Giãi bày của các đệ tử lưu linh

(Dân trí) - Bia rượu chút ít thì cũng chưa có gì đáng nói (nếu không các hãng bia rượu bán cho ai?) Nhưng quá sa đà nhậu nhẹt tối ngày thì không chỉ làm viêm nặng màng túi, mà còn khiến gia đình vợ con khổ lây, bản thân thì đối mặt với bao hậu quả...

Với những con ma men thực thụ, có lẽ chúng ta chỉ có thể bỏ qua không nhắc đến nữa, bởi có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng lại với các lý sự cùn của họ. Nhất là khi đã sưa sưa rồi thì với họ, trời cũng chỉ bé như cái vung.
 
Nước ta còn nghèo, vậy nên vấn đề nằm ở chỗ đa số người uống khá thường xuyên những loại đồ uống có cồn, thật ra nhiều khi chỉ để khẳng định bản lĩnh đàn ông, là thú vui lúc gặp bạn bè, là để tiếp khách, để ngoại giao... Lý do nghe đều rất... có lý, và kết quả là với nhiều người: buồn - nhậu, vui - nhậu, không buồn, không vui - cũng nhậu...
 
Sau các chầu "quắc cần câu", không ít đệ tử lưu linh đã phải thừa nhận “rùng mình”, "sợ lắm rồi", "cạch đến già luôn"... Nhưng mai mốt tỉnh rượu lại... nhơ nhớ hơi men, để rồi mọi chuyện lại "vũ như cẫn!!!" Không chịu nổi cảnh chồng suốt ngày say xỉn, đã có nhiều bà vợ ra tối hậu thư: chọn rượu hay chọn vợ? để rồi cuối cùng là đường ai nấy đi, vì chàng không thể xa rời được rượu???
 
Người có kinh nghiệm như Lê Văn Phú phutedco4@yahoo.com.vn cũng phải than thở: Đọc bài này xong thấy nghèn ngẹn nơi cổ, vì mình cũng đang là con sâu bia rượu, sau mỗi chầu nhậu về là người mệt rã rời tới cả tuần. Cái nghẹn ngào hơn đó là việc uống bia rượu nhiều quá phổ biến, phổ biến như cứ đủ tuổi là đi học tiểu học vậy. Ai mà không uống được thì coi như là kẻ yếu, và nó còn là một văn hóa uống. Ai cũng hiểu tác dụng xấu của việc uống nhiều rượu bia, nhưng có quá nhiều môi trường "phải" uống rượu bia, vậy phải làm sao đây?”
 
Còn những ai bị ở vào hoàn cảnh phải nhậu, xem ra số phận cũng đáng thương.  
 
 - Tôi là cán bộ văn phòng nên hay phải tiếp khách, thực lòng cứ mỗi lần tiếp khách tôi rất mệt khi phải uống bia rượu (không uống - mời khách thì lại nói "không biết giao tiếp" -  làm hỏng việc của sếp). Trời! uống bia rượu vào người lại bệnh tật, mệt lắm. Không có sức khỏe thì làm sao làm tốt công việc của mình được? làm sao phục vụ nhà nước và nhân dân được?
 
Chỉ mong sao lãnh đạo công ty từ bỏ quan điểm “uống được bia rượu để tiếp khách” (?). Mong một số vị Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh .... khi đánh giá con người nên đánh giá hiệu quả công việc, chứ không nên nhìn xem “thằng đó” nó có “uống” được không. Thậm chí nhiều vị ở cương vị lãnh đạo mà khi đi tiếp khách say xỉn, mất tác phong của người lãnh đạo. Hy vọng rằng tư tưởng đó trong một số các cấp lãnh đạo sẽ thay đổi” - Không Rượu: binhminhgiaovien568@yahoo.com.vn  
 
Giãi bày của các đệ tử lưu linh - 1

Rượu bia gần như không thể thiếu với nhiều đấng mày râu  (ảnh: vikool.org)
 
Nhưng, hãy xem cách lý giải rất phong phú về nhậu nhé:
 

Thanh niên bây giờ ai mà uống được rượu thì oai lắm. Cần phải giáo dục và hướng cách nhìn nhận về rượu từ lúc còn nhỏ cơ, chứ thanh niên cứ uống rượu vì oai thế này thì còn phải tăng nhiều nữa” - the thoi: thoiphaithe126@yahoo.com   

 

Chưa chắc bia rượu đã đắt hơn một số thứ, ví dụ đi chơi công viên gửi xe máy bị chém 20 000 đ, ôtô 50 000 đ thế là bằng 5-7 vại bia (hay chai bia )rồi. Thế thì uống bia rượu khoái hơn” - Chưa chắc:daodinh_tuan@yahoo.com   

 

“...Dù rằng biết là uống bia rượu là có hại, nhưng xã hội này không rượu, bia chắc... không tồn tại được” -  nguyễn hữu hiếu: nguyenhieu820@gmail.com   

 

Người dân uống rượu phải bỏ tiền túi (hoặc là ăn theo ai đó), nên có lẽ cũng chỉ chiếm tỉ lệ phần nào thôi. Còn giới công chức, quan chức mới là lực lượng hoành tráng nhất làm lệch cán cân tỉ lệ tiêu thụ rượu bia được cho là "kỷ lục" của người VN.
 
Nguyên do cũng đơn giản thôi, đa phần họ uống bằng... tiền chùa (chứ phải bỏ tiền túi ra chi thì....càng giàu càng thấy xót ruột!). Không ít vị nhậu xong xỉn mấy cũng không quên xin lại nhà hàng cái hóa đơn đỏ, về còn thanh toán với cơ quan nữa. Đúng là được ăn được nói, lại còn được gói mang về!!!

 

“Nói là dân mình uống thì nhiều người bị oan quá! Lực lượng uống bia và rượu ngoại ở ta chủ yếu là quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp. Chứ nông dân và cán bộ công chức nhỏ, nhân viên, công nhân trong doanh nghiệp thì uống bia chỉ năm thì mười họa. Còn rượu ngoại có lẽ không, vì lo tiền cho cuộc sống tối thiểu có khi còn chưa đủ chứ lấy tiền đâu mà uống.
 
Như vậy, nếu lý do uống bia nhiều là do trình độ dân trí thấp và một lý do khác là "tiền chùa" của nhà nước, thì chính các quan chức lại là tầng lớp có trình độ dân trí kém nhất (?). Thế nhưng họ lại đang nắm giữ các chức vụ cao thì quả là nguy to...”- Vũ Văn Hà: trithanhtv@vnn.vn   

 

Ai cũng biết tự thân rượu bia không có lỗi khiến tỉ lệ tai nạn giao thông ở nước ta cao. Rượu bia cũng không thể tự len lỏi vào từng gia đình, gây nên sóng gió khiến không ít người nhà tan cửa nát. Rượu bia cũng không thể tự gây thâm thủng ngân sách... Mà tất cả đều là từ quan niệm và ý thức của người sử dụng.

 

Ai cũng có thể nhận thức uống bia rượu hay hút thuốc lá đều có hại cho sức khỏe, nhưng tại sao vẫn cứ uống,vẫn cứ hút, bất chấp mọi can ngăn từ gia đình, người thân, bất chấp mọi biện pháp tuyên truyền rộng rãi về tác hại của những sản phẩm có chất kích thích này?
 
Nếu cương quyết, sẽ chẳng ai ép được nếu bạn và tôi không muốn dùng và càng không muốn lạm dụng. Nhưng người dân VN mình vốn cũng hay cả nể, nể quá (hoặc bị ép, hay chính mình ép người khác) làm nhiều người vượt quá cả điểm dừng... Hoặc nhiều khi cũng tại dân ta có thói quen cái gì cũng tặc lưỡi đổ tại hoàn cảnh khách quan, tại tất cả những cái khác, chỉ không tại chính mình.  

 
Dẫu sao, trước những hậu quả nhãn tiền của tệ lạm dụng rượu bia, những ai ham uống cũng nên tự tìm dần cho mình một lối thoát, như Vu Huu Thuc vuthucsd@gmail.com chia sẻ:
 
 Để giải quyết vấn nạn này cần phải tăng cường công tác tuyên truyền trên nhiều kênh thông tin. Bản thân tôi cũng là người hay phải uống bia, rượu. Cách hạn chế của tôi là: mỗi lần đi uống rượu về tôi tự tích lên tờ lịch treo tường một lần, để cuối tháng kiểm tra lại xem đã uống bao nhiêu lần, rồi từ đó tự điều chỉnh hành vi. Mong rằng tất cả người Việt Nam hãy hạn chế tối đa với Rượu và Bia. Cảm ơn những tác giả có những bài viết tương tự như trên!”.

 

Đất nước còn đang trong quá trình phát triển, người dân không ít nơi còn nghèo. Vậy nên nếu bị nhận "kỷ lục" về uống rượu bia thì quả thật cũng đáng để chúng ta suy ngẫm. Như Nguyen thang kvptthoidai@yahoo.com bộc bạch:
 
 ... Đúng là có những cái cần đứng ở vị trí cao thì dân mình lại không làm được. Mà những cái đáng xấu hổ thì dân mình lại đứng thứ hạng cao. Với một ý thức như vậy không biết đến bao giờ dân mình mới giàu được đây?”

 

Bách Linh