Dư luận lên án gay gắt vụ người chồng tra tấn vợ

(Dân trí) - Vụ việc người phụ nữ bị chồng tra tấn như thời Trung cổ chỉ vì ghen tuông xảy ra trên địa bàn Hà Nội tối 18/7, đã tạo nên trận "cuồng phong" căm phẫn trong dư luận.

Đã có nhiều bài báo, nhiều hội thảo mở ra nhằm giáo dục cũng như lên án những hành vi bạo lực gia đình ở Việt Nam. Thế nhưng dường như những nỗ lực, những lý thuyết đó vẫn chưa phát huy hết tác dụng, thậm chí còn chỉ như "nước đổ lá khoai” với những đối tượng sẵn "máu" côn đồ.

 

Việt Nam là một trong số những nước châu Á có tỉ lệ bạo lực gia đình tăng cao. Theo một cuộc khảo sát năm 2010 về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở VN, thì có khoảng 58% phụ nữ cho biết họ từng là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình.
 

Thế giới lấy 25/11 là Ngày Quốc tế ohòng, chống bạo lực gia đình. Nhưng xem ra nạn bạo hành gia đình vẫn còn xảy ra đâu đó không ít nơi trên đất nước ta, ở cả thành thị và nông thôn, với đối tượng chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
 
Dư luận lên án gay gắt vụ người chồng tra tấn vợ  - 1

Chị Hằng vẫn quằn quại đau đớn sau cuộc tra tấn dã man của người chồng.

 

Vụ Lưu Nguyễn Tân (SN 1963) hành hạ, tra tấn dã man vợ là chị Trần Thị Thu Hằng (SN 1965) ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội lại một lần nữa thổi bùng lên lửa căm phẫn trong dư luận người dân.
 
Ý kiến tất cả bạn đọc đều bày tỏ sự phẫn nộ, lên án gay gắt hành động mất nhân tính của Tân. Đồng thời người dân cũng mong chờ cơ quan pháp luật vào cuộc ngay, buộc kẻ thủ ác với chính người vợ đầu ấp, tay gối của mình phải chịu sự trừng phạt đích đáng.

 

Nguyễn Vân: hoanhoi15@yahoo.com.vn bức xúc:

 

“Thật không thể chấp nhận được xã hội thời bây giờ mà còn có những loại người như vậy. Rất mong chị Hằng mau khỏe dể dũng cảm đứng lên tố cáo hành vi mất nhân tính của hắn ta, dù hắn ta có là bố của hai đứa con chị sinh ra . Mong chính quyền địa phương hãy vào cuộc để không còn cảnh những người phụ nữ thời nay bị bạo hành như thế nữa” 

 

Nick Viet Woman: vietwoman710@yahoo.com khẳng định: “Nhìn nhận sự việc này sâu xa thì không còn là chuyên "ghen tuông" nữa. Vì người ta vẫn nói "cơn ghen" tức là chỉ nhất thời, hành động có quá mức thì cũng chỉ nhất thời thôi. Còn trong sự việc này, người đàn ông kia tra tấn vợ mình suốt 15 tiếng, giữa lúc đó bản thân vẫn có thể đi ăn, đi uống cho những nhu cầu bình thường của mình. Tức là không phải trong "cơn ghen" nữa rồi. Bản chất sự việc nằm ở tính "côn đồ" của người đó.

 

Qua chuyện này, tôi thấy điều căn bản nhất phải giáo dục để mỗi người đặt sự tôn trọng người khác lên hàng đầu. Phải có 1 suy nghĩ là: Tuyệt đối không ai có quyền làm tổn hại đến người khác, dù đó là tổn hại nhỏ, dù người khác đó là bất kỳ ai. XH văn minh, phải lấy pháp luật làm gốc”.
 
Dư luận lên án gay gắt vụ người chồng tra tấn vợ  - 2

Nhiều vết thương trên cơ thể chị Hằng bị tụ máu.

  

Đọc mà sởn gai ốc, kẻ dã man, độc ác, thú tính đúng là tra tấn kiểu thời Trung cổ. Mong cơ quan pháp luật có bản án nghiêm khắc đối với tên Tân... Hắn tra tấn vợ giữa ban ngày như thế mà xung quanh còn không biết, thì chắc gì trước đây hắn không phạm tội. Xin được chia bớt nỗi đau của chị Hằng và mong chị chóng bình phục”  - Nguyen Thanh Mai: mai234@gmail.com bày tỏ cảm thông với nỗi đau của những người phụ nữ có chồng vũ phu.    

 

Còn bạn Nguyen Hoai: Rythm_hoai@yahoo.com trăn trở trước thực tế đau lòng rằng không ít phụ nữ dù là đối tượng bị bạo hành cao, nhưng cho đến thời điểm này họ vẫn không biết trông chờ, bấu víu vào đâu khi xảy ra những tình huống như trên.

 

Tôi quá phẫn nộ đối với hành động đánh người thú tính của người chồng này nói riêng và của những người đàn ông khác có hành động tương tự. Nếu không được giải thoát kịp thời liệu tính mạng người vợ có được bảo toàn? Tôi thấy trong xã hội ta, nhiều phụ nữ vẫn chưa được quan tâm đúng mức, cũng như chưa được hướng dẫn cách phòng và chống bạo hành trong gia đình cũng như cách làm sao để bảo vệ bản thân khi xảy ra xâm phạm”.

 

Không ít chị em là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình chia sẻ: họ cũng là nạn nhân bị bạo hành, nhưng không dám lên tiếng vì xấu hổ, vì tự ti và cũng bởi quan niệm cho rằng người phụ nữ cần bao dung, nhẫn nhịn chịu đựng để gìn giữ sự êm ấm trong gia đình.

 

Nguyễn hòa linh: hoalinh1698@yahoo.com.vn phẫn nộ kèm theo lời cảnh báo: “Đánh vợ còn dã man hơn là đánh kẻ thù... Chúng tôi mong cơ quan chức năng xử thật nghiêm vụ này để răn đe người khác. Và cũng phải nói rằng tình hình bạo lực gia đình hiện nay rất phổ biến, tuy rằng những vụ việc được dư luận biết đến không nhiều. Nhiều người phụ nữ vẫn luôn luôn cam chịu để yên cửa yên nhà, thật tội nghiệp...”

 

Nguyễn đức dũng: luckystar@yahoo.com thổ lộ, anh không chỉ cảm thấy xót xa cho người phụ nữ mà còn thấy xấu hổ thay cho hành động vũ phu của tên Tân. Đồng thời kêu gọi cộng đồng tẩy chay và cần lên tiếng góp phần xóa bỏ tình trạng bạo lực gia đình hiện vẫn diễn ra ở nơi này, nơi khác.
 

Hãy xử tên này thật nặng. Đã không giúp gì được cho vợ con mà còn hành xử kiểu côn đồ, mất nhân tính như thế. Lâu nay vẫn nghe nhà nước tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình. Từ khi phong trào phát động, người dân biết quan tâm đến những người phụ nữ hơn, thì cũng phát hiện càng nhiều vụ hành hung hơn. Bản thân tôi là 1 người đàn ông mà cũng cảm thấy hổ thẹn”.

 

Bạo lực gia đình tác động đến mọi khía cạnh cuộc sống của các nạn nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tinh thần của họ. Trên thực tế, bạo lực gia đình không chỉ gây ra những đau đớn về thể xác và tinh thần mà còn cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người, vi phạm nghiêm trọng quyền được sống - quyền cơ bản và quan trọng nhất của con người. 
 
Để ngăn chặn tiến tới xóa bỏ hoàn toàn tệ nạn đó, cần lắm sự chung sức của toàn xã hội! 

 

Linh Nhã