Valentine:

Em là lẽ sống của đời tôi

(Dân trí) - Một mùa xuân nữa lại về, một ngày lễ Tình Yêu nữa lại sắp đến. Tôi rất mong Valentine năm nay tôi và em sẽ được ở bên nhau. Để tôi được nắm tay em và cùng dắt em đến bên lâu đài mơ ước của đôi mình…

Ngày ấy, tôi và em biết nhau cũng thật tình cờ. Đó là dịp đầu xuân năm mới, tôi được chú đưa đến thăm một người bạn cũ của chú. Khi bước vào nhà tôi gặp em. Ấn tượng đầu tiên tôi gặp em đó là: em là một cô gái có dáng nhỏ nhắn, thanh cao, khuôn mặt trái xoan. Cùng với đôi mắt đen huyền đang hướng về tôi. Từ ánh mắt, nụ cười của em nhìn tôi làm cho tôi thấy xao xuyến trong lòng. Sau đó, tôi và em đã nói chuyện với nhau rất nhiều, cũng thật ngẫu nhiên tôi với em lại học cùng trường với nhau. Vậy mà bấy lâu nay tôi không hề hay  biết.

Từ đó, trở đi tôi và em trở nên đôi bạn thân, chúng tôi đều được gặp nhau mỗi khi trên đường tới trường. Cũng từ đấy tôi và em đều chia sẻ cho nhau mỗi  khi có chuyện vui buồn trong cuộc sống cũng như trong học tập mà chúng tôi gặp phải. Và cả hai cùng tìm ra hướng giải quyết cho nhau…

Thời gian cứ thế cứ thế trôi qua, tôi và em cũng sắp phải rời xa mái trường Phổ thông. Trước khi làm hồ sơ thi Đại học chúng tôi cũng đã dự định thi vào cùng một trường để được gần nhau. Nhưng do mong muốn của gia đình, nên em đã thi vào một trường khác.

Ngày biết tin em đậu Đại học tôi mừng cho em bao nhiêu thì tôi lại buồn cho tôi bấy nhiêu. Vì tôi đã trượt Đại học và chỉ đủ điểm vào học trường Cao đẳng. Khi đó, trong lòng tôi xen lẫn nỗi buồn là sự thất vọng, vì tôi chỉ thiếu có một điểm là đậu vào Đại học. Rồi em đã đến bên tôi, động viên và an ủi tôi rất nhiều. Và em cũng đã nhận lời yêu tôi.

Em vào Đại học còn tôi học Cao đẳng. Trường em và trường tôi cũng không cách xa nhau là bao về mặt địa lý nên tôi và em thường được gặp nhau vào những ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ...

Mỗi lần được gặp nhau tôi và em đều cùng nắm tay nhau đi dưới những con đường trải đầy hoa hồng và bóng nắng. Tôi từng nắm tay em và nói: “Em sẽ cùng anh đi nốt chặng đường tương lai chứ”. Khi ấy, em đã mỉm cười: “Anh ạ, em sẽ mãi bên anh suốt cuộc đời này”.
Em là lẽ sống của đời tôi - 1
Tôi sẽ mãi yêu em

Rồi cả những cái nhìn đắm đuối mà chúng tôi giành cho nhau khi cả hai có chuyện vui. Và những nụ hôn ngọt ngào mà chúng tôi đã trao cho nhau, tôi và em cũng đã có rất nhiều dự định cho tương lai sau này của tôi và em.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mới ngày nào tôi và em còn là những cô cậu tân sinh viên. Vậy mà nay tôi đã là sinh viên năm cuối của một trường Cao đẳng, còn em cũng đã là sinh viên năm thứ 3 của một trường Đại học rồi.

Nhưng tình yêu chúng tôi giành cho nhau vẫn đằm thắm như ngày nào. Mỗi khi có thời gian gặp nhau, là tôi và em luôn tâm sự, sẻ chia những khó khăn và cả những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống mà tôi và em gặp phải. Từ đấy, giúp tôi và em có sự đồng cảm, yêu nhau và quan tâm nhau nhiều hơn.

Vì tất cả, tôi thầm cảm ơn em đã giành cho tôi nhiều tình yêu và nghị lực giúp tôi vượt qua khó khăn thử thách trong học tập, và cả những khó khăn trong cuộc sống mà tôi gặp phải.

Một mùa xuân nữa lại về, và ngày lễ Tình Yêu cũng sắp đến. Vì công việc học tập mà 2 năm qua, chưa năm nào vào ngày Valentine, tôi và em được ở bên nhau. Tôi rất mong Valentine năm nay tôi và em sẽ được ở bên nhau. Để tôi được nắm tay em và cùng dắt em đến bên lâu đài mơ ước của đôi mình. Tôi sẽ mãi yêu em! Em mãi là lẽ sống của đời tôi../.

Mai Sỹ Thành