Nghịch lý cấp điện hiện nay:

Điện cơ quan thả rông còn dân mỏi tay quạt giấy

Chuyện cắt điện lâu nay có cả ngàn lẻ một chuyện để nói! Nào là không hiểu vì sao đang yên lành, tự nhiên năng lượng điện của Việt Nam thiếu hụt một cách trầm trọng đến khó hiểu?

Ngành điện giải thích rằng do nước hồ tại các nhà máy thuỷ điện cạn dưới mức cho phép; do ưu tiên điện cho bơm nước chống hạn; do phải ưu tiên điện cho các nhà máy xuất khẩu lớn, để chống suy thoái kinh tế; do có thêm nhiều thôn, bản sử dụng thêm điện, trong khi nguồn điện bổ sung tăng không đáng kể...

Dù giải thích kiểu gì đi chăng nữa, thì dân cũng phải nghe bởi vì cho hay không là quyền của ngành điện! Nói thiếu thì dân biết thiếu, độc quyền mà lại, có ai được bán điện ngoài ngành điện đâu? Có điều hiển hiện rõ mười mươi là trong khi điện cung cấp cho nông thôn, người lao động thiếu, thì tại các đường giao thông thành phố, các bảng quảng cáo, quảng trường, nhà công sở ban đêm ánh điện vẫn lung linh?

Có phải vì rằng điện bán cho công sở, cơ quan, khu công nghiệp, nhà máy giá cao hơn điện bán cho dân, nên dù có bán ít hơn nhưng lại được giá hơn. Bài học mất mùa được giá từ nông nghiệp phải chăng đã lây sang ngành điện và được ngành điện triệt để lợi dụng?!

Trong khi điện tại công sở dù có bị cắt cũng không đáng kể, còn khu vực nông thôn, người lao động thì bị cắt có khi cả vài ngày và liên tục cắt luân phiên ngày có, ngày không trong cả hơn 3 tháng nay. Nhiều nơi ngành điện còn chuyển pha điện cơ quan riêng điện khu vực dân riêng làm cho người dân thêm phần bức xúc.

Bởi vậy mới có câu “đêm về điện khu cơ quan thả rông còn người nông dân cả đêm mỏi tay quạt”. Khổ nhất là con trẻ, khi đêm về mất điện, nóng không ngủ chúng nó khóc quấy cả đêm.

Khi viết bài này, người viết nhớ lại câu chuyện Táo quân lên chầu trời năm trước, khi Táo điện lực a lô: “Khi nào chị gọi điện cắt chỗ nào nhớ cắt ngay, kể cả khu vực mà Ngọc Hoàng đang giao ban nghe chửa!”. Mấy anh bạn nhà bên cạnh nhắc tôi, nếu viết thì hãy ký bút danh, đừng để địa chỉ rõ ra, không “Táo điện lực” lại nổi cáu, cắt điện thì vạ lây cả làng đó!

Đã đến lúc Chính phủ cần khẩn trương cổ phần hoá ngành điện, chứ còn để dộc quyền thì “dân đen”còn khổ?! Ngành kiểm toán cũng cần vào cuộc kiểm lại thực sự nguồn điện năng thiếu đến mức nào, để tham mưu cho Đảng, Nhà nước có kế hoạch xây dựng thêm nhà máy hoặc ít nhất cũng có kết luận tại thiếu điện thật hay do độc quyền sinh ra bệnh “thiếu trách nhiệm và thiếu cả lương tâm” của ngành điện nước nhà?!

Chính Trực