Độc giả Dân trí xót thương cho những thai nhi bị bỏ rơi

Càng xót thương cho những hài nhi bé bỏng bị vứt bỏ trong thùng rác, những độc giả có lương tâm càng bất bình thay cho những người đã nhẫn tâm làm việc đó.

Chúng tôi xin trích đăng một vài ý kiến điển hình.

 

Người gửi: Nguyễn Văn Đại 

 

Tôi thương xót và bức xúc sau khi đọc xong tin này. Trước kia người ta bỏ con vì thiếu ăn. Bây giờ ngưòi ta bỏ con vì điều gì? Không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho hành động vô lương tâm như thế.

 

Người gửi: Thạch Phá Thiên 

 

Đọc những bài như thế này tôi thật đau lòng. Việc đến 3 thai nhi bị bỏ 1 chỗ cho thấy nó từ một nơi mà đến. Đạo đức và lương tâm tối thiểu của một con người ở đâu? Trách nhiệm của những bậc cha mẹ “hụt” của những đứa trẻ ấy ở đâu? Có nhiều lý do biện hộ cho sự “nhỡ” song có lẽ chúng ta nên học cách chịu trách nhiệm cho mỗi việc làm của mình. Điều đó mới chứng tỏ chúng ta là người đã trưởng thành và đáng được tôn trọng.

 

Người gửi: Việt Hùng 

 

Kính gửi tòa soạn báo Dân trí, liệu có 1 cơ sở y tế “chui” nào đó (ở gần khu vực phát biện thai nhi bị bỏ rơi) chuyên nạo hút thai, đã làm việc này? Rất mong Công an sở tại tổ chức giám sát.

 

Người gửi: Nguyễn Thị Kim Oanh 

 

Thật đau lòng, một bộ phận phụ nữ hiện nay, không hiểu lương tâm họ để đâu mà sẵn sàng mang con đi vứt. Hài nhi đã là một con người, là một phần máu thịt của người mẹ, sao mẹ lại nỡ đang tâm bỏ con như bỏ một túi rác? Thật đau lòng quá. Đáng sợ thay những hành động không có tính người.

 

Mong những người “mẹ” ấy hãy sống chậm lại, một chút thôi, suy nghĩ về sinh linh bé bỏng trong bụng mình. Nếu thấy quá khó khăn, xin hãy gọi sự giúp đỡ của những người xung quanh, bạn bè, người thân. Xin đừng làm những việc đau lòng như thế. Tội lắm người ơi! Và hậu quả về sau chắc chắn sẽ rất nặng nề.

 

Người gửi: Thùy Dung 

 

Dù mới là những thai nhi có thể hình hài còn chưa trọn vẹn nhưng dù sao đó cũng là những sinh linh bé nhỏ đáng thương, cũng cần được tôn trọng. Dù có bị chối bỏ bởi chính mẹ mình nhưng chúng cũng cần có được tình thương từ những người được coi là trưởng thành như chúng ta.

 

Người gửi: Hien Nguyen 

 

Cuộc sống càng ngày càng hiện đại, suy nghĩ của con người cũng hiện đại tới mức “không bắt kịp”. Thật đau buồn và xót xa cho các cháu mới chào đời mà đã không có một cuộc sống theo đúng nghĩa dù chỉ là một chỗ yên nghỉ.

 

Dantri.com.vn