung tay giúp đỡ đồng bào mình, cầu mong mọi thứ tốt đẹp hơn.

HT

(10/21/2010 9:56:00 AM)

thamfw_2008@yahoo.com

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Thiên tai quả là kinh khủng không thể tượng tượng nổi. Mong rằng đoàn trục vớt sẽ nhanh chóng vớt được tất cả thi thể của nạn nhân xấu số để linh hồn của họ được an nghĩ.

trần thị loan

(10/21/2010 9:56:00 AM)

tranloan0403@yahoo.com

cầu xin chúa hãy giúp các chiến sĩ vớt được những người xấu số còn lại.xin được bình an đến với họ

mai thi huong

(10/21/2010 9:52:00 AM)

huongga@gmial.com

tôi là người Nghệ An đang chịu cảnh lũ lut tôi hiểu thấm thía hơn ai hết những kho khăn ma người dân đang đối mặt nhwng tôi vẫn chưa đau lòng bằng việc một chiếc xe bị trôi.Tôi thành thật xin chia buồn đến những gia đình nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn đó

Hoàng Thanh Giang

(10/21/2010 9:49:00 AM)

gianght_09@yahoo.com

Cầu chúc cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Rất mong lực lượng cứu hộ tìm được hết các nạn nhân xấu số để an ủi phần nào nỗi đau của những thân nhân. Cả nước hướng về Miền Trung ruột thịt.

thúy Mai

(10/21/2010 9:49:00 AM)

thuymai_bmc@yahoo.com

Xót xa quá, tôi ngóng đợi từ sớm diễn biến cuộc trục vớt này, thế nhưng mới được có 2 thi thể. Cầu mong trời phật phù hộ để vớt được hết tất cả những người xấu số. Tội nghiệp cho những cháu nhỏ chưa biết gì về cuộc đời! ngủ chưa tỉnh giấc, thế mà....

nofear

(10/21/2010 9:48:00 AM)

hsvzip@yahoo.com

thành kính phân ưu với những gia đình xấu số....thương cảm quá...rất mong những sự chia sẻ từ lời nói đến hành động của mọi người sẽ giúp nỗi đau này nhẹ nhàng hơn...cầu mong cho các nạn nhân được siêu thoát...

Thái Bảo Long

(10/21/2010 9:48:00 AM)

baolongthai51@gmail.com

Xin thắp một nén hương cho những vong linh xấu số...Nhân dân Hà Tĩnh chúng tôi dù nghèo nhưng tình thương cao cả....chúng tôi sẽ giúp người thân các bạn hết sức có thể...Một lần nữa chia buồn cùng các gia quyến

Ca Chung

(10/21/2010 9:47:00 AM)

chungca@gmail.com

dantri.com.vn là trang thông tin tôi hay sử dụng nhất. Thông tin cập nhật nhanh, đầy đủ. Nhất là hiện nay đang theo dõi trục vớt chiếc xe khách bị lũ cuốn

Nguyễn Hồng Dự

(10/21/2010 9:47:00 AM)

hongdu1976@gmail.com

Thiên tai ngày càng có diễn biến phức tạp. Mong con người hãy cố gắng gìn giữ môi trường để không còn những mất mát lớn về người và tài sản như trên nữa. Xin chia buồn cùng các gia đình có người bị lũ cuốn trôi trong xe khách trên.

Mạnh Tuấn

(10/21/2010 9:46:00 AM)

manhtuan@phunudep.com.vn

"Sông la ngày về qua nước xanh như xưa ấy..." một dòng sông êm ả ngày nào giờ đang xảy ra một thảm cảnh hết sức đau lòng và thương tâm. Đồng bào cả nước nói chung cũng như những người con quê hương Hà Tĩnh như tôi đang dỏi theo từng phút từng giờ về tin tức cuộc trục vớt những thi thể xấu số trong chiếc xe khách định mệnh.Cầu mong sao cho sớm tìm thấy hết toàn bộ những thi thể xấu số và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cã những người thân của họ.Xin được gửi lời cảm ơn đến những phóng viên, nhà báo đã túc trực để đưa tin đến với độc giả.

dangkotu

(10/21/2010 9:45:00 AM)

dangkotu@yahoo.com

Thiên tai thật tàn nhẫn, xin chia buồn đến gia đình các nạn nhân xấu số. Cầu mong việc trục vớt sớm thành công. Thật thương tâm!

Nguyễn Thúy Hằng

(10/21/2010 9:45:00 AM)

nguyenthuyhang11021990@gamil.com

thật là đau xót cảm thương cho những người xấu số họ đã ra đi để lại trong lòng gia đình, người thân và xã hội những vết thương lòng khó phai

hoàng văn hải

(10/21/2010 9:45:00 AM)

hoanghai.inquangcao@gmail.com

Thật đau xót khi chứng kiến cảnh này .Tôi thật sụ chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân.tôi luôn theo dõi mong ngóng theo dõi sụ trục vớt của các cơ quan chức năng và các nhà hảo tâm.tôi rất mong tất cả mọi ngừoi ủng hộ chia sẻ vói ngững gia đình có người thân xấu số bằng tất cả những gì mà mình có thể làm.

Mr.Beo

(10/21/2010 9:43:00 AM)

dienlanhmanhtuanth@gmail.com

Xin gửi lời chia buồn, chia sẻ với nỗi đau mất mát tới người nhà của những người bị nan. Xót xa và câu mong cho những linh hồn được siêu thoát, an nghỉ về nới chín suối...!

Nguyễn thị quỳnh trang

(10/21/2010 9:40:00 AM)

quynhtrang0785@gmail.com

Thương quá! Cầu chúc cho linh hồn của các nạn nhân xấu số được siêu thoát! Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, mong các gia đình sớm vượt qua sự đau thương mất mát này!

Thu Cuc

(10/21/2010 9:39:00 AM)

thucuc0603@yahoo.com

Thật đau xót cho những người xấu số, vằn vặt trong đau đớn rồi chết. Chúc gia đình nạn nhân vượt qua giai đoạn này, mong cho lũ lụt nhanh chóng rút, bao nhiêu năm làm ăn giời mất trắng kể cả tính mạng cũng không an toàn, đau xót quá...!

Nguyễn Ngọc Tùng

(10/21/2010 9:39:00 AM)

help9x@gmail.com

Thật quá là thương tâm, xin chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân xấu số. Mong các linh hồn xấu số được siêu thoát. Mong các chiến sỹ công an cùng các thợ lặn hoàn thành sớm nhiệm vụ

thot nolove

(10/21/2010 9:39:00 AM)

côngtunhanghe361991@yahoo.com

xin chia buồn với những người thân của những người bị nạn . Tôi mong cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn . mong cho các thi thể được tìm thấy . :-<

Hoàng Hiền

(10/21/2010 9:38:00 AM)

kennyhoang89@gmail.com

1 trận lũ đâu đớn. Ko thể nào diễn tả được hết tâm trạng của mình. Thật đâu buồn và tiếc thương cho những nạn nhân xấu số. Xin gửi lời chia buồn và sâu sắc nhất đến gia đình, người thân của các nạn nhân. Mong những người thân hãy cố gắng vượt qua nối đau này , mạnh mẽ và vững tâ hơn để người đa mất đc an nghỉ thanh thản. Nhân dân Việt nam chia sẻ nỗi đau này cũng các bạn

ngocthu

(10/21/2010 9:36:00 AM)

sadoingoi0113@yahoo.com

tôi gửi lời chic buồn tới các gia đình nạn nhân xấu số. mong mọi người hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này

Thanh tuan

(10/21/2010 9:35:00 AM)

nguyen.thanhtuan78@yahoo.com

Đau thương quá! Mong sao chính quyền và lực lượng cứu hộ sớm tìm thấy tất cả các nạn nhân để an ủi phần nào gia đình và thân nhân họ đang khắc khoải từng giờ.

Trần văn Toản

(10/21/2010 9:35:00 AM)

trantoangt@gmail.com

Một tai nạn thật khủng khiếp. Tiếc thuơng cho những số phận không may mắn và cho nhữnh thân nhân.

Nguyen Phong

(10/21/2010 9:35:00 AM)

nguyenphongvn@hotmail.com

Thật là đau lòng quá. Chỉ biết cầu mong sao tìm được hết các nạn nhân kia đem về đoàn tụ cùng gia đình.Cầu mong cho linh hồn họ sớm siêu thoát xa rời bể khổ. A Di Đà Phật.

Trung Nghĩa

(10/21/2010 9:34:00 AM)

kavirlltran@yahoo.com

Mấy ngsỳ nay, hầu như ngày nào cũng vậy mặc dù công viẹc rất bận rộn nhưng ngày nào mình cũng hướng dõi theo từng bước từng bước về miền Trung ruột thịt, thực sự quá đau xót, và thương tiếc về những hậu quả mà miền Trung phải đón nhận, thương lắm, đau lắm miền Trung ơi!

vũ hương linh

(10/21/2010 9:33:00 AM)

vuhuonglinh85@gmail.com

tôi chẳng biết nói gì,vì tôi quá kinh hoàng, lần đầu tiên trong đời, Hà Tĩnh quê tôi bị trận lũ như vậy.tôi xin chia buồn và thành kính cúi đầu trước những nạn nhân xấu số.

Phương Hoa

(10/21/2010 9:33:00 AM)

buiphuongh@yahoo.com.vn

Tôi luôn theo dõi thông tin vụ trục vớt. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia quyến những người bị nạn. Cầu mong cho tát cả những người sấu xố này được về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.

DQT

(10/21/2010 9:33:00 AM)

nohonchuachom@gmail.com

Trời có thể gây tai họa cho con người, nhưng không thể cướp đi tình thương yêu của con người. Tôi xin chia sẻ đau thương với gia đình những người bị nạn. Cầu chúc cho các linh hồn sớm được siêu thoát

codai

(10/21/2010 9:33:00 AM)

cobekhodai@yahoo.com

quả thực là chua xót quá tuy mình ko có người thân nào ở miền trung nhưg mình vân đọc và theo dõi những thông tin hàng ngày, xin chia se với mọi ngừoi miên trung thân thương nhe.cầu chúc cho các nạn nhân mau được tìm thấy ko phải ở dưới nước lãnh lẽo. cầu cho linh hồn nạ nhân mau được siêu thoát.

nguyen thi thu ha

(10/21/2010 9:33:00 AM)

hant@vhs.vn

Cầu mong cho những người xấu số được siêu thoát.Tôi xin được chia sẻ nỗi đau đến các gia đình nạn nhân.Mong các gia đình vượt qua nỗi đau này...

Trung kien

(10/21/2010 9:32:00 AM)

transpotter.kien@gmail.com

Cầu mong cho linh hồn người đã mất trong vụ xe khách bị lật được siêu thoát . Mong sao cho đội cứu hộ sớm tìm lại được thi thể họ trong ngày hôm nay , tôi rất là xúc động trước những nỗ lực của đội cứu hộ họ thật là gan dạ xin cảm ơn họ rất nhiều

nguyen tuyet nhung

(10/21/2010 9:32:00 AM)

nhohoatim_ngayxua@yahoo.com

Thật đắng lòng khi ngày đầu tôi nghe tin chiếc xe 48k-5868 gặp nạn.Tôi xót xa cả ruột gan như chính người thân mình gặp nạn, cứ 30 phút là tôi lại lên mạng để xem tìm được chiếc xe và thi thể các nạn nhân chưa nhưng trong lòng lúc nào cũng hy vọng sẽ có thêm người sống sót nhưng do quá hoản loạn mà họ chưa quay trở lại, nhưng điều dó thật mong manh quá.Tuy nhiên tôi rất vui mừng khi nghe tin đã tìm thấy vi trí chiếc xe,cầu mong sớm tìm được thi thể các nạn nhân để đưa linh hồn của họ về với người thân, gia đình.

hoang thi mau

(10/21/2010 9:31:00 AM)

hoangmau1402@yahoo.com

Quá đau thương trước mất mát của các gia đình các nạn nhân.Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.Mong thi thể các nạ nhân sớm được tìm thấy dể họ được an nghỉ,để các gia đình giảm bớt đi nỗi buồn mất mát

nguyễn thanh hải

(10/21/2010 9:31:00 AM)

thanhhiamda@gmail.com

Tôi không biết nói gì để chia buồn cùng gia đình thân nhân các nạn nhân. tôi đã theo dỏi thông tin suốt từ khi có tin về tai nạn thương tâm trên. và hôm nay rát vui mừng khi biết rằng đã tìm được và bắt đàu trục vớt các nạn nhân. cầu mong sao các thi thể đều được trục vớt đầy đủ, để linh hồn các nạn nhân được siêu thoát và an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. xin gửi đến lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình ngừơi bị nạn, và lời cảm ơn đến các chiến sỉ công an, bộ đội đã cố gắng trong cuộc tìm kiếm này.

trần văn dương

(10/21/2010 9:30:00 AM)

toichuatungyeu_nd@yahoo.com

tôi xin gửi lời chia buồn đến người nhà các thân nhân có người gặp nạn, mong các thân nhân sớm tìm được người thân của mình để họ được thanh thản

thai binh

(10/21/2010 9:29:00 AM)

tellme1102@gmail.com

Thật đau xót quá! Cho tôi gửi lời chia buồn sau sắc tới thân nhân những người bị nạn. Xin chân thành cảm ơn báo chí! Cảm ơn những người tham gia cứu nạn!

xuyeu

(10/21/2010 9:29:00 AM)

thanhhuyen_hq11659@yahoo.com

Thật đau lòng quá,không biết phải diễn tả cảm xúc của tôi lúc này ntn. Cầu mong sớm tìm được thi thể các nạn nhân và mong linh hồn họ sớm được siêu thoát. Tận đáy lòng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gđ các nạn nhân,và mong mọi người hãy cùng cố gắng vượt qua nỗi đau này.

nguyễn văn an

(10/21/2010 9:28:00 AM)

nguyenvanank5a9@gmail.com

trận lũ này đau đớn quá!mong miền trung sẽ vượt qua được để sớm ổn định lại cuộc sống.

hoaithuhoang

(10/21/2010 9:28:00 AM)

thuhoai270278@gmail.com

xót xa thay cho những người xấu số bị lũ nhấn chìm,tôi thầm cầu mong Trời Phật phù hộ cho các cán bộ chiến sĩ công an cùng các thợ lặn sớm trục vớt được chiếc ô tô và các nạn nhân xấu số.Cầu cho linh hồn họ được siêu thoát nơi suối vàng.Xin thành thật chia buồn cùng các gia đình có thân nhân bị nạn.

suky

(10/21/2010 9:27:00 AM)

phấmvnuky@yahô.com.vn

Xin gởi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc đến người thân của những người bị nạn. Tôi đọc và theo dõi cảm thấy rất xót xa, và mong những linh hồn được siêu thoát và an nghỉ. Xin chia sẻ những nỗi đau, nỗi mất mát đến những người thân của nghững gia đình nạn nhân xấu số. Mong rằng Nhà nước có những hổ trợ cho những gia đình nạn nhân.

Nguyễn Thị Huệ

(10/21/2010 9:27:00 AM)

nhanhlantim4285@gmail.com

Thực sự tôi không có lời nào để diễn tả hết được tâm trang của mình, hàng ngày luôn dõi theo tin tức của báo. Thành thật chia buồn cùng các gia đình có người thân gặp nạn. Thật đau lòng , đặc biệt thương mấy đứa trẻ còn quá nhỏ. Mong những người thân hãy mạnh mẽ hơn và vững tâm hơn đề những người đã mất thanh than an nghỉ!

Võ Quang Nhật

(10/21/2010 9:27:00 AM)

vonhat.gdhl@gmail.com

Thật tiếc thương cho những số phận hẩm hưu. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân xấu số.

Lê Thị Hương

(10/21/2010 9:26:00 AM)

hoangquang_hoanghoa_thanhhoa@yahoo.com.vn

Cứ nghĩ đên các chau nhỏ bị nạn là tôi trào nước mắt. Các cháu còn nhỏ quá!

trần văn tùng

(10/21/2010 9:26:00 AM)

tungsgl@gmai.com

Xin gửi lời chia buồn tới tất cả cấc gia đình nạn nhân xấu số. Mong sao họ sớm siêu thoát để vơi bớt đi nỗi đau cho gia đình.

le thị ngoc an

(10/21/2010 9:25:00 AM)

ltngocan1987@yahoo.com.vn

Từ khi nghe hung tin, Miền Trung găp lũ dữ, em đã khóc rất nhiều, tại sao khúc ruột Miền Trung của mình năm nào cũng phải gặp thiên tai như vậy chứ? Một câu hỏi không lời đáp, nhưng em cam chịu. Em cầu mong tất cả các Ông, các Bà, các Cô, Chú, các anh em hãy cố lên, hãy cố vượt qua, Em ở trong Nam cả tim luôn hướng về mọi người. Em cầu mong các nạn nhân xấu số hãy phù hộ cho việc tìm kiếm thi thể được nhanh chóng, và thuận lợi. Mong các linh hồn siêu thoát.

Nguyễn Đương

(10/21/2010 9:24:00 AM)

duongnguyen1905@gmail.com

Đọc bài viết mà tôi chỉ trực khóc!Cầu chúc cho các linh hồn được siêu thoát.

vanthuy

(10/21/2010 9:23:00 AM)

nguyenphungvanthuy@gmail.com

Cầu mong sao đội cứu hộ sẽ tìm được tất cả thi thể, cầu cho các linh hồn sớm được siêu thoát.

luong thoan

(10/21/2010 9:23:00 AM)

thoanluong@18gmail.com

tôi đã theo dõi bài viết này từ lúc xe gặp nạn, cầu mong cho các đoàn công tác cứu hộ trục vớt thành công để cho các linh hồn bị nạn được siêu thoát.mong các gia đình nạn nhân hãy vượt qua và kìm nén nỗi đau này.

dao van du

(10/21/2010 9:22:00 AM)

duthaiduc@yahoo.com

Tôi thật sự xúc động khi theo dõi nhưng cố gắng của các lực lượng cứu hộ, sự quan tâm của cộng đồng trong suốt thời gian qua đối với các nạn nhân trên xe khách bị lũ cuốn trôi. Cầu mong cho những nạn nhân không bị lũ cuốn trôi đi xa hơn mà chỉ tập trung ở xung quanh hoặc ỏ trong chiếc xe định mệnh đó. Mong cho linh hồn họ được siêu thoát.

lý văn nên

(10/21/2010 9:21:00 AM)

traitimvangby@yahoo.com

Nước mắt tôi cứ tuôn ra lòng tôi như thắt lại khi nhìn cảnh đau thương này không có nỗi đau nào băng nỗi đau mất người thân.......... chỉ mong điều kỳ diệu sẽ xẩy ra,,cho tôi gửi lời chia buồn tới toàn thể nhưng người mất người thân,,,,,,,,,

thanh nam

(10/21/2010 9:21:00 AM)

namnguyensv@yahoo.com

Tôi xin gửi lời chia buồn đến các gia định nạn nhân xấu số,thật đau xót,cầu mong cho những người xấu số được về nơi an nghỉ cuối cùng.

nguyen duy quoc

(10/21/2010 9:21:00 AM)

chãngkho9.it@gmail.com

xin chia buồn với tất cả những gia đình co nạn nhân xấu số

Ngoc Bich

(10/21/2010 9:21:00 AM)

huongngoclan.bnh@gmail.com

Cảm thương cho những người xấu số. Tôi xin chân thành chia sẻ phần nào đau thương với thân nhân những người xấu số. Đau thương nhất là em bé mới 3 tuổi - cầu mong em sớm được tìm thấy để nguôi đi nỗi quặn đau trong lòng người mẹ.

thùy linh

(10/21/2010 9:21:00 AM)

thuylinhtrinh1988@gmail.com

tôi thật không cầm nổi nước mắt khi đọc những thông tin về vụ tai nạn khủng khiếp này.cầu mong sao tất cả các thi thể của nạn nhân sẽ được tìm thấy hết. xin gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Phạm Thiên

(10/21/2010 9:21:00 AM)

mine.promise@gmail.com

Cầu mong cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát...Mong người thân của họ vượt qua được nỗi đau này...

Trần văn Duy

(10/21/2010 9:20:00 AM)

duytran0212@gmail.com

Vô cùng thương tiếc, xin được chia buồn cùng các gia đình có người thân gặp nạn. Xin hay cố gắng vượt qua nỗi đau nay.

ngocphuc

(10/21/2010 9:20:00 AM)

minhthuy_kr2405@yahoo.com

Xót xa quá.Nỗi đau không thể nói hết thành lời. Cầu mong các linh hồn sớm được siêu thoát. Xin gửi lời chia buồn vô hạn tới gia đình các nạn nhân.

Thương

(10/21/2010 9:20:00 AM)

toioi_dungtuyetvong73@yahoo.com

Cầu chúc cho linh hồn những người bị nạn được siêu thoát. tôi thật sự rất đau lòng. Gia đình nạn nhân hãy cố gắng vượt qua đau thương ,mất mát này. Xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc!

Đào Thị Nhẫn

(10/21/2010 9:20:00 AM)

nhanco_muathu@yahoo.com

Thật đau xót quá đối với khúc ruột Miền Trung! Vừa mới qua đợt lũ khủng khiếp trước đó vài ngày! Mọi người vừa mới dọn dẹp ruộng vườn, nhà cửa, trường lớp...! Các em nhỏ vừa tung tăng đến trường vài ngày sau đợt lũ... Vậy mà đợt lũ ác nghiệt lại dồn dập đến! Xin gửi lời chia buồn và sự cảm thông sâu sắc nhất đến đồng bào Miền Trung! Xin mọi người hãy gắng sức và vươn lên!

Phạm Huế

(10/21/2010 9:19:00 AM)

lovestorm_gal@yahoo.com.vn

tôi cũng có 1 ước mong như bao người đang hướng về miền trung .cầu mong rằng tất cả những người mất tích đều được tìm thấy.Tôi xin chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này đến gia đình của họ.

Phạm Thị Hường

(10/21/2010 9:19:00 AM)

huong_tta@yahoo.com

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Cầu mong cho linh hồn những người xấu số được siêu thoát. Cám ơn báo Dân trí đã kịp thời cung cấp tin tức. Hi vọng trong tương lai, không còn những giọt nước mắt mặn chát, nhức nhối vì những sự việc như thế này.

ĐINH QUANG TIẾN

(10/21/2010 9:18:00 AM)

QUANGTIEN2001@GMAIL.COM

mỗi chúng ta, mỗi con người mất đi là một tổn thất to lớn cho họ và gia đình và xã hội, khi cuộc sống của họ còn nhiều hứa hẹn, cơn lũ đi qua để lại bao nhiêu đau thương và mất mát cho người dân xứa nghệ chúng tôi và cả nước Việt Nam. chúng ta hay cầu nguyện cho những linh hồn của họ dc an nghỉ thanh thản nơi chín suối , mong cho những gia đình nạn nhân, những người dân trong vùng lũ vượt qua khó khăn này.

Trinh thi hong

(10/21/2010 9:17:00 AM)

hoahongxanh7981@yahoo.comê

Lời đầu tiên tôi xin gửi lời chia buồn tới toàn thể gia đình những gia định có nạn nhân xấu số. Thương cho em be ba tuổi quá vì em bé đó bằng tuổi con tôi cháu nhỏ quá chưa biết gì cả. Cầu mong tất cả các chiến sĩ công an và các thợ lặn sơm tìm thấy các thi thể nạn nhân

phạm chuyên

(10/21/2010 9:17:00 AM)

phamchuyen.1011@gmail.com

theo dõi tình hình cứu nạn, tôi mong sao sớm tìm thấy xác nạn nhân xấu số để họ được trở về với gia đình, để họ không còn phải chịu sự lạnh lẽo dưới lòng sông.Cầu mong cho linh hồn họ được siêu thoát ,mong cho những người thân của họ nén nổi đau và sớm lấy lại tinh thần sau những mất mát mà họ đã gánh chịu.

Bùi Thị Hằng

(10/21/2010 9:17:00 AM)

lehang161@gmail.com

Không có gì đau xót hơn là giây phút nhìn thấy thi thể của những người thân mình nằm đơn độc giữa dòng nước lũ! Nếu như có 1 phép thần kỳ xảy ra tôi mong rằng những người còn lại sẽ còn sống! Hãy thắp lên những tia hi vọng cho những người thân của họ các bạn nhé!

Tuyết Lan

(10/21/2010 9:16:00 AM)

letuyetlan610@yahoo.com

Cầu mong nhanh chóng tìm thấy những người còn lại để linh hồn họ được sớm siêu thoát và không phải chịu đựng dòng nước lạnh lẽo nữa. Xót xa quá!

Đào Hồng Liên

(10/21/2010 9:16:00 AM)

lannhi7883@yahoo.com.vn

Thật đau lòng . Miền trung ruột thịt lại một lần nữa gồm mình với lũ Cầu mong những linh hồn trong chuyến xe tử thần và những người đã mấy vì cơn bão được siêu thoát và an nghỉ . Xin chia sẻ nỗi đau đến những thân nhân của người bị nan ..... Mong họ kiên cường vượt qua nỗi đau để những người đã khuất được yên lòng

Nguyễn Mạnh Hà

(10/21/2010 9:16:00 AM)

Hanm1112@yahoo.com

Kính cẩn tiễn đưa những người con Đất Việt! . Thôi thì cát bụi cũng trở về nơi cát bụi, cầu mong linh hồn những người đã khuất siêu thoát nơi cõi hư vô. Sao khổ thế hả Miền Trung ơi?

T2K2

(10/21/2010 9:15:00 AM)

hung.t2k2@gmail.com

thực sự chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.cầu chúc linh hồn sấu số được siêu thoát.Mong nhà nước có nhiều biện pháp để giúp đỡ gia đình các nạn nhân

Vũ hà

(10/21/2010 9:14:00 AM)

banglangtim_loveth@yahoo.com

trời ạ...thiên tai năm nay không biết bao nhiêu người chết rồi...đau lòng quá khúc ruột miền trung...cứ làm lụng lại mất hết... mất của, lại mất cả người thân...thật khổ cho họ quá...chúng tôi xin chia buồn với mọi người...cầu cho linh hồn người đã khuất được siêu thoát

dieu hien

(10/21/2010 9:08:00 AM)

dieuhiennguyen87@gmail.com

xin gởi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc đến gia đình các nạn nhân xấu số.Cầu mong mưa lũ sẽ sớm chấm dứt ở miền Trung mình

Nguyen Thi Hang

(10/21/2010 9:08:00 AM)

hangtrung78@yahoo.com

Thật thương cảm cho những số phận không may mắn. Cầu mong sao đội cứu hộ sẽ tìm thấy tất cả những thi thể để làm vơi bớt đi phần nào nỗi đau cho những người thân của họ.

conghoan

(10/21/2010 9:08:00 AM)

conghoan@gmail.com

Thật đau xót, đọc mà nghe như chính người thân minh bị nạn, cầu mong cho mọi người được siêu thoát, thương nhất là các cháu nhỏ khổ thân các cháu!!!!!!!!!!!!!!!!

hoàng thị thu

(10/21/2010 9:08:00 AM)

co_be_xom_nui_88@yahoo.com

cầu mong việc trục vớt thành công để cho các linh hồn sớm được siêu thoát. chúc các gia đình nạn nhân giữ gìn sức khỏe và kìm nén nổi đau

Hoàng Tiến

(10/21/2010 9:07:00 AM)

hoangtiendiep@gmail.com

Thực sự quá đau xót. Cầu chúc các linh hồn được siêu thoát. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân

Nguyễn Thị Hương

(10/21/2010 9:07:00 AM)

gianghuong86@gmail.com

Cầu mong linh hồn của những người xấu số yên nghỉ ở thế giới bên kia!

Nguyễn Như Kiên

(10/21/2010 9:07:00 AM)

xa15985@yahoo.com

Thật đau xót cho những người thân họ phải ngóng trông từng giờ từng phút để gặp những người nhà người thân của họ.Kính mong các cơ quan ban nghành sớm triển khai công tác tìm kiếm để những nạn nhân được trở về cùng người thân của mình.và cho những linh hồn họ được siêu thoát

Đoàn Văn Lợi

(10/21/2010 9:07:00 AM)

doanvan_loi@yahoo.com

Cầu mong những linh hồn này sớm siêu thoát.Xin chia buồn đến với những gia đình gặp nạn

pham thi tham

(10/21/2010 9:05:00 AM)

ngocphale_tqh2090@yahoo.com

Cứ đọc những bài báo viết về chuyện này là nước mắt mình lại muốn trào ra.cảm thấy chua xót vô cùng.có cả em bé còn chua cai sữa mẹ.sao ông trời lại nỡ làm thế với con người.nỗi đau này đến bao giờ mới nguôi ngoai trong long những thân nhân nạn nhân và cả những người dân Việt Nam luôn coi nhau như máu mủ ruột rà.cầu mong cho nnhững nạn nhân yên nghỉ và gia đình họ sớm vượt qua mất mát tột cùng này.

Nguyễn Thùy Dương

(10/21/2010 9:05:00 AM)

duong79_vnn@yahoo.com.vn

Thương quá các cháu nhỏ, có tới những 4 cặp mẹ con. Tôi thấy nghẹn cổ không nói được nữa, buồn, thương, đau đớn như chính ruột thịt của mình. Cầu chúc cho linh hồn của những nạn nhân xấu số sớm được siêu thoát. Xin được chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Đinh Thị Vinh

(10/21/2010 9:04:00 AM)

visavina@yahoo.com

Xin chia sẻ nỗi đau vô hạn cùng các gia đình!Cầu mong các linh hồn được siêu thoát nơi xa xôi ấy.

thuynga

(10/21/2010 9:04:00 AM)

thuynga_ptn@yahoo.com

Toàn là người Nam định thôi. Thương quá, những người dân quê mình.

Đặng công Nhật Thành

(10/21/2010 9:04:00 AM)

dangcongnhtthanh@gmail.com

Tôi không sinh ra ở đây, chưa một lần đến Nghệ An, Hà Tỉnh. Nhưng nghe lòng quặn đau trước cảnh đồng bào bị nạn. Xin thắp một nén hương lòng và chia xẻ nỗi đau này với gia đình và người thân những đồng bào bị nạn. Đây là nỗi đau của cả Dân Tộc Việt Nam.

Lưu Văn Minh Lai

(10/21/2010 9:03:00 AM)

laipro79@yahoo.com.vn

Thật vô cùng đau lòng cho những nạn nhân xấu số, và cũng thật đau lòng cho khúc ruột Miền Trung. Mỗi năm Vào độ mưa bão là vào nỗi tan thương, vùi dập. Thiên nhiên tàn bạo đã cướp đi quá nhiều, và cũng để lại quá nhiều sự hoan tàn và mất mát má người dân chúng ta phải gánh chịu. Xin cho linh hồn những nạn nhân xấu số được siêu thoát, xin cho cuộc đời náy bớt những thiên tai hung dữ, và xin hãy chia sẽ dù là một hành động nhỏ nhoi, để xoa dịu nổi đau cùng Miền Trung ruột thịt.

Phương

(10/21/2010 9:03:00 AM)

phuongdung1082@yahoo.com

Thật không có lời nào để diễn tả nỗi đau này. Cầu mong sao cho công tác cứu hộ và trục vớt được thuận lợi và thành công. Xin gửi đến các gia đình nạn nhân lời chia buồn sâu sắc và cầu mong cho linh hồn của họ được siêu thoát.

Độc giả

(10/21/2010 9:02:00 AM)

abc@yahoo.com

Thật là thương tâm! Tôi theo dõi tin này từ đâu lúc đầu hy vọng là họ còn có kỳ tích sau đó hy vọng tìm thấy cái xe định mệnh đó giờ thì mong là tìm thấy thi thể các nạn nhân còn mắc kẹt trong xe và các nạn nhân còn nằm dưới dòng sông Lam. Cầu cho các linh hồn được yên nghỉ, các gia đình nạn nhân sớm vượt qua mất mát đau thương này

H Nga

(10/21/2010 9:01:00 AM)

thaonhic@yahoo.com.vn

Không biết nói thế nào để vơi bớt nỗi đau của những người thân của những người xấu số .Mất mát này thật đau lòng quá cho dù ko phải là người thân hay họ hàng của những người xấu số đã mất .Cầu mong cho linh hồn mọi người thiệt mạng trên chuyến xe ấy chóng được siêu thoát

trần văn thuyết

(10/21/2010 9:01:00 AM)

dau_vet_hat@yahoo.com

nhìn cảnh này ai ai đều đau xót cho nhưng người bị nạn va thân nhân của họ. có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất đi người thân của mình .... cầu mong cho những người bị nạn được yên nghỉ ...xót xa....xót xa.....

dohung

(10/21/2010 9:00:00 AM)

yuchi.it@gmail.com

Đọc tin mà thấy rới nước mắt! Miền Trung phải hứng chịu nhiều trận bão quá! Mong các anh công an có thể cứu vớt được nhiều người hơn nữa, để các thân nhân của những nạn nhân mau chóng tìm thấy người thân của mình! Xin chia buồn cùng toàn thể những gia đình có nạn nhân trong trận lũ vừa qua. Mong linh hồn những người đã khuất sớm được siêu thoát!

James Dang

(10/21/2010 8:59:00 AM)

james_dang89@yahoo.com

Đang thưong quá! :((! cầu mong cho việc trục vớt sẽ được dẽ dàng va nhanh chóng để các linh hồn đáng thương được yên nghĩ. Xin gữi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân xấu số! :((

Nguyễn Văn Long

(10/21/2010 8:58:00 AM)

nguyenlongtb@gmail.com

Tôi cầu mong sẽ sớm tìm được các thi thể của nan nhân và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân.

Mai Văn Diệm

(10/21/2010 8:58:00 AM)

Pharmdiem@gmail.com

Thật đau xót cho những người thân họ phải ngóng trông từng giờ từng phút để gặp những người nhà người thân của họ.Kính mong các cơ quan ban nghành sớm triển khai công tác tìm kiếm để những nạn nhân được trở về cùng người thân của mình.và cho những linh hồn họ được siêu thoát

hà phương

(10/21/2010 8:57:00 AM)

ha.tieu.phuong@gmail.com

thương quá miền trung ruột thịt! Xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc tới gia đình, người thân của những nạn nhân xấu số.Mong các vị sống khôn thác thiêng,phù hộ cho đồng bào ta còn đang sống cùng thiên tai bất hạnh sớm thoát khỏi thời gian khó khăn này.

Nguyễn Minh Loan

(10/21/2010 8:56:00 AM)

nguyenminhloan212@gmail.com

Thực sự nghe tin tôi thấy rất thương tâm cho các nạn nhân, cho gia đình của họ. Có lẽ đó là ngày định mệnh...Mong rằng hôm nay toàn bộ thi thể sẽ được tìm thấy, để linh hồn họ được siêu thoát

Ngô Văn Phong

(10/21/2010 8:56:00 AM)

ngophong23678@yahoo.com.vn

Linh hồn những người xấu số sẽ cảm thấy phần nào được an ủi, khi chứng kiến sự cố gắng không mệt mỏi của cộng đồng trong suốt mấy ngày qua. Mối người dân chúng ta hãy tự vấn lương tâm và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ rừng, tài nguyên thiên nhiên, để không phải chứng kiến sự trả thù hung bạo của thiên nhiên của thiên nhiên, để không phải chứng kiến những sự mất mát đau lòng đó một lần nữa. Tất cả đều là những hậu quả do con người gây ra. Vì vậy, đã đến lúc chúng ta không thể nói xuông mà phải hành động, hành động nhiều hơn nữa trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Từ đáy lòng minh, tôi xin chia sẻ những mất mát của những người thân của những người xấu số. Mọi người hãy cố gắng, đồng bào cả nước sẽ không quên những mất mát đó. Và đó sẽ là bài học sâu sắc nhất cho tất cả chúng ta.

Nguyen Thuy

(10/21/2010 8:56:00 AM)

nguyenthuy2469@yahoo.com.vn

Ơi con sông quê, sao hiền hòa bỗng chốc lại hung dữ đến thế. Xin chia buồn đến các gia đình nạn nhân, mong sớm vượt qua nỗi đau này.

thu

(10/21/2010 8:55:00 AM)

phuongthu@gmail.com

Cầu mong những nạn nhân xấu số sớm dc siêu thoát, mong lực lượng cứu hộ tìm dc hết các thi thế để họ sớm về với gia đình. Thương cháu bé quá. Con hãy an nghỉ nhé. Mong sao có 1 phép mầu...

huyền

(10/21/2010 8:54:00 AM)

chuhuyen_dk@yahoo.com

Thương cho đứa bé 3 tuổi quá! giá mà có phép nhiệm màu nào đấy! Tội nghiệp cho những con người như thế!

Hoàng Thị Thu Thảo

(10/21/2010 8:54:00 AM)

thuthao290987@yahoo.com

Tôi xin chia buôn tới toàn thể gia đình, người thân nạn nhân xấu số, Thương tâm quá, thiên tai sao lại cướp đi mạng sống của những con người vô tội thế này? Cầu mong những người thân sớm tìm thấy các thi thể của các nạn nhân, cầu mong các linh hồn có thể siêu thoát...

Lê Thị Hiền

(10/21/2010 8:54:00 AM)

hienle040586@gmail.com

Xin gửi tới đồng bào miền trung lời chia buồn sâu sắc, mong mọi người cố gắng vượt qua khó khăn trong thời gian nước lũ rút !

Phạm Chi Thân

(10/21/2010 8:54:00 AM)

chithạn@yahoo.com

Thành thât chia buồn với gia đình các nạn nhân với sụ mât mat đầy thương tâm, không gì bù đắp nổi. Mong địa phương ( Hà Tĩnh) các cơ quan chức năng hêt lòng giúp đỡ để trục vớt tìm kiếm các thi thể (xấu số) đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Cầu mong cho mọi người luôn bảo vệ môi trường để trái đất này luôn được bình yên không sảy ra những hiểm họa như thế này

Vũ Thih Hà

(10/21/2010 8:54:00 AM)

phuongha131082@yahoo.com

Xin chia buồn với các gia đình có nạn nhân xấu số Hải Hậu quê tôi. Thật đau lòng quá, không thể nói gì hơn được nữa.

Lê Anh Tấn

(10/21/2010 8:53:00 AM)

anhtannbk1610@gmail.com

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân xấu số.Tôi là người con xú Nghệ sống xa quê.Nghe tin quê nhà ngập chìm trong lũ mà lòng tôi quặn đau!

nguyễn ngọc quân

(10/21/2010 8:52:00 AM)

honey2821006@gmail.com

Thương quá khúc ruột miền trung, từ hôm lũ tới giờ cứ đọc tin về miền trung yêu dấu tôi lại rưng nước mắt. Cầu cho sớm vớt được hết các thi thể của các nạn nhân để vong hồn người xấu số được siêu thoát. Chúc cho người dân miền trung và các gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau này.

vũ thị duyên

(10/21/2010 8:51:00 AM)

vuduyen1989@yahoo.com.vn

Buồn quá, những người mất tích do bị lũ hầu đa là người nam định mình. Xin gửi lời chi buồn tới tất cả gia đìng nạn nhấn nhất là những gia đình có nạn nhân là người nam định. Mong sao lực lượng cứu hộ và những người tham gia tìm kiếm sớm tìm thấy xác các nạn nhân để họ sớm được an nghỉ

vũ ngọc hà

(10/21/2010 8:51:00 AM)

manhha_762@yahoo.com

Cầu mong cho những những người thân của các nạn nhân tìm được ho và đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng. đã quá nhiều thương đau rồi./.

Minh Hảo

(10/21/2010 8:51:00 AM)

minhhao@congnghehanoi.edu.vn

Hồi hộp chờ tin đưa được hết các nạn nhân lên bờ. Tất cả chúng ta cùng chờ mong. Cầu mong cho các linh hồn sớm được siêu thoát về trời. Tôi thấy xúc động và thương tâm nhất cho các cháu bé, chúng còn nhỏ quá..................

Phan Văn Bình

(10/21/2010 8:50:00 AM)

phanbinh@euro-asia.vn

Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong việc trục vớt các nạn nhân..........mong cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát.Cầu chúc sự bình an đên gia đình các nạn nhân.

Nguyễn Bích Hằng

(10/21/2010 8:50:00 AM)

bluemoont5@yahoo.com

Thương tâm quá! Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và ng thân các nạn nhân. Mong cho linh hồn xấu số của những nạn nhân được siêu thoát!

haiminh

(10/21/2010 8:50:00 AM)

beforever_hn2000@yahoo.com

Xin gởi lời chia sẻ với nỗi đau và sự mất mát của người nhà các nạn nhân. Cầu mong thi thể các nạn nhân sẽ được tìm thấy để linh hồn họ được an nghỉ nơi chín suối.

Nguyễn Thị Chiêm

(10/21/2010 8:50:00 AM)

ngocchiem88@gmail.com

Tôi thật sự thấy xót xa khi có việc sự trên xảy ra. Họ là những người xấu số, đã phải ra đi như thế. Cầu mong cho họ có thể tìm ra thi thể của các nạn nhân đó. Để linh hồn đó được siêu thoát.

Trần Danh Nam

(10/21/2010 8:49:00 AM)

hoangtrantb@gmail.com

Buồn quá mình chỉ biết hít thật sâu và thở dài, mong sao sẽ sớm tìm được họ! Xin được chía sẻ những mất mát lớn lao của nhân dân miền Trung cũng như gia đình của những người thân bị nạn.

PNQ

(10/21/2010 8:49:00 AM)

mr.shad0w@yahoo.com

Tang thương quá, đau buồn quá. Mất mát quá lớn

hà trang

(10/21/2010 8:48:00 AM)

hatrangth90@gmail.com

thương quá miền Trung ơi.tôi vẫn thường xuyên đọc những thông tin về cơn bão ở miền Trung.và nhất là vụ chiếc xe khách bị cuốn trôi.cầu mong đội cứu hộ sẽ tìm thấy được hết những thi thể của các nạn nhân để những người thân đưa họ về quê hương cho họ được an nghỉ.tôi cũng xin chia buồn cùng gđ các nạn nhân.

Như Thảo

(10/21/2010 8:48:00 AM)

lakhoaikhonguot@yahoo.com

Xin gởi lời chia buồn đến gia đình có người thân bị mất trong tai nạn này. Mong cho linh hồn họ sớm được siêu thoát.

lê minh anh

(10/21/2010 8:48:00 AM)

minhanh0606@gmail.com

Có nỗi đau nào lớn hơn thế này.Sự mất mát thật là to lớn và không thể kể hết được, tôi hy vọng sẽ sớm tìm được các nạn nhân xấu số và không có bất trắc gì xảy ra.Để linh hồn sớm được siêu thoát. Xin chia buồn với gia đình các nạn nhận.

Thành

(10/21/2010 8:48:00 AM)

daokiemvo_tinh2004@yahoo.com

Thật đáng thương cho những thân phận xấu số.Mong cho chính quyền địa phương sớm tìm thấy những thi thể của các nạn nhân.Xin chia buồn cùng các nạn nhận.

văn hải

(10/21/2010 8:48:00 AM)

changtraicodon_871@yahoo.com

thật là đau lòng và thương xót cho những con người xấu số và xin được gửi tới GĐ thân quyến của các nạn nhân một nén cùng lời chia buồn nhất.Tôi cũng ko biết nói gì và lam đc gì hơn, chỉ biết cầu cho linh hồn những người xấu số thật thanh thoát và hãy bình yên an nghỉ nơi chốn vĩnh hằng.

Phạm Hiền

(10/21/2010 8:47:00 AM)

phamhiencmc@gmail.com

Tôi cũng la người con cua quê hương. Tôi ở Nghệ an doc theo con sông Lam, tôi hiểu con sông đó. khi được nghe tin lòng tôi đau quăn thắt, thương những nạn nhân xấu số quá, họ đã ra đi trong giông tố bão bùng, lạnh lẽo giá rét. Thế nhưng bố mẹ, người thân của họ đau khổ cũng không kém gì sự chết, họ lo lắng, trong mong, thất thểu... đã trong nhiều ngày, họ sống mà như đã chết rồi vậy. Tội lắm. Xin cho nhưng linh hồn tội nghiệp đó được lên Thiên Đường và bố mẹ, người thân của họ lấy lại được tinh thần và ổn định cuộc sống. tôi cầu chúc cho mọi người tìm thấy được niềm tin và hạnh phúc nơi cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn.

Nguyễn Quang Phú

(10/21/2010 8:47:00 AM)

phucan_76@yahoo.com.vn

Tôi cũng như tất cả người dân Việt Nam, xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn nói riêng và xin chia sẻ với người dân Hà Tĩnh nói chung. Cầu mong công việc trục vớt thi thể sẽ diễn ra xuôn xẻ.

minhhoan

(10/21/2010 8:47:00 AM)

conghoan@gmail.com

Tôi thấy đau lòng quá,chính bản thân tôi cũng là người hà tĩnh.Thấy sự việc xẩy ra tôi thấy rất thương tâm,Đều là một kiếp con người vậy mà những người xấu số đó sao mà khổ thế,tôi cầu mong cho gia đình có những nạn nhân sớm tìm thấy thi thể, cầu mong gia đình cháu bé sớm tìm thấy thi thể của cháu thương cháu qua.........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Minh Tan

(10/21/2010 8:46:00 AM)

tanleminh82@gmail.com

Đau lòng quá! Xin gửi tới gia đình những người thân của các nạn nhân xấu số trên chuyến xe lời chia buồn và niềm cảm thương vô hạn. Mong cho công việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân sớm kết thúc để đưa họ về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Đặng Hải

(10/21/2010 8:45:00 AM)

dangvanhai0@gmail.com

Thật đau lòng. Tôi không hi vọng lắm vào điều kì diệu sẽ xảy ra, mà chỉ hi vọng sẽ tìm thấy đầy đủ thi thể những nạn nhân xấu số để đưa họ trở quê hương an nghỉ, để cho linh hồn họ dược siêu thoát.. Mong quý Báo tiếp tục cập nhật thông tin.

Ma Đại Duy

(10/21/2010 8:45:00 AM)

maduy86yh@yahoo.com.vn

Không ai có thể tả đuọc cái cảnh khi mất nhũng nguòi thân mà mình yêu quý nhất. Ôi! biết làm thế nào đây?......................? Cuộc sống là vậy! Mình sẽ g­ui nhung loi chia buon sâu sac nhat toi nhung gia dinh co nguoi than bi nan va luon cau mong cho cac linh hon duoc sieu thoat. va mai mai luon luon o trong trai tim moi nguoi.........................!

Đặng Minh Tuấn

(10/21/2010 8:44:00 AM)

minhtuan.bithudoan@gmail.com

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân. Mong mọi người sớm vượt qua những đau thương mất mát này. Dù còn một tia hi vọng chúng ta cũng đều mong rằng sẽ tìm thấy một số người may mắn sống xót thoát ra khỏi chiếc xe định mệnh và đang tạm trú an toàn ở đâu đó...

Hoa Ban Trắng

(10/21/2010 8:42:00 AM)

hoảbntang25251325@gmail.com

Xin gửi lời chia buồn tới tất cả gia đình nạn nhân.Cầu cho gia đình của nạn nhân sớm tìm thấy thi thể của những người đã mất.Và đưa hộ về nơi họ đã sinh ra và lớn lên để hương hồn của họ được an nghỉ

Đinh Việt Hường

(10/21/2010 8:42:00 AM)

dinhviethuong@gmail.com

Tôi xin được gửi lời chia buồn tới toàn thể gia đình, người thân của các nạn nhân! Tôi không biết nói gì để chia sẻ nỗi đau này cùng với người thân của các nạn nhân, nhưng tôi thực sự thấy xót xa và thương tâm quá!

Lê Văn Trường

(10/21/2010 8:41:00 AM)

truongimmuno@gmail.com

Xin được chia buồn sâu săc tới người nhà của nạn nhân, cầu mong cho cuộc trục vớt được thành công để các nạn nhân sớm được trở về với gia đình mình lần cuối cùng.

Phan Thị Thanh Huyền

(10/21/2010 8:41:00 AM)

phanthuyen181@yahoo.com

Thật đau lòng và thương tâm cho các nạn nhân xấu số , thương nhất là các cháu bé còn ít tuổi....Cầu mong sẽ sớm tìm thấy thi thể các nạn nhân và mong linh hồn của họ siêu thoát....

đào hồng luyến

(10/21/2010 8:41:00 AM)

hongluyen0608@gmail.com

Tôi thấy đau lòng quá,chính bản thân tôi cũng là người hà tĩnh.Thấy sự việc xẩy ra tôi thấy rất thương tâm,Đều là một kiếp con người vậy mà những người xấu số đó sao mà khổ thế,tôi cầu mong cho gia đình có những nạn nhân sớm tìm thấy thi thể, cầu mong gia đình cháu bé sớm tìm thấy thi thể của cháu thương cháu quá.

Nguyên Hà Sâm

(10/21/2010 8:41:00 AM)

Sam.nguyenha@yahoo.com.vn

Từ sáng sớm chúng tôi luôn theo dõi thông tin của các phóng viên tại hiện trường trục vớt chiếc xe lâm nạn. Hồi hộp quá, xú động quá không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng của mình. Thương tâm quá , Cầu cho thi thể các nạn nhân còn nguyên vẹn - cầu cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát.

Nguyễn Thanh

(10/21/2010 8:40:00 AM)

thanhnt@mirex.vn

Là người dân VN tôi cảm thấy quá đau lòng và thương xót cho những số phận bất hạnh. Dù ko phải là người thân của các nhận nhân, nhưng tôi nhìn thấy cảnh tượng này mà chân tay rụng rời. Cầu mong cho các nạn nhân sớm được siêu thoát và những người thân hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này. Âu cũng là cái số phận của mỗi này. Mong cho thi thể của các nạn nhân sớm được tìm thấy. Tôi cũng ko còn lời nào để nói lên nỗi đau của các gia đình và những độc giả như chúng tôi.

hung

(10/21/2010 8:40:00 AM)

levanhung22@gmail.com

Cầu mong cho công tác tìm kiếm của chúng ta thành công, cứu hết được các thi thể nạn nhân. Tất cả mọi người đều đang theo dõi công việc tìm kiếm của các ngành chức năng. Mong cho sáng này việc tìm kiếm thành công. Xin chia buồn với thân nhân của các nạn nhân xấu số.

Trần Bá Dần

(10/21/2010 8:40:00 AM)

trandan1986@gmail.com

Mong cho cuộc trục vớt tiến hành nhanh chóng và phục hậu quả lụt bão sẽ diễn ra suôn sẽ, từng bước ổn đinh đời sống người dân. Quan trọng hơn, các thân nhân nạn nhân sớm nhận dạng được người thân của mình, cầu mong cho linh hồn các anh, các chi và các em siêu thoát.

hoàng quốc bình

(10/21/2010 8:40:00 AM)

binhnieseer@gmail.com

xin chia buồn cùng với tất cả các gia đình có người gặp nạn,,bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn,,,xin thắp nén tâm nhang tới những người xấu số, cầu nguyện các vong hồn được siêu thoát. thoát khỏi cõi trầm luân sinh tử luân hồi...

dilavn

(10/21/2010 8:39:00 AM)

dilavn@yahoo.com

xin được gửi đến thân nhân, gia đình nạn nhân lời chia buồn sâu sắc. rất mong đoàn trục vớt hoàn thành tốt nhiệm vụ, và tìm được toàn bộ những nạn nhân xấu số

Huỳnh Thị Mai

(10/21/2010 8:39:00 AM)

saomai510@gmail.com

Hy vọng các nạn nhân xấu số sẽ được tìm thấy trong ngày hôm nay.Để họ được về quê hương với người thân, linh hồn họ được siêu thoát. Tôi cũng là người con của Hải Hậu. Ngày nào tôi cũng theo dõi tin tức về chiếc xe, nước mắt cứ trào ra, thương cho những người bà con của mình thật bi đát. Thật là thương tâm. Miền Trung ơi

nguyễn hồng út

(10/21/2010 8:39:00 AM)

buyaowangwo171985@yahoo.com

Tôi thật xót xa khi từng giờ theo dõi thông tin của những người bị nạn. Thật đáng thương cho các nạn nhân! Hy vọng linh hồn của họ ở dưới sông sâu sẽ được siêu thoát.Mong cho quá trình trục vớt xác của những người xấu số diễn ra thuận lợi ! Cầu trời!!

Quang Tuyên

(10/21/2010 8:39:00 AM)

luongquangtuyen@gmail.com

Thật thương tâm. Hi vọng những linh hồn được siêu thoát. Mong sớm tìm được thi thể những con người xấu sô.

Lê Thị Hiền

(10/21/2010 8:38:00 AM)

lehien@euro-asia.vn

Ngẹn ngào quá..........không biết nói gì hơn trong lúc này.Xin được chia buồn cùng gia đình các nan nhân.Cầu cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát.

Đinh Thu Hà

(10/21/2010 8:38:00 AM)

congkienbca@yahoo.com

Thật là xúc động,hồi hộp,nước mắt trào dâng.Chúc các bác trong đội thợ lặn sớm đưa thi hài các nạn nhân xấu số lên bờ. Xin được thắp nén hương,bái vọng từ xa và chia buồn cùng các gia đình có thân nhân xấu số.Mong các linh hồn sớm siêu sinh tịnh độ,yên giấc ngàn thu.

Lê Thị Huệ

(10/21/2010 8:35:00 AM)

hoamoclan8581@yahoo.com

Thương tâm quá,,thương nhất là những cháu bé , 7,8 tháng tuổi và mẹ của chúng .....,liệu có phép màu lạ nào không

Khanh Ninh

(10/21/2010 8:35:00 AM)

ducthamit@gmail.com

Thật quá đau lòng. Tôi không hi vọng lắm vào điều kì diệu sẽ xảy ra, mà chỉ hi vọng sẽ tìm thấy đầy đủ thi thể những nạn nhân xấu số để đưa họ trở quê hương an nghỉ, để cho linh hồn họ dược siêu thoát.. Mong quý Báo tiếp tục cập nhật thông tin.

Gia Tuấn

(10/21/2010 8:35:00 AM)

tuancath79@yahoo.com

Giờ phút này chẳng biết nói gì hơn chỉ cầu mong những người xâu số còn nguyên vẹn hình hài để người thân của họ đỡ đau xót, cầu mong linh hồn họ mau sớm được siêu thoát !!!

Hoàng Hẩi Long

(10/21/2010 8:34:00 AM)

HoangHaiLong64@gmail.com

Cầu mong đừng có sự bất chắc nào xảy ra để những người xấu số sớm được về nơi an nghỉ cuối cùng.

ngocanh

(10/21/2010 8:34:00 AM)

luongvananh88@yahoo.com.vn

Thương tâm quá, cầu mong cho thi thể các nạn nhân con lại đều ở trong xe

nguyễn tuấn dũng

(10/21/2010 8:34:00 AM)

tuandungvn91@gmail.com

Đọc được những dòng viết tim tôi như nghện lại,tôi cầu mong đất nước ta không còn phải hứng chịu những thiên ta nữa tôi cũng cầu mong có 1 phép lạ cho những người trên tuyến xe khách này và tôi cầu mong cho những ai không được may mắn thì linh hồn siêu thoát !

trần thị thu thuỷ

(10/21/2010 8:34:00 AM)

thuthuyyb2003@yahoo.com

Cầu mong tìm được hết những nạn nhân xấu số. Sự chờ đợi tìm được người thân quả là nặng nề. Tôi cũng đã từng phải chờ đợi như vậy nên cũng phần nào hiểu được sự mất mát của gia đình các nạn nhân. Xin chia buồn với gia đình các nạn nhận.

Thật đáng thương

(10/21/2010 8:34:00 AM)

moihong2511@yahoo.com

Tội nghiệp họ quá, nhất là những đứa bé vô tội, tất cả còn quá nhỏ. Cầu cho mọi nguời có thể sớm tìm lại đuợc tất cả thi thể để mang về quê nhà mai tán.

Lan

(10/21/2010 8:33:00 AM)

nguyenlinhlan77@gmail.com

Xót xa quá! Mong các thân nhân đều tìm được người thân của họ. Gửi đến các nạn nhân một nén nhang cầu cho họ được siêu thoát.

Phạm Hà

(10/21/2010 8:33:00 AM)

phamhaqt@yahoo.com

Hồi hộp quá. Mong sao hương hồn của các nạn nhân được siêu thoát. Rất mong các PV tường thuật một cách nhanh chóng và chính xác nhất các tin tức về cuộc trục với này.

le thi lien

(10/21/2010 8:33:00 AM)

lienecco@gmail.com

that thuong tam cho nhung so phan bat hanh, cau mong som tim ra cac thi the de ho ve voi nguoi than, xin chia buon voi gia dinh nhung nguoi than co nguoi bi gap nan, that buon

L.H.Nga

(10/21/2010 8:33:00 AM)

tieumi19@yah00.com

Mong rằng các nạn nhân đều nguyên vẹn, xót quá. Đừng đề tình trạng này tái diễn nữa. Cần phải có biện pháp hữu hiệu mỗi khi bão lũ đến, tránh việc đau lòng như thế này.

Haiminh1979@gmail.com

(10/21/2010 8:31:00 AM)

haiminh1979@gmail.com

Thật là thương tâm, tôi kg là những người thân của họ nhưng đọc những thông tin trên tôi cũng kg cầm dc nước mắt, thật lòng chia sẽ với các gia đình bị nạn. mong mọi người hãy cố gắng lên để lo cho những người xấu số an nghỉ ở cõi vĩnh hằng. Xin chia buồn với các gia đình nạn nhân.

Lương Kim Ngân

(10/21/2010 8:31:00 AM)

songnganhalc@yahoo.com

Thật thương tâm! xin chia buồn với toàn thể gia đình các nạn nhân, dù không phải là người thân nhưng tôi vô cùng buồn và lo lắng cả đêm không ngủ được, xin cầu nguyện cho các linh hồn siêu thoát............

quynh

(10/21/2010 8:31:00 AM)

quynhanh20042009@gmail.com

hoi hop qua, doi cho mot phep nhiem mau nao do, cau cho linh hon nhung nguoi da mat duoc sieu thoat, mong Pv dan tri dua tin lien tuc, hoi hop qua. mong doi cuu ho nhanh chong tim ra cac nạn nhan

Nguyen Nga

(10/21/2010 8:30:00 AM)

nguyennga1407@gmail.com

Những khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt mỏi mòn, những vết nhăn như những nỗi đau họ phải chịu đựng, thật thương tâm quá.

Luong Du

(10/21/2010 8:30:00 AM)

luongduvh@yahoo.com.vn

Rất đổi thương tâm. Tất cả chúng ta đang chờ thông tin từ các anh, chị phóng viên. Hy vọng sẽ có một điều diệu kỳ xảy ra đối với 18 con người còn lại.

Nguyễn Hoàng Điệp

(10/21/2010 8:30:00 AM)

hoangdiep.vks@gmail.com

xót xa, đau đớn là tâm trạng chung cho nh­­­­ữ­ng ai khi theo dõi vụ tai nạn này, xin được chia buồn với những gia đình bị tang th­ương mất mát.

Vũ Huyền

(10/21/2010 8:29:00 AM)

huyenvu87@gmail.com

Thật là đau lòng, những ngày qua theo dõi toàn bộ vụ việc trên tôi luôn rơi nước mắt. Mong rằng trong ngày hôm nay toàn bộ những nạn nhân xấu số trên chiếc xe sẽ được tìm thấy để người thân của họ đưa về quê hương. Mong cho linh hồn họ được siêu thoát.

Trần Thị Cần

(10/21/2010 8:29:00 AM)

hoacomay_201187@yahoo.com

Đau lòng quá, mình đã đọc rất nhiều lần về tin chiếc xe khách bị lật trên dòng sông Lam. Xót thương cho những số phận không may mắn, cầu chúc cho đội cứu hộ tìm thấy thi thể của các nạn nhân xấu số để người nhà đưa về quê an táng. Chúc cho các linh hồn được siêu thoát và may mắn được đầu thai sang kiếp khác sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Buồn rơi nước mắt.....:(

Người Miền trung

(10/21/2010 8:29:00 AM)

huyennguyen_th@yahoo.com

Cầu cho các linh hồn bị cuốn đi trong lũ miền trung được siêu thoát... Thương tâm quá!

khổng dăng thiiết

(10/21/2010 8:29:00 AM)

o0othietngato0o@gmail.com

cầu chúc những linh hồn xấu sỗ sớm siêu thoát....... cầu chúc mọi người sẽ sớm tìm thấy chiếc xe tai nạn ......

Phan Văn Bình

(10/21/2010 8:29:00 AM)

binhphan2000@gmail.com

Thương cho số phận các nạn nhân.Cầu chúc sự bình an cho họ và gia đình.Cầu cho linh hồn họ đươc siêu thoát

thy nguyen

(10/21/2010 8:29:00 AM)

tocdai_ngonghinh7761@yahô.com

mong rằng không còn một cảnh thương tâm nào xảy ra nữa.

trần thị lan

(10/21/2010 8:29:00 AM)

ngoclan2805@gmail.com

Thât không biết nói gì bây giờ.... thương quá... hị vọng sẽ có 1 điều kỳ diệu sẽ đến... cảm ơn báo dân trí... hi vọng các anh phóng viên cập nhật thông tin để nhân dân ca nước được biết thông tin.... cầu trời mọi chuyện sẽ tốt hơn..........

nguyen huu dung

(10/21/2010 8:28:00 AM)

dungalovp@gmail.com

Tôi biết rằng sức người đã cạn nhưng tình người và nỗi đau chia ly tang thương bởi hoạn nạn này khiến cho tất cả mọi người sẽ vượt lên để tiếp tục sống...Tôi chúc cho những linh hồn được yên lòng ở nơi đó!

Big C

(10/21/2010 8:28:00 AM)

oshin_kute@yahoo.com

tôi từng mất đi 1 người thân nên tôi hiễu được nỗi đau đó...xin nói lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và hy vọng sẻ sớm tìm được các thi thể...

HEQVMEP

(10/21/2010 8:27:00 AM)

heqvmep@yahoo.com

Chúng tôi từ khăp miền của tổ quốc luôn đồng hành và dõi theo từng giây từng phút, cầu mong sao co 1 điều ky diệu sẽ xảy ra. Tôi thực sự rất xót xa và xúc động. Mong sao mọi thiên tai sẽ trôi qua mau tróng.

Thu Hoài

(10/21/2010 8:27:00 AM)

tuoithobaola@gmail.com.vn

Từ lúc theo dõi chiếc xe 37 chỗ bị cuốn theo nước lũ, mỗi bài báo là mỗi giọt nước mắt thương cảm.Mong rằng sớm tìm được các nạn nhân.

nguyễn duy tân

(10/21/2010 8:26:00 AM)

duytan198@adongtravels.com

tôi ngóng chờ tin tức từng giờ một, ước gì tôi làm được điều gì đó lúc này giúp mọi người, thương tâm quá các bạn ơi. Tôi tưởng niệm vì những người đã bị tai nạn

nguyễn thị dung

(10/21/2010 8:26:00 AM)

ngoclantim1222@yahoo.com

cầu mong sao có 1 điều kỳ diệu xảy ra, người lớn thì đã đành nhưng số phận của cháu bé mới có 3 tuổi thì thật đáng thương, cầu mong ông trời hãy cho 1 điều kỳ diệu, cứu vớt lấy sinh linh bé nhỏ, cháu tồn tại trên thê gian này được ít ỏi quá, cháu chưa hiểu thê nào là cuộc sống. cầu mong cho gia đình bé vượt qua được nỗi đau này. cầu mong cho các nạn nhân sớm được siêu thoát , các vị hãy chỉ đường đưa lối cho những con người đang ngày đêm miệt mài tìm kiếm mọi người với hi vọng giúp cho mọi người về được với quê nhà ,với người thân nhanh nhất.

minhtuan

(10/21/2010 8:25:00 AM)

minhtuan@yahoo.com

Xin chia buồn với nỗi đau này, xót thương với những nỗi mất mát không thể bù đăp được của các bạn. Cầu chúc cho linh hồn những người xấu số được siêu thoát. Mong mọi việc diễn ra tốt đẹp nhất.

Nguyễn Thị Thuận

(10/21/2010 8:25:00 AM)

nguyenthuan@yahoo.com

Mong sớm trục vớt được chiếc xe, đưa các nạn nhân lên bờ về nơi an nghỉ, mong linh hồn họ sớm siêu thoát. Tôi cho người dân ở vùng lũ quá....

Đào Xuân Nghĩa (Can lộc- Hà Tĩnh)

(10/21/2010 8:24:00 AM)

daonghia78@gmail.com

Đau lòng lắm Hà tĩnh mình thương! Hàng ngàn người đang nén lòng bên hai bờ sông Lam, nơi mà các nạn nhân xấu số đang chìm mình dưới chuyến xe khách để cầu nguyện cho các hương hồn được siêu thoát, thi thể vẹn toàn. Mong thân nhân gia đình có người xấu số bình tỉnh để đưa các vong linh sớm được về quê cha đất tổ...!!!

lên khăc quyết

(10/21/2010 8:21:00 AM)

leminhquyet160880@gmail.com

tôi là một người con xứ nghê cơn bão trước nha cha mẹ tôi bi bão lật đổ nghe tin mà tôi đã không làm chủ vì lo cho cha mẹ mình. khi biêt ông bà không việc gì tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng. giờ này khi cả miền trung dang phải hứng chịu trận lũ lịch sử này là con của xứ nghệ tôi thật xot thương. mong đồng bào miền sớm vượt qua. cả nước hãy hướng về miền trung. chung tay giúp đồng bào gặp nạn. thật xot xa cho những người xấu số. thương quá miền trung ơi. dau lắm người những người đã ra đi.

Trần Thanh Sơn

(10/21/2010 8:20:00 AM)

mrtranson@yahoo.com

Thương quá. Một nỗi mất mát lớn quá. Hy vọng công việc tìm kiếm, trục vớt thành công.

Luu Ngoc Luong

(10/21/2010 8:19:00 AM)

lnlg_tla@yahoo.com

Vô cùng thương tiếc đồng bào tử nạn! Xin chia buồn với đồng bào có người thân bị nạn! Cầu mong trong số người mất tích con có mot ai do còn còn sống! Cầu mong những sự việc này không còn xảy ra nữa.

bùi văn hòa

(10/21/2010 8:19:00 AM)

quockhanh844@yahoo.com

Thật đau xót khi phải nhìn những hình ảnh mà không ai mong muốn. Cầu chúc cho những linh hồn bà con mình bị nạn trong trận lũ lịch sử này được được an nghỉ nơi chín suối. Cho tôi gửi tới gia đình những người xấu số lời chia buồn sâu sắc nhất.

Hoàng Tươi

(10/21/2010 8:18:00 AM)

hoanghoatuoi@gmail.com

Mỗi lần đọc tôi lại cháy nước mắt và nổi ra ốc vì xót thương những nạn nhân trên chuyến xe, Cầu cho mọi người vẫn đầy đủ trong xe. Không thì ...thương quá

Nguyễn Mai Trang

(10/21/2010 8:18:00 AM)

trang_0187@yahoo.com.vn

Chưa có một bài viết nào về lũ lụt miền trung mà con bỏ qua không đọc... mỗi một bài viết mang một nỗi đau riêng..đọc những bài viết mà nước mắt con tuôn rơi.. Xin được chia sẻ phần nào những nỗi đau của Thân nhân những nạn nhân và của tất cả người dần miền chung.. Xin chúa nâng đỡ họ..

Nguyễn Thiên Đô

(10/21/2010 8:18:00 AM)

thiendotn@gmai.com

Thật thương tâm! Tôi xin chia buồn cùng các gia đình nạn nhân xấu số và mong rằng tất cả chúng ta, những người Việt Nam, hãy chung tay vì đồng bào miền Trung ruột thịt. Mỗi người hãy đóng góp một chút ít để chia sẻ cùng bà con vùng lũ.

Vũ Xuân Bách

(10/21/2010 8:16:00 AM)

vxb.glhm@yahoo.com

Thương quá Miền Trung ơi !

Vũ Xuân Bách

(10/21/2010 8:16:00 AM)

vxb.glhm@yahoo.com

Thương quá Miền Trung ơi !

leduclanh

(10/21/2010 8:16:00 AM)

leduc.lanh@yahoo.com

Từ trong đáy lòng thấy thật thương xót cho những mảnh đời bất hạnh, xin chia xẻ những mất mát này tới gia đình và người thân của họ. Mong cho các linh hồn được siêu thoát.

Đạt Phạm

(10/21/2010 8:16:00 AM)

quenemu_chuyennho@yahoo.com

Điều kì diệu nhất có thể lúc này là mong rằng những người xấu số đó vẫn ở trong xe, không bị cuốn trôi ra biển. Mong 1 điều kỳ diệu nhỏ nhoi...

Lê thị Yến

(10/21/2010 8:15:00 AM)

yenlt@phucanh.com.vn

Hãy dành một phút để tưởng niệm cho những nạn nhân xấu số - Cầu mong cho linh hồn của họ được siêu thoát và yên bình!!

Vũ Thị Hoa

(10/21/2010 8:15:00 AM)

hoa851987@gmail.com

Thật xót thương! Hy vọng trong ngày hôm nay sẽ tìm hết được những thi thể còn lại. Mong cho sớm tìm thấy họ. Thật buồn quá!

Ngo Huy Hoang

(10/21/2010 8:15:00 AM)

huongdaumua19832002@yahoo.com

Xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân, cầu mong cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát.

Thật buồn

(10/21/2010 8:14:00 AM)

thientran1970@yahoo.com

Mong cho việc trục vớt các nạn nhân thành công. Xin chia buồn cùng gia quyến các nạn nhân. Thật vất vả cho các anh chị đang làm nhiệm vụ, các anh chị cố lên nhé.

MĐT

(10/21/2010 8:14:00 AM)

mai@yahoo.com

Tôi thì luôn cầu nguyện và mong rằng trên xe sẽ có đủ xác của các nạn nhân xấu số. Đó là điều quan trọng nhất trong lúc này.

Hồng Vân

(10/21/2010 8:14:00 AM)

mayhong18684@yahoo.com

Thật đau lòng quá! Mong lực lượng cứu hộ nhanh chóng vớt được xác tất cả các nạn nhân xấu số. Xin gởi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân. Cầu mong cho linh hồn của họ sớm được siêu thoát...

Lê Thanh Lan

(10/21/2010 8:14:00 AM)

vanthanh06qt200@yahoo.com

Thật đau lòng, hy vọng sẽ nhanh chóng được các nạn nhân và đưa lên bờ sớm nhất.

Cảm động trước tấm lòng những người cúu hộ

(10/21/2010 8:14:00 AM)

trangratsang@gmail.com

Tôi thật khâm phục trước tấm lòng những người cứu hộ vớt xác nạn nhân. Hy vọng các linh hồn nạn nhân sớm được siêu thoát...!

Nguyễn Hữu Bắc

(10/21/2010 8:13:00 AM)

luhanhquôctethaisn@gmail.com

tôi đã Onlíne cả đêm qua trên các trang mạng để nghe ngóng thông tin mới nhất về vụ việc này...Cầu trời phật phù hộ tìm được hết những nạn nhân xấu số, mong siêu độ cho những con người bất hạnh. Mong các nhà báo cập nhật liên tục để giúp cho đồng bào, đồng chí đỡ nóng ruột, trông ngóng tin tức...Cảm ơn các nhà báo, những chiến sỹ thông tin xông pha vùng lũ để cập nhật tin tức, phản ảnh tình trạng mữa bão

Lê Thị Kim Ngân

(10/21/2010 8:13:00 AM)

Lenganyt@gmail.com

Mong rằng các thi thể sẽ nhanh chóng được vớt lên. Thật là một tai nạn khủng khiếp

Vuong Quoc Hieu

(10/21/2010 8:13:00 AM)

santa_cruzhieu@yahoo.com

Quá xót xa! Rất cần sự chia sẻ của mọi người để người thân của các nạn nhân nguôi ngoai phần nào.

Nguyễn Hiền

(10/21/2010 8:13:00 AM)

habuon2005vt@yahoo.com

Mình mong trong ngày hôm nay tất cả mọi người xấu số không còn nằm lại dưới dòng sông lạnh lẽo nữa. Cầu mong cho linh hồn của họ sớm được siêu thoát. Người thân xin hãy bớt đau buồn. Mình đang theo dõi từng phút, từng phút...

Quách Thị Ngọc

(10/21/2010 8:13:00 AM)

ngoctungyanghd@gmail.com

Thật tội nghiệp cho những nạn nhân xấu số! Cầu mong cho những linh hồn họ sớm được siêu thoát! Mong sao có một điều kỳ diệu xảy ra!

NguyenNam Khanh

(10/21/2010 8:13:00 AM)

namkhanhvt@yahô.com

Xin gửi một nén hương để mong các nạn nhân sớm siêu thoát.

nguyễn minh khởi

(10/21/2010 8:13:00 AM)

minhkhoi01_03@yahoo.com

Cháu luôn cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số được ở nơi thiên đường, và cầu mong cho những người thân đang chờ mong tin bớt đau lòng.

Phan Oanh

(10/21/2010 8:13:00 AM)

phattriencongdong@yahoo.com

Đau xót quá! Xin nguyện cầu cho những linh hồn được siêu thoát

Hà Lê Na

(10/21/2010 8:13:00 AM)

lenaha88@gmail.com

Hy vọng sẽ sớm tìm được tất cả thi thể các nạn nhân xấu số! Cầu mong cho linh hồn xấu số sớm siêu thoát

Nguyễn Hữu Dũng

(10/21/2010 8:13:00 AM)

huongdung78@yahoo.com

Thật đau xót, đọc mà nghe như chính người thân minh bị nạn, cầu mong cho mọi người được siêu thoát, thương nhất là các cháu nhỏ khổ thân các cháu

Phạm Hải

(10/21/2010 8:12:00 AM)

Phamhai154@gmail.com

Xót xa quá....Thương các cháu nhỏ...Mong ling hồn mọi người trong chuyến xe này sớm siêu thoát và phù hộ cho người còn sống được khỏe mạnh vượt qua nỗi đau.

Nguyễn Thìn

(10/21/2010 8:12:00 AM)

sieuquay556@yahoo.com

Đau lòng quá! Đọc tin mà lòng cứ đau thắt lại. Thương cho những nạn nhân. Thương cho những đứa bé, những cuộc dời bất hạnh. Cầu mong sớm tìm được thi thể nạn nhân để đưa về mai táng.

Bùi Lê Vĩnh

(10/21/2010 8:12:00 AM)

vinhminhxdhd@yahoo.com

Xót xa quá, ngày nào tôi cũng ngóng thông tin cập nhật từng giờ. Cảm phục anh chăn vịt mà có hành động dũng cảm quá, cứu được 6 người. Còn những người ra được khỏi xe mà không may mắn gặp người cứu trước cơn lũ cuốn, thật quá thương tâm. Đáng trách nhất vẫn là nhà xe, không tuân thủ hiệu lệnh của CSGT, không nghe ý kiến hành khách khi xe đã sệ xuống mép đường. Xin cúi đầu vĩnh biệt!!!

Phương Phương

(10/21/2010 8:11:00 AM)

phuônganhkit35@yahoo.com

Mấy ngày hôm nay tôi luôn theo dõi cuộc tìm kiếm chiếc xe gặp nạn. Tôi đã không thể cầm nổi nước mắt khi biết rằng việc tìm kiếm giữa mênh mông biển nước là khó khăn và rất ít hy vọng. Nay đã xác định được vị trí chiếc xe tôi cầu mong sớm vớt được tất cả các nạn nhân để họ được trở về với gia đình và người thân. Cho tôi được thắp một nén nhang để cùng chia xẻ những đau thương này đến với các gia đình có người bị nạn. Chúng ta cùng cầu mong linh hồn các nạn nhân siêu thoát.

Lương Thị Kiều Nga

(10/21/2010 8:11:00 AM)

kieungasucmanhviet@gmail.com

Thương quá miền Trung ơi, nỗi đau ko nói nên lời. Mong sao đội cứu hộ sớm tìm được xác các nạn nhân.

hung nguyen

(10/21/2010 8:11:00 AM)

hungyamaha75@yahoo.com.vn

Xót xa quá! Thành tâm chia buồn!

Dương Thị Kiêu Oanh

(10/21/2010 8:11:00 AM)

kieuôanhdung89@yahô.com.vn

Cả nước hãy chung tay giúp đỡ gia đình các nạn nhân, giúp họ vượt qua nghịch cảnh này. Thật là đau lòng ...!

huong

(10/21/2010 8:11:00 AM)

huongautocenter@gmail.com

Trời ơi! còn nỗi đau nào bằng hả trời? Xót thương cho các nạn nhân, tại sao những người trẻ tuổi lại tập trung vào hết chuyến xe này. Thương quá những em bé còn quá nhỏ đã phải rời khỏi trần thế, đây là mất mát quá lớn cho các gia đình nạn nhân...

duong thu dung

(10/21/2010 8:10:00 AM)

thudungTNMT5@gmail.com

Thật đau lòng và thuơng tâm quá. Cầu mong các linh hồn đ­ược siêu thoát!

Thảo

(10/21/2010 8:10:00 AM)

thao0284@gmail.com

Thật đau xót. Xin được chia buồn với những người thân của những nạn nhân xấu số.

Cao Tất Quý

(10/21/2010 8:10:00 AM)

mclaẻn_2410@yahô.com

Thương lắm miền Trung ơi. Mong chờ 1 điều kì diệu xảy ra!

quy

(10/21/2010 8:10:00 AM)

phanthiquy2405@gmail.com

Thật thảm khốc! nhưng vẫn mong có điều kì diệu. Mọi người ơi, chúng ta hãy cầu nguyện cho điều kì diệu sẽ xảy ra.

Thuy

(10/21/2010 8:09:00 AM)

thuynguyenbn86@gmail.com

Đau xót quá!!! hy vọng có điều kỳ diệu sẽ đến! Tôi mong tin các anh!

Nguyễn Sỹ Tuân

(10/21/2010 8:09:00 AM)

geniuswind_9x@yahoo.com

Thật thương xót cho những linh hồn xấu số! Mong sao các linh hồn sẽ sớm được siêu thoát, và những người thân sẽ sớm vượt qua nỗi đau này! Cảm ơn Đảng, Nhà nước và các lực lượng chức năng đã tận tình cứu vớt thi thể các nạn nhân!Đây đúng là việc làm thể hiện tinh thần tương thân, tương ái - một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta! Em xin cảm ơn!

Nguyễn Sỹ Tuân

(10/21/2010 8:09:00 AM)

geniuswind_9x@yahoo.com

Thật thương xót cho những linh hồn xấu số! Mong sao các linh hồn sẽ sớm được siêu thoát, và những người thân sẽ sớm vượt qua nỗi đau này! Cảm ơn Đảng, Nhà nước và các lực lượng chức năng đã tận tình cứu vớt thi thể các nạn nhân!Đây đúng là việc làm thể hiện tinh thần tương thân, tương ái - một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta! Em xin cảm ơn!

diệp lê

(10/21/2010 8:09:00 AM)

toidieple@gmail.com

Cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với nhiều nạn nhân và sẽ có thật ít thi thể nạn nhân trong xe!

Đinh Xuân Hà

(10/21/2010 8:08:00 AM)

xuanhapn@gmail.com.vn

Cầu mong thi thể các nạn nhân còn nguyên vẹn và việc trục vớt được thuận lợi. Mình sẽ ủng hộ gia đình các nạn nhân bằng mọi cách.

Lynhakyth

(10/21/2010 8:08:00 AM)

Lynhakyth@yahoo.com

" Cháu nó nhỏ quá mà phải nằm trong xe những 3 ngày rồi..." Đọc đến câu này, lòng tôi như tan thành trăm mảnh. Nước mắt từ tận đáy lòng, dù cố nén mà vẫn trào ra... Bé Gôn còn nhỏ quá ... Cầu mong cho thi thể bé nhanh chóng được đưa lên khỏi dòng nước lạnh, để hàng ngàn cha mẹ được đem hơi ấm đến cho linh hồn bé siêu thoát!

haviet

(10/21/2010 8:08:00 AM)

haviet_na@yhaoo.com

Cầu mong cho linh hồn các nạn nhân sớm siêu thoát

Chúng tôi luôn chờ đợi những thông tin mới nhất về chiếc xe bị nạn và những nạn nhân xấu số.

vu huu phuc

(10/21/2010 8:08:00 AM)

vuhuuphuc@gmail.com

Mong sao đội cứu hộ sớm hoàn thành nhiệm vụ, để nỗi đau được phần nào bù đắp. Xin được gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Tôi ước gì VN mình không bao giờ còn bị bão lũ...

phan thị hợp

(10/21/2010 8:08:00 AM)

hop.phan1959@yahô.com.vn

Ôi Trời ơi! Cả nước ngóng tin, cầu mong việc trục vớt cứu hộ hoàn tất, tìm thấy tất cả các nạn nhân cho dù chỉ là thi thể. Có phép mầu nào không để còn có nạn nhân sống sót trở về, cầu mong lắm.

Huỳnh Ty

(10/21/2010 8:07:00 AM)

huynhtydng@yahô.com

Xin cám ơn những người thợ lặn ! Chúng tôi đã rất xúc động khi sáng sớm nay ở hầu hết các quán cà phê, mọi người đều nghẹn ngào truyền tin: "Đã tìm được chiếc xe". Một lần nữa xin cám ơn các anh.

sĩ phú

(10/21/2010 8:07:00 AM)

tien_sy1683@yahoo.com

Biết là sự nghiệt ngã của số phận từng con người, nhưng người thân của họ mới là người chịu cảnh đau đớn nhất. Hãy cứng rắn lên các chị các mẹ, cũng những người thân trong những cuộc thiên tai không ai ngờ được. Tôi cầu chúc cho linh hồn của các nạn nhân được mát mẻ nơi chín suối. Xin chân thành chia buồn!

phạm thị ái vinh

(10/21/2010 8:07:00 AM)

ptavinh@yahoo.com

Đau lòng quá. Ước gì tôi có phép thuật...

Phonglan

(10/21/2010 8:07:00 AM)

ducminh293@gmail.com

Cầu cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát.

Vũ Hoàng Việt

(10/21/2010 8:07:00 AM)

hoangviet.bka@gmail.com

Xin chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình các nạn nhân. Dân Trí cần phát động nhiều phong trào ủng hộ những người xấu số, ủng hộ đồng bào miền Trung nhiều hơn nữa, rộng rãi hơn nữa.

Nguyễn Thế Hiệu

(10/21/2010 8:06:00 AM)

hieu.tdc@gmail.com

Xót thương cho những con người số xấu, bất hạnh. Cầu cho sớm tìm được thi thể tất cả nạn nhân và linh hồn họ được siêu thoát.

Nguyễn Xuân Sang

(10/21/2010 8:06:00 AM)

Sang_nguyenxuan@yahoo.com

Mấy ngày nay tôi rất bận tâm về việc xe khách gặp nạn. Tôi thường xuyên theo dõi thời sự và nghe thông tin và cảm thấy có phần nhẹ lòng trước thông tin đã tìm thấy chiếc xe khách gặp nạn hôm 18/10. Chúc cho linh hồn các nạn nhân được yên nghỉ!

Thuyhoang

(10/21/2010 8:06:00 AM)

thuyhoang11@yahoo.com

Ở nơi xa tôi cầu mong cho các linh hồn nạn nhân được siêu thoát, xin được chia sẻ cũng những người thân của các nạn nhân một chút tấm lòng.

Ngô Văn Xuân

(10/21/2010 8:05:00 AM)

xuan2407@yahoo.com.vn

Cám ơn Dân Trí đã cập nhật thông tin kịp thời, mọi người đang theo dõi hết sức hồi hộp, xót thương. Cầu mong sao cho những người thân nhận được đầy đủ các nạn nhân. Xin một điều kỳ diệu cho những người đang mong ngóng. Một lần nữa cảm ơn Dân Trí!

Doluyen

(10/21/2010 8:05:00 AM)

do.luyen9@gmail.com.vn

Tôi xin chia buồn với gia đình các nạn nhân. Mong sớm tìm được thi thể nạn nhân để đưa về quê nhà. Người ra đi thì đã ra đi, người ở lại xin đừng quá đau lòng! Mong các cô chú hãy giữ gìn sức khỏe!

Lê Hương Ngọc hà

(10/21/2010 8:05:00 AM)

lethihongdu60@gmail.com

Buồn quá. Tại sao bao nhiêu đau khổ cứ mãi dội xuống đầu những người dân miền Trung vậy? Ông trời ơi, sao bất công vậy? Họ đã nghèo khổ cơ cực, chịu đựng bấy nhiêu chưa đủ sao! Liệu có một phép nhiệm màu nào không!!!!!!!!!!!!

Lương Đỗ Hà My

(10/21/2010 8:05:00 AM)

hamy.nnvn@gmail.com

Thật bất hạnh cho số phận của các nạn nhân. Đau lòng biết bao khi người thân nhận được tin dữ này. Mong rằng cứu hộ sẽ nhanh chóng tìm được xác nạn nhân...

Nguyễn thị thanh Thủy

(10/21/2010 8:04:00 AM)

thanhthuydts@yahoo.com

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã làm hết lòng hết sức cho những người anh em xấu số của chúng ta. Xin thành kính chia buồn đến tất cả gia đình của các nạn nhân.

Thu TRang

(10/21/2010 8:04:00 AM)

d0aphudung@yahoo.com

Hu hu hu .....

Trần Trung Kiên

(10/21/2010 8:04:00 AM)

l_kiss.you_love_l@yahoo.com

Buồn quá!! Thiên tai lũ lụt suốt làm mất mát cả về người và của, thật bất hạnh... Mong sẽ có kỳ tích xảy ra để chúng ta không phải nhìn cảnh người tóc bạc tiễn đưa người tóc xanh :((

Lê Tuấn Hùng

(10/21/2010 8:04:00 AM)

tuanhunggt87pt@gmail.com

Tôi xin chia buồn với gia đình các nạn nhân. Mong rằng công cuộc cứu hộ sẽ sớm hoàn tất.

Đào Văn Hòa

(10/21/2010 8:04:00 AM)

bantinhcaromang@yahoo.com

Miền trung sao khổ quá vậy. Liên miên năm nào cũng vậy. Cứ mỗi năm mùa lũ đến là đất nước mình lại thiệt hại bao nhiêu tiền của và sinh linh...

lưu phong vũ

(10/21/2010 8:04:00 AM)

phong_vugl@yahoo.com

Mình theo dõi tin tức về chiếc xe này mấy ngày hôm nay. Thương các nạn nhân quá, cầu chúc cho tìm được đủ hết các nạn nhân để đưa họ về nơi an nghỉ...

Việt Hà

(10/21/2010 8:03:00 AM)

vha74@yahoo.com

Xin chia sẻ những mất mát, đau thương và tôi luôn hi vọng có những điều kỳ diệu xảy ra...

Hongsim

(10/21/2010 8:03:00 AM)

hongsim2002@gmail.com

Cầu cho việc tìm kiếm sớm hoàn tất. Cầu chúc cho những linh hồn vô tội được yên nghỉ!

Nguyễn Đình Dũng

(10/21/2010 8:03:00 AM)

dvth_dakcom@yahoo.com.vn

Cầu cho linh hồn những người xấu số được siêu thoát, thật đau lòng

nguyen phi

(10/21/2010 8:02:00 AM)

tinh_buon_n17@yahoo.com

Tôi đã khóc nhiều khi đọc tin vụ tai nạn này. Khóc khi người mẹ gào thét gọi tên con, khóc khi xác định được nơi chiếc xe bị chìm... Mong cho cuộc trục vớt diễn ra suôn sẻ, mong cho chúng ta không bao giờ để xảy ra những chuyện như vậy nữa.

vũ minh

(10/21/2010 8:02:00 AM)

vuminh.dhxd@gmail.com

Cố lên miền Trung! Người dân cả nước đang hướng về người dân miền Trung thân yêu và mong ngóng tin trục vớt các nạn nhân...

Hiếu Trung

(10/21/2010 8:02:00 AM)

trunghieu2712@yahoo.com.vn

Cầu mong cho tất cả những số phận bất hạnh được tìm thấy. Mất mát này quá lớn với các gia đình và cả xã hội...

nguyễn thị bích hợp

(10/21/2010 8:01:00 AM)

bichhopalp@gmail.com

Đau thương quá những số phận bất hạnh. Cầu cho các vong hồn được về nơi cực lạc, Phật sẽ đưa tay nâng đón nhữnng linh hồn về với người. Xin chia sẻ tận đáy lòng với những gia đình nạn nhân. Đau thương quá, đọc mà không cầm được nước mắt.

Pam tien

(10/21/2010 8:01:00 AM)

huyenthoai_xmen@yahoo.com

Cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất được yên nghỉ.

Võ Thị Kim Phụng

(10/21/2010 8:00:00 AM)

banmẫinhkp@yahoo.com

Đau lòng quá miền Trung ơi!

Võ Thị Kim Phụng

(10/21/2010 8:00:00 AM)

banmẫinhkp@yahoo.com

Đau lòng quá miền Trung ơi!

toro

(10/21/2010 8:00:00 AM)

hkc_lan@yahoo.com

Mỗi lần đọc tin tức, mình lại rơi nước mắt, đau lòng qúa.

lê thuần

(10/21/2010 8:00:00 AM)

thuanttl@gmail.com

Chúng ta đừng mất hy vọng và tiếp tục chờ đợi. Thương lắm thay những số phận bất hạnh. Mong sao ngày hôm nay tìm được tất cả các nạn nhân và trục vớt được chiếc xe đó lên bờ.

Trinh Thu HUong

(10/21/2010 8:00:00 AM)

tthuong@dds.com.vn

Cầu mong cho linh hồn những người bị nạn siêu thoát. Xin thành kính chia buồn cùng gia đình các nạn nhân, mong mọi người cùng cố gắng vượt qua nỗi đau này.

Hà An

(10/21/2010 7:59:00 AM)

maianh142@gmai.com

Cầu cho mọi công việc được thuận buồm xuôi gió, mong cho linh hồn những người đã chết được siêu thoát.

Nam Giao

(10/21/2010 7:59:00 AM)

namgiao1908@yahoo.com.vn

Xót xa quá ! Hy vọng đội cứu hộ cùng các cơ quan chức năng sớm tìm được tất cả các nạn nhân để người thân đỡ đau lòng.

thu hà

(10/21/2010 7:59:00 AM)

thuha_88na@yahoo.com.vn

Thật là thương tâm và đau lòng quá. Hi vọng sáng nay đội cứu hộ sẽ cứu vớt được tất cả các nạn nhân xấu số. Không phải là người thân ruột thịt của tôi, nhưng lòng tôi đau như cắt mỗi khi nghe thêm thông tin gì về vụ đắm xe này... Cầu chúc cho linh hồn của các bác, các chị, em và cả những cháu nhỏ yên bình và sớm được siêu thoát.

Nguyễn Xuân Thanh

(10/21/2010 7:59:00 AM)

xuan_thanh_143@yahoo.com

Mong rằng gia đình các nạn nhân sẽ tìm được thi thể người thân của mình càng sớm càng tốt. Dân Trí hãy cập nhật thông tin liên tục để mọi người theo dõi được diễn biến ở xã Xuân Lam nhé. Rất cảm ơn báo Dân Trí và các phóng viên đã và đang đưa tin.

nguyễn duy mạnh

(10/21/2010 7:58:00 AM)

phitruong171106@yahoo.com.vn

Tội nghiệp các nạn nhân xấu số quá,mong cho họ được siêu thoát !

Hiền Mai

(10/21/2010 7:58:00 AM)

hienmai192@yahoo.com

Cầu mong có 1 phép nhiệm màu nào đó cho họ...

Thuy Magaret

(10/21/2010 7:58:00 AM)

thuymagaret@gmail.com

Xin gửi lời chia buồn cùng gia đình những người mất tích!! Xin Trời phù hộ cho họ được yên nghỉ ... Hãy cho họ trở về với gia đình....

xuân trường

(10/21/2010 7:57:00 AM)

xuantruong.duong@gmail.com

Thương tâm quá...... Cảm ơn các phóng viên Dân Trí đã cập nhật những thông tin mới nhất cho độc giả...

quocminh

(10/21/2010 7:57:00 AM)

jannesz@yahoo.com

Cầu mong cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát........

Đào Hải

(10/21/2010 7:57:00 AM)

saridao@yahoo.com

Tội nghiệp quá, thương nhất là những em bé còn quá nhỏ... Cầu cho linh hồn các nạn nhân xấu số được siêu thoát.

Vũ Viết Chiến

(10/21/2010 7:57:00 AM)

loithoat32@yahoo.com

Không có lời nào tả xiết, xin chia sẻ nỗi đau này đến tất cả người thân của các nạn nhân xấu số. Chúng tôi ở Uông bí, Quảng Ninh, vẫn luôn dõi theo mọi diễn biến tìm kiếm, vẫn mong sẽ có một điều kỳ diệu nào đó xảy ra.

Thu Hoài

(10/21/2010 7:56:00 AM)

alittleloveorion@yahoo.com

Đọc mà rớt nước mắt, mong rằng sẽ sớm tìm được các nạn nhân.Tôi vẫn luôn hy vọng có người còn sống dù là hy vọng mong manh nhất.

lo thuy

(10/21/2010 7:55:00 AM)

lothuy83@yahoo.com

Hãy chia sẻ với đồng bào miền Trung và những gia đình đã mất đi người thân, để họ cảm thấy ấm lòng hơn các bạn ơi.

minhphuongpisces

(10/21/2010 7:55:00 AM)

minhphuongpisces@yahoo.co.uk

Cầu mong có một điều kì diệu xảy ra ...!

thuyhang

(10/21/2010 7:54:00 AM)

thuyhang_dtdn@yahoo.com

Xót xa quá! Cầu cho các vong linh sớm dược siêu thoát! Đề nghị phóng viên tiếp tục cập nhật thông tin sớm nhất có thể.

Nguyen Thu TRang

(10/21/2010 7:53:00 AM)

valentine_buon_khongco_anh05@yahoo.com

Xót xa, đau lòng. Tất cả mọi thiên tai bão lũ dường như đều đổ dồn hết về nơi này :(. Mong linh hồn các nạn nhân được siêu thoát, tội nhất là những đứa trẻ. :(. Mong tin tiếp của các phóng viên.

Nguyen Thu TRang

(10/21/2010 7:53:00 AM)

valentine_buon_khongco_anh05@yahoo.com

Xót xa, đau lòng. Tất cả mọi thiên tai bão lũ dường như đều đổ dồn hết về nơi này :(. Mong linh hồn các nạn nhân được siêu thoát, tội nhất là những đứa trẻ. :(. Mong tin tiếp của các phóng viên.

thủy

(10/21/2010 7:53:00 AM)

tomorrow261000@yahoo.com

... Cuối cùng cũng tìm được thi thể những người bị nạn... Hầu như ngày nào tôi cũng vào Dân Trí 3-4 lần để theo dõi tin tìm kiếm chiếc xe bị nạn và các nạn nhân. Nhiều lúc đọc tin, tôi cứ nghĩ dại, liệu có khi nào những nạn nhân ấy trôi ra biển rồi không; có khi lại nghĩ có phép màu nào để trong số nạn nhân ấy lại có người được cứu sống....Lần nào đọc tin tôi cũng khóc....

daoco

(10/21/2010 7:53:00 AM)

daoco90@yahoo.com

Đau lắm miền Trung ơi!

ken

(10/21/2010 7:53:00 AM)

daigia_cool@yahoo.com

Không biết phải nói gì hơn nữa. Mong sớm trục vớt thành công để có thể làm lễ an táng...

nguyễn đức khoa

(10/21/2010 7:52:00 AM)

duckhoabds@gmail.com

Hàng trăm ngàn người đang hồi họp dõi theo. Dân Trí sớm cập nhập thông tin mới nhất cho tất cả mọi người đang online. Cầu cho các linh hồn được siêu thoát.

Thái Linh

(10/21/2010 7:52:00 AM)

nh0xb0_2009@yahoo.com

Cầu sao cho mọi người được về với gia đình, không ai ở ngoài đó 1 mình cả ...

Quan cienco8

(10/21/2010 7:52:00 AM)

quantecco8@gmail.com

Xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Các cháu nhỏ thật tội nghiệp. Đau xót quá.

Phong

(10/21/2010 7:50:00 AM)

qlcltq@gmail.com

Đau thương quá

vân

(10/21/2010 7:47:00 AM)

vitbau_dangboj@yahoo.com

Mong các bác, các chú cố gắng hết sức để đưa thi hài những người xấu số về quê nhà 1 cách nhanh nhất. Cháu cũng mong các gia đình đừng quá đau buồn...

Lê Đức

(10/21/2010 7:47:00 AM)

Leduc1114@yahoo.com

Bài rất thời sự, đáp ứng kịp thời.

Thuynguyen

(10/21/2010 7:47:00 AM)

Thuynguyen.11085@gmail.com

Thương tâm quá!!! Cầu cho có 1 điều kỳ diệu xảy ra.

Lê Mỹ Nhuần

(10/21/2010 7:45:00 AM)

toingannamdoi_mynhuan@yaoo.com.vn

Không biết dùng từ ngữ gì để diển tả tâm trạng của mình nữa...xót thương cho số phận bất hạnh ,nước mắt cứ rơi mà lòng thắt lại....

Nguyễn Đức Hải

(10/21/2010 7:43:00 AM)

wanabe@yahoo.com

Hồi Hộp chờ tìn của các anh Phóng viên quá, cầu cho các bác cứu hộ sớm tìm được các xác nạn nhân, sớm mong linh hồn cách anh siêu thoát...!!!

Hiền Nguyễn

(10/21/2010 7:41:00 AM)

minhhien598@gmail.com

Miền Trung vẫn tiếp tục phải gánh chịu những đau thương. Họ thiệt thòi quá. Mọi người cùng chung sức sẻ chia với người dân nơi đây. Tôi hiện đang tham gia quyên góp quần áo cũ, vật dụng học tập, sách vở có thể dùng được, lương khô...bất kỳ thứ gì có thể giúp ích được cho họ. Tuần nào hội chúng tôi cũng có người đem đồ quyên góp tới đó để trao trực tiếp cho người dân. Mọi người nếu ai có gì quyên góp được thì thông tin tới tôi nhé. ĐT: 0972231318 email: minhhien598@gmail.com

Phạm Thị Hương

(10/21/2010 7:40:00 AM)

huong.inlaco@gmail.com

Cầu mong sẽ sớm tìm được cả 20 người. Đau lòng quá

daovantrinh

(10/21/2010 7:40:00 AM)

trinhbg.vn@gmail.com

Thật là đáng thương.

nguyễn ngọc quân

(10/21/2010 7:38:00 AM)

honey2821006@gmail.com

Cầu mong tìm được đầy đủ các nạn nhân xấu số để họ được yên nghỉ và vơi đi một phần mất mát của thân nhân các gia đình có người bị nạn. Chúc cho các gia đình nạn nhân cũng như người dân miền Trung sớm vượt qua những mất mát về con người cũng như tài sản và sớm ổn định lại cuộc sống. Cả nước cùng chung tay góp sức, góp của với miền Trung ruột thịt, miền Trung thương yêu...

Hoang Nam

(10/21/2010 7:36:00 AM)

hoangđungn2010@gmail.com

Xin chia sẻ với những mất mát của các gia đình nạn nhân! Hãy bình tĩnh vì chúng tôi luôn bên các bạn

Lê Phương Dung

(10/21/2010 7:33:00 AM)

tybnyccnt_88@yahoo.com

Mình đang làm chương trình quyên góp vì miền nam ruột thịt. Ai có quần áo, một vài gói mỳ tôm, lương khô, 1 vài bơ gạo, chăn màn… Tất cả những gì còn và có thể dùng được hãy liên hệ với mình Dung sđt: 0977380280. Hoặc địa chỉ công ty: Công ty cổ phần Hiền Đức 57 Trần Quốc Toản- Hoàn Kiếm, Hà Nội. Miền Trung cần những tấm lòng như các bạn. Cám ơn mọi người!!!

Thái Bảo Long

(10/21/2010 7:30:00 AM)

baolongthai51@gmail.com

Cố lên các chú ơi! Người dân đang trông chờ và đặt niềm tin vào các chú...:)

Tuấn Vũ

(10/21/2010 7:28:00 AM)

vukudo233@gmail.com

Hi vọng rằng những chiến sĩ cứu hộ có thể cứu được những nạn nhân còn sống, để dòng sông Lam không phải thêm những linh hồn bất hạnh...

Đông

(10/21/2010 7:28:00 AM)

thudongtt@gmail.com

Mong rằng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, cầu cho những linh hồn người đã khuất an nghỉ nơi chín suối

Nhu Quynh

(10/21/2010 7:26:00 AM)

eu6336@yahoo.com.vn

Thành thật chia buồn và cùng cảm nhận nỗi đau thương mất mát cùng gia đình các nạn nhân. Sẽ khó để vượt qua những nỗi đau buồn này, nhưng cũng hy vọng gia đình các nạn nhân sẽ sớm vượt qua.

hoang hiep

(10/21/2010 7:25:00 AM)

hoanghiep28@gmail.com

Mong từng giây từng phút kết quả công tác trục vớt... Mấy ngày trôi qua rồi, hi vọng không ai phải chờ đợi quá lâu thêm nữa.

tienanhphi

(10/21/2010 7:22:00 AM)

tienanhphi@yahô.com.vn

Mong những đau thương mất mát sẽ sớm qua đối với đồng bào miền Trung thân yêu. Cho tôi gửi tới miền Trung lời chia sẻ chân thành nhất.

Trương Vĩnh Sanh

(10/21/2010 6:58:00 AM)

Sanhtv@kbnn.vn

Cầu mong tìm kiếm được tất cả các nạn nhân xấu số

Nguyễn Quỳnh Lan

(10/21/2010 6:47:00 AM)

bientroioanhan@yahoo.com

Hy vọng có những điều kỳ diệu sẽ đến!

 

Tùng Linh