Hàng trăm lời chúc gửi bé Sao và bác sĩ Hiền

Tôi đã rơi nước mắt khi đọc tin này. Xin cảm ơn các bác sỹ Viện tim, cảm ơn độc giả đã góp sức cho một trái tim tiếp tục hoà nhịp. Một lần nữa gửi lời chúc tới Sao, gửi lời cảm ơn tới BS Hiền, chúc gia đình BS hạnh phúc! - TVHoa <B>(13/4/2010 9:37:00 AM)</B>.

Ngân Huyền (13/4/2010 1:38:00 PM): Mình đã khóc khi đọc bài viết này. Lần đầu tiên mình dũng cảm xem video của một ca mổ, vì mình biết đây là một điều kỳ diệu. Cảm ơn các bác sỹ, y tá, cảm ơn cô Lộc, cảm ơn dantri.com. Các bạn đã làm nên cả một rừng hoa đẹp.

Chúc Sao chóng khỏe. Và em hãy nhớ là phải sống ngoan và giỏi nhé.

An Thành Đạt  13/4/2010 2:06:00 PM:
Cám ơn bác sĩ Hiền đã cứu sống em Sao. Con người ta sinh ra được sống là rất quý. Em Sao đã sinh ra lần thứ hai. Chúc bác sĩ Hiền mạnh khỏe, sáng mắt sáng lòng để cứu mạng cho tất cả những người không may mắn như em Sao. Chúc em Sao nhanh bình phục và khỏe mạnh. 

Nguyễn Thị Ngàn (13/4/2010 11:35:00 AM):  Cảm ơn những tấm lòng vàng đã mang sự hồi sinh cho em Sao. Chúc em mau bình phục, mạnh khoẻ, sống tốt để xứng đáng với những người, với xã hội đã yêu thương em.

 

Nguyen duy Thuan (13/4/2010 11:08:00 AM): Cám ơn Bác sỹ Hiền cùng kíp mổ những người giàu lòng nhân ái. Chúc Bác sỹ Hiền và các đồng nghiệp luôn mạnh khỏe và HP. Chúc cho Sao luôn khỏe và trở thành người có ích cho xã hội và đừng quên những các tấm lòng hảo tâm nhé... Anh đọc tin này cứ như trong mơ...

 

Kha Ly (13/4/2010 10:56:00 AM): Cảm ơn các Bác sĩ, cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của chúng ta. “Tối nay tôi sẽ mang món quà ý nghĩa này về tặng con trai”- bác sĩ Hiền nói. Đây là câu nói đầy ý nghĩa của người BS tận tâm.

 

Lê Phượng (13/4/2010 10:46:00 AM): Chúc mừng sao đã trở lại với sức khỏe bình thường... Cảm ơn tất cả những tấm lòng hảo tâm, cảm ơn BS đã thực hiện ca mổ này, và cảm ơn người đã viết bài báo này để bạn đọc có thể biết mà chia sẻ cùng em Sao.  

 

Tiến Mạnh (13/4/2010 10:41:00 AM): Xã hội Việt Nam chúng ta sẽ đẹp và hạnh phúc khi có những Bác sĩ, y tá tốt và những con người hảo tâm như Cô Lộc. Sao ơi cố lên em, xã hội vẫn còn có nhiều người tốt lắm.

 

Vuta (13/4/2010 10:36:00 AM): Thật cảm động trước những thân tình của các bác sĩ và những người hảo tâm. Tôi ước gì xã hội ta ngày càng nhiều những tấm lòng hảo vàng hơn nữa để cứu giúp những người như Sao. Thanks.

 

Nguyen quang manh (13/4/2010 10:29:00 AM): Sao ơi, cố gắng sống thật tốt và tỏa sáng như ngôi Sao Mai để không phụ lòng những Y, Bác Sĩ Viện Tim và những người đã yêu thương giúp đỡ em nhé. Chúc em chóng khỏe. Chúc mừng những y bác sĩ đã thành công với ca mổ.

 

Hai Ninh Lưu (13/4/2010 10:12:00 AM): Thật hạnh phúc cho Sao. Tôi hi vọng những trường hợp không may gặp bệnh hiểm nghèo sẽ nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân. xin cảm ơn cán bộ, y tá của Viện tim đã nhiệt tình giúp đỡ cho bé Sao. Không nơi đâu có tình cảm đồng bào, giúp đỡ lẫn nhau như Việt Nam!

 

Đức Tĩnh (13/4/2010 10:02:00 AM): Cám ơn các bác sĩ Viện Tim Hà Nội, những ngôi sao sáng đã giúp một ngôi sao leo loét trở lại bình thường. Cầu mong cho em sớm bình phục và cầu mong cho tất cả những người có trái tim lỗi nhịp được hưởng hạnh phúc như em: một trái tim bình thường!  

 

Trung Sáng  (13/4/2010 9:59:00 AM): Sau khi đọc bài viết này, tôi rất xúc động trước những tấm lòng hảo tâm đã giúp em Sao được phẫu thuật.

 

Các Bác sĩ tại Bệnh viện Tim Hà Nội quả đúng như lời Hải Thượng lãn Ông nói ( Lương y như từ mẫu). Bởi tôi cũng có con bị tim bẩm sinh Falo 4 đã từng được các Bác sĩ tại Bệnh viện Tim Hà Nội phẫu thuật. Trực tiếp mổ là Bác sĩ Vinh cùng êkip mổ và chăm sóc cho cháu trong những ngày tính mạng cháu hết sức khó khăn sau cuộc phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đồng hồ.

 

Xin trân thành cám ơn các Bác sĩ tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã đem lại cuộc sống cho những người bệnh như em Sao và con tôi.