Hà Nội: Thi hành án vụ Chủ tịch phường Điện Biên thua kiện

(Dân trí) - Vụ án Chủ tịch phường Điện Biên thua kiện từng được Dân trí phản ánh đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Ngày 6/9/2011, Chi cục Thi hành án quận Ba Đình đã có Quyết định thi hành án việc bồi thường 62 triệu đồng cho ông Phạm Ngọc Nhân.

Hà Nội: Thi hành án vụ Chủ tịch phường Điện Biên thua kiện - 1
Tòa án Hà Nội vừa tuyên Chủ tịch phường Điện Biên, quận Ba Đình thua kiện,
con gái người đã khuất bật khóc tại tòa. (Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
Ngày 22/8/2011, TAND TP. Hà Nội đã đưa vụ kiện hành chính ra xét xử phúc thẩm. Hội đồng xét xử đã nhận định: Chủ tịch UBND phường Điện Biên đã không xác định đúng hành vi vi phạm hành chính để ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phạm Ngọc Nhân; Hai quyết định hành chính do Chủ tịch phường Điện Biên ban hành đều không nêu rõ căn cứ cụ thể... và ban hành trái thẩm quyền quy định.

Bản án phúc thẩm số 06/2011/HCPT của TAND TP. Hà Nội còn nêu rõ: “Thấy rằng các quyết định hành chính của Chủ tịch UBND phường Điện Biên liên quan đến tháo dỡ công trình xây dựng và cưỡng chế tháo dỡ đối với gia đình ông Phạm Ngọc Nhân là sai... Cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại do khi cưỡng chế đã đập vào phần ô văng thuộc quyền sử dụng hợp pháp là sai...”.

Hội đồng xét xử đã quyết định huỷ quyết định số 06 ngày 31/8/2009 và quyết định số 09 ngày 16/9/2009 của Chủ tịch UBND phường Điện Biên và buộc UBND phường Điện Biên bồi thường cho ông Phạm Ngọc Nhân số tiến hơn 62.551.582 đồng.

Chủ tịch UBND phường Điện Biên phải nộp 200.000 đồng án phí hành chính sơ thẩm; UBND phường Điện Biên phải nộp 3.127.579 đồng án phí dân sự về bồi thường thiệt hại.
Hà Nội: Thi hành án vụ Chủ tịch phường Điện Biên thua kiện - 2
Quyết định Thi hành án vụ Chủ tịch phường Điện Biên thua kiện.
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Mới đây, ngày 6/9/2011, ông Nguyễn Văn Lạng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án quận Ba Đình đã ban hành Quyết định số 1328/QĐ/THAHC/TĐ cho thi hành khoản: UBND phường Điện Biên, quận Ba Đình, phải bồi thường cho ông Phạm Ngọc Nhân số tiền là 62.551.582 đồng.

Quyết định thi hành án nêu rõ: “Từ ngày đại diện gia đình ông Phạm Ngọc Nhân có đơn yêu cầu bồi thường mà UBND phường Điện Biên chậm bồi thường thì phải chịu lãi suất cơ bản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tương ứng với thời gian chậm thi hành án. Người thi hành án có thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, kể từ ngày quyết định này được thông báo hợp lệ…”

Sự việc đến đây tưởng đã khép lại, nhưng trong một diễn biến gần đây nhất, ông Trần Mạnh Quân, Chủ tịch UBND phường Điện Biên đã tổ chức một buổi “Gặp gỡ, trao đổi về vụ án hành chính nhà ông Phạm Ngọc Nhân và nghe ý kiến khách quan của các hộ dân, Ban Quản lý xây ốp nhà C2-34A Trần Phú”.
 
Tại buổi gặp gỡ này, PV Dân trí được lãnh đạo phường Điện Biên cung cấp đơn đề nghị về việc kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm bản án phúc thẩm số 06/2011/HCPT của TAND TP. Hà Nội, và được nghe nhiều ý kiến người dân nói về sự việc. Tuy nhiên, mấu chốt của vụ việc vẫn là bản án phúc thẩm của TAND TP. Hà Nội đã tuyên Chủ tịch phường Điện Biên thua kiện.
 
Ngày 25/9, trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Trương Anh Tú, Trưởng văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng: UBND phường Điện Biên có làm đơn đề nghị xem xét Giám đốc thẩm bản án là quyền của họ. Nhưng việc thực hiện nội dung Giám đốc thẩm phải dựa vào sự phán quyết của Hội đồng giám đốc thẩm TAND tối cao. Bởi bản án không sai phạm thì không có căn cứ để tiến hành giám đốc thẩm. Tòa án chỉ tiến hành Giám đốc thẩm khi phát hiện thấy bản án phúc thẩm có sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
 

“Sự vui mừng của tôi đến nghẹn ngào, nước mắt tôi tuôn ra không ngừng được tại phiên tòa. Tôi đã rơi nước mắt khi nhớ lại cảnh cha mẹ tôi ra đi trong nỗi đau đớn, dằn vặt cả về thể chất lẫn tinh thần. Lúc ấy tôi đã thề nếu cần sẽ hy sinh cuộc sống riêng của mình để lấy lại danh dự cho cha mẹ.

Và phiên tòa phúc thẩm đã đem lại niềm tin cho tôi rằng cuối cùng công lý cũng đã được thực thi, danh dự của cha mẹ tôi đã được khôi phục. Nơi chín suối các cụ sẽ rất hài lòng và thanh thản. Vấn đề cuối cùng tôi muốn bày tỏ là những người dân như chúng tôi có thêm niềm tin vào hệ thống pháp luật của nhà nước”- Chị Phạm Quỳnh Mai, con gái ông bà Phạm Ngọc Nhân nói.

 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên khi có diễn biến mới.
Vũ Văn Tiến