Đừng xem điện công là "điện chùa"!

(Dân trí) - Trong khi điện năng còn thiếu trầm trọng thì ở các công sở, chuyện bật điều hòa khi chưa cần thiết, bật đèn chiếu sáng ngay giữa ban ngày xảy ra như cơm bữa; thậm chí có người còn hút thuốc trong phòng điều hòa nhưng lại mở cửa cho thoáng.

Mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngành điện và các cơ quan chức năng ra sức vận động tuyên truyền tiết kiệm điện, nhất là trong những tháng cao điểm của mùa hè, tình trạng thiếu điện hết sức căng thẳng diễn ra ở nhiều nơi.

 

Trong khi lượng điện năng thiếu trầm trọng ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, tác động tiêu cực đến đời sống hàng ngày của người dân thì hiện tượng lãng phí điện vẫn diễn ra khá phổ biến. Đặc biệt, những hành vi lãng phí điện nơi công sở tồn tại dai dẳng bấy lâu nay, chưa có biện pháp khắc phục triệt để.

 

Vừa qua liên Bộ Tài chính - Công thương đã có thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT quy định cán bộ công chức, viên chức sẽ phải bồi thường chi phí nếu để xảy ra tình trạng lãng phí điện ở công sở do nguyên nhân chủ quan.
 
Những biện pháp hành chính như trên là cần thiết song việc tiết kiệm điện nơi công sở sẽ không mang lại kết quả mong muốn trong khi một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức hiện nay chưa quan tâm tiết kiệm tài sản công.
 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Vẫn còn nhiều người suy nghĩ theo quan niệm cố hữu, xem của công như của “trời cho” hoăc là “của chùa”. Bởi thế, nhiều cán bộ, công chức, viên chức cứ nghĩ điện cơ quan là do nhà nước chi trả nên cứ việc dùng thoải mái.
 
Ở nhiều nhà máy mất điện, công nhân phải nghỉ việc; ở các vùng nông thôn bị cắt điện, máy bơm ngừng chạy, người dân khốn đốn vì hạn hán, ngập lụt, mất mùa; nhà máy thủy điện vào mùa cạn thiếu nước, nhà máy nhiệt điện thiếu than, thiếu nguyên liệu để có thể hoạt động liên tục với công suất cao.
 
Tất cả những điều ấy không tác động làm chuyển biến hành vi lãng phí điện của nhiều công chức, viên chức bởi một lẽ rất đơn giản: họ mặc nhiên xem đó không phải là việc của mình.

 

Ở một số cơ quan công sở, đang xảy ra tình trạng lạm dụng băng rôn điện tử. Chưa nói đến việc chi phí ban đầu để “đầu tư” thì việc các băng rôn điện tử chạy suốt đêm ngày, bất kể nắng mưa cũng làm tiêu tốn một lượng điên năng không nhỏ.
 
Đến các cơ quan công sở, không khó để nhận ra những hành vi gây lãng phí điện năng. Chuyện bật điều hòa khi chưa cần thiết, bật đèn chiếu sáng ngay giữa ban ngày xảy ra như cơm bữa, thậm chí có người còn tranh thủ hút thuốc trong khi đang sử dụng điều hòa nhưng… mở cửa cho thoáng!?

Hiện tượng công chức lợi dụng điện công sở để là quần áo, nấu nước đem về nhà không phải là hiện tượng cá biệt.Việc xem điện công là “điện chùa” còn xảy ra trầm trọng ở các trường học, các giảng đường đại học. Các thiết bị điện gồm rất nhiều bóng đèn và quạt điện được vận hành hết công suất và không có “giờ nghỉ giải lao”.
 
Trống đánh, chuông reo, học sinh, sinh viên lũ lượt ra về trong khi quạt vẫn quay, đèn vẫn sáng. Những khẩu hiệu kiểu như “tắt các thiết bị điện trước khi rời khỏi phòng” dường như không tác động nhiều đến ý thức tiết kiệm điện của một bộ phận không nhỏ học sinh, sinh viên.

 

Khi còn đương chức, nguyên Thủ tướng Nhật Bản, ông Koizumi đã yêu cầu công chức Nhật không mặc comple, không thắt cà vạt đi làm vào mùa hè để không phải sử dụng điều hòa, góp phần tiết kiệm điện.
 
Yêu cầu này được đông đảo công chức và người dân Nhật bản hưởng ứng. Một cường quốc kinh tế còn có ý thức tiết kiệm điện như vậy huống hồ ở một nước đang phát triển với thu nhập bình quân đầu người còn thấp như nước ta, lẽ nào một bộ phận công chức lại xem điện công sở là “điện chùa”?!

 

Có rất nhiều biện pháp tiết kiệm điện đã được các cơ quan công sở đặt ra song hiệu quả vẫn còn hạn chế bởi không có sự đôn đốc giám sát thường xuyên. Bên cạnh đó, ý thức tiết kiệm điện của một bộ phận lớn cán bộ, công chức vẫn còn nhiều hạn chế.
 
Phải nhận thức được rằng, tiền điện ở các công sở do ngân sách nhà nước chi trả. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước được huy động từ tiền thuế của người dân chứ không phải từ trên trời rơi xuống. Bởi thế cho nên, đừng xem điện công là “điện chùa”! 

 

Bùi Minh Tuấn

(Giáo viên trường THPT Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An)

 

LTS Dân trí - Điện năng là nguồn năng lượng thiết yếu cần dùng hàng ngày cho sản xuất và đời sống. Nhiều năm qua, đất nước ta luôn trong tình trạng thiếu nguồn điện năng, việc phát triển các nhà máy điện không theo kịp yêu cầu phát triển sản xuất cũng như cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân. Điều đó đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả sử dụng điện đi đôi với việc nâng cao ý thức tiết kiệm điện của mọi người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức sử dụng điện công.

 

Có ý thức tiết kiệm điện ở mọi nơi, mọi lúc, nhất là ở nhà máy, công sở, trường học… là sự thể hiện ý thức trách nhiệm của người công dân, biết giữ gìn của công và quan tâm bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng, của đất nước.

 

Đi đôi với việc nâng cao ý thức tiết kiệm điện của cán bộ, công chức trong việc sử dụng điện ở công sở, cần thường xuyên kiểm tra để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng nội quy tiết kiệm điện ở công sở.