Hà Nội:

Gần 70 hộ dân sống trong âu lo vì khó thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn

(Dân trí)- Trước nguy cơ xảy ra hỏa hoạn không có đường thoát hiểm, gần 70 hộ dân sinh sống trong ngõ số 7, đường Nguyên Hồng, quận Ba Đình đã có đơn kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét vụ hô biến phòng bảo vệ thành nhà ở gây cản trở giao thông.

Gần 70 hộ dân sống trong âu lo vì khó thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn - 1
Một vụ cháy xảy ra trên phố Nguyên Hồng, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Báo Dân trí nhận được đơn tố cáo của một số gia đình trú tại tổ 11, ngõ 7, đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình Hà Nội phản ánh:

Trước năm 2001, Công ty Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư Bộ Công nghiệp (nay là Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư, gọi tắt là Công ty INFISCO) cùng với nhân dân 2 tổ dân phố 41 và 41B cũ (nay là tổ 11) đi chung ngõ 7, đường Nguyên Hồng, quận Ba Đình.  

Nhưng đến tháng 3 năm 2001, ông Nguyễn Chí Hùng, Tổng Giám đốc Công ty INFISCO đã xây tường phân định phần đất của công ty và khu tập thể, mở lối đi mới và xây phòng bảo vệ mới, có địa chỉ số 9 đường Nguyên Hồng.  

Phòng bảo vệ của Công ty này có diện tích 8m2 nằm bên phía  đường vào khu tập thể, không thuộc đất Công ty nữa nên Công ty đã thống  nhất để tập thể toàn quyền xử lý. Nhân dân đã kiến nghị  phá bỏ căn phòng này  nhưng tổ trưởng đề nghị giữ lại tạm thời làm phòng tuần tra cho đến khi có địa điểm mới. 

Ngày 1/7/2002, ông Nguyễn Chí Hùng lại ra quyết định số 393/QĐ-TCHC phân bổ sung phòng bảo vệ cũ này cho ông Đặng Đình Vượng, nguyên là cán bộ của công ty đã nghỉ hưu năm 2000. Trước đây ông Vượng đã được phân nhà trong cùng khu tập thể tại số 9, ngách 1, ngõ 7 Nguyên Hồng với diện tích 50m2, lớn hơn cả diện tích nhà phân cho cán bộ nguyên là lãnh đạo cao nhất của công ty cùng thời với ông Vượng.

Ngày 1/10/2011, gia đình ông Đặng Đình Vượng đã phá dỡ  căn phòng bảo vệ cũ này, xây nhà kiên cố lấn ra bốn phía, đổ sàn đua ra hai mặt đường làm hẹp đường đi vốn đã bị thắt cổ chai vì căn phòng bỏ hoang này.

Tổ dân phố đã tổ chức họp yêu cầu gia đình ông Vượng dừng thi công và giải phóng mặt bằng căn nhà này vì nó nằm ở ngã ba đường, che khuất tầm nhìn của nhân dân khi đi ra vào ngõ, đã có nhiều tai nạn xảy ra và nạn nhân phải vào cấp cứu bệnh viện nhưng gia đình ông Vượng vẫn ngang nhiên tiếp tục xây dựng.

Việc chính quyền địa phương cho phép tiếp tục tồn tại căn phòng này để xây nhà ở gây nguy cơ  rủi ro và đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 70 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu đang sinh sống tại khu tập thể. Bởi khi có hỏa hoạn xảy ra, cả khu tập thể chỉ có một lối đi duy nhất đã bị "thắt cổ chai" rất khó khăn cho việc thoát hiểm (các lối khác chỉ là ngõ cụt).
Gần 70 hộ dân sống trong âu lo vì khó thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn - 2
Đơn tố cáo của các hộ dân gửi đến Báo Dân trí (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Theo luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay: Vào năm 2002, ông Nguyễn Chí Hùng, Tổng  Giám đốc Công ty INFISCO không có chức năng và thẩm quyền phân phổi, hóa giá căn phòng bảo vệ cũ của Công  ty cho ông Đặng Đình Vượng theoNghị định 61-CP ngày 5/7/1994 của chính phủ về việc mua bán kinh doanh nhà ở của nhà nước.

Mặt khác, ôngng Nguyễn Chí Hùng cũng không có chức năng và thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng của căn phòng bảo vệ cũ này theo  Luật Đất đai 1993.

Với mặt bằng của căn phòng  bảo vệ là 10,26 m2, kể cả đất giọt gianh từ mái hiên cũng là 13,28 m2 nằm trong diện nhà siêu mỏng siêu méo không được xây dựng theo quyết định số 04/2010/QD – UBND ban hành ngày  20/1/2010 của UBND TP. Hà Nội về Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Do đó, việc ông Nguyễn Chí Hùng, Tổng  Giám đốc Công ty INFISCO tự ý phân phối, hóa giá căn phòng bảo vệ cũ của Công  ty cho ông Đặng Đình Vượng là trái pháp luật.
Vũ Văn Tiến - Thu Hà