Hai trò “móc túi” khách ở trạm xăng

Một là nhân viên bơm xăng vào một bình chứa giấu sau cột xăng trước khi bơm cho khách. Hai là trò bấm nhẩy số như Báo Dân trí đã phản ánh ở cây xăng trên đường Trần Khát Chân.

Người gửi: Nguyễn Mạnh Hùng 

 

Một cây xăng gian lận tương tự cây xăng ở Trần Khát Chân, đó chính là cây xăng trên đường Hồ Tùng Mậu rẽ vào sân vận động quốc gia Mỹ Đình, ngay gần trường đại học Thương Mại. Nhiều lần tôi đổ xăng tại đây đã phát hiện ra một số sai phạm của cây xăng này như sau:

 

Sai phạm thứ nhất là cây xăng này để các bình chứa ngay dưới cột bơm xăng giấu sau các ghế. Khi khách đến đổ xăng họ bấm số xong, họ để cần bơm vào các bình này và đồng hồ chạy trong chốc lát rồi mới đưa cần bơm xăng vào xe của khách hàng với thao tác rất nhanh nhiều người không thể biết được. Như vậy đồng hồ đã chạy trước khi xăng được bơm vào xe khách.

 

Sai phạm thứ hai là một người bấm số và một người bơm xăng tương tự như ở cây xăng Trần Khát Chân. Khi tôi bảo đổ 30 ngàn thì họ không bấm số ngay mà để người bơm xăng bơm một lúc đến khoảng hơn 20 ngàn một chút thì người phụ trách bấm số đột nhiên bấm số 30 và người bơm xăng dừng bơm. Ở đây họ công khai như vậy, khi thắc mắc thì họ lấy lý do là khách đông nên phải làm như vậy mới kịp.

 

Hai trò “móc túi” khách này thường xuyên diễn ra vào những lúc cao điểm đông người đổ xăng. Tôi rất bực mình vì hành vi gian lận này nhưng không có bằng chứng nên không làm gì được. Tôi mong các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và qua đây cảnh báo mọi người đổ xăng tại đây cần cảnh giác nếu không muốn bị “móc túi”.