Thừa Thiên - Huế:

Hàng đàn cò đi kiếm ăn trên nước lũ

(Dân trí) - Lũ vẫn còn dâng cao trong 3 ngày vừa rồi đã gây nên một hiện tượng lạ khi hàng ngàn con cò và vạc đã đổ xô đến những cánh đồng ngập nước lũ ở các huyện Quảng Điền, Hương Trà, Phong Điền, Phú Vang để kiếm ăn.

Trong mỗi khoảng đồng rộng chừng 1 hecta phải có đến từ 4 đến 6 đàn cò, vạc – mỗi đàn có tới gần 50 con. Chúng đậu ở những khoảng cỏ nổi ở giữa ruộng nước mênh mông rỉa lông cánh và lần lượt theo từng nhóm đi bắt tôm, cá.

Khoảng vài giờ săn mồi chán, chúng lại kéo nhau đi qua khoảng ruộng nước khác và tiếp tục làm việc chăm chỉ.

 

Theo những người dân ở đây, cò năm nay tăng đột biến về số lượng, có khả năng có các đàn cò, vạc ở ngoại tỉnh như Quảng Trị, Quảng Bình bay vào tránh mưa lũ, đồng thời kiếm ăn luôn thể.

 

Hiện, có một số người trước hiện trạng này đã đi săn cò vào ban đêm - trong lúc chúng đang ngủ ngoài ruộng nước.

 

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi được vào sáng 5/10:
 
Hàng đàn cò đi kiếm ăn trên nước lũ - 1


Hàng đàn cò đi kiếm ăn trên nước lũ - 2

Từ lâu lắm, người dân mới thấy nhiều cánh cò trắng bay về đồng ruộng Huế như thế

Hàng đàn cò đi kiếm ăn trên nước lũ - 3


Hàng đàn cò đi kiếm ăn trên nước lũ - 4

Vị trí tốt nhất là một con một cây sát nước

Hàng đàn cò đi kiếm ăn trên nước lũ - 5


Hàng đàn cò đi kiếm ăn trên nước lũ - 6


Hàng đàn cò đi kiếm ăn trên nước lũ - 7

 

Đại Dương