Đến với xứ sở thần tiên Cửu Trại Câu

(Dân trí) - Ai cũng từng dắt lưng không ít kinh nghiệm ngao du đây đó, nhưng cả nhóm ta balô chúng tôi cùng đồng thanh nhất trí la lên khi vừa chạm ngưỡng Cửu Trại Câu: “Ôi, đây mới thực sự là thiên đường hạ giới!” Vẻ đẹp thần tiên nơi đây chắc khó đâu sánh kịp.

Đến với xứ sở thần tiên Cửu Trại Câu - 1


Sau khi tập hợp nhau qua mạng trên tinh thần cùng yêu thích du lịch bụi và tự khám phá, chọn đúng mùa thu Cửu Trại Câu (Jiuzhai Gou) đẹp nhất, nhóm chúng tôi lên đường với hành trang nặng ký nhất là ba thành viên nói được tiếng Trung (trong đó có chàng lãng tử B từng tám năm làm việc tại Hong Kong). Nghe nói nơi được mệnh danh là “thiên đường hạ giới” này từng được chọn làm địa điểm quay khung cảnh Hoa quả sơn trong bộ phim “Tây du ký”.

 

Cánh từ Tp. Hồ Chí Minh bay ra  bắc hội tụ cùng nhóm Hà Nội, đi xe buýt lên Lạng Sơn rồi chạy tiếp Nam Ninh. Tại đây chúng tôi đáp máy bay từ sân bay Wuxu tới thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nhờ đặt trước, chúng tôi mới có thể chen chân được vào hostel Sim’ Cozy  - nhà khách xinh xắn, ấm cúng rất có tiếng với giới du lịch balô bởi giá thuê phòng cực mềm (trung bình khoảng 25 tệ/người/1 ngày đêm) và chất lượng phục vụ rất tốt.
 
Đến với xứ sở thần tiên Cửu Trại Câu - 2
 

Với chiếc xe buýt 16 chỗ thuê kèm tài xế, chúng tôi quyết định ghé thành phố Lạc Sơn, chiêm ngưỡng tượng Lạc Sơn Đại Phật - bức tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới (71 mét) có niên đại từ thời nhà Đường (618 – 907) được chạm khắc thẳng vào vách đá dựng đứng. Tiếp đó là chinh phục núi Nga Mi (một trong Tứ đại Phật giáo danh sơn), chiêm bái Kim Đỉnh ở độ cao 3.099 mét đúng lúc những ánh  bình đầu tiên xuyên màn sương sớm mờ mịt tỏa sáng pho tượng Phật dát vàng nổi bật trên nền tuyết phủ trắng xóa. Rồi thăm khu thắng cảnh Hoàng Long nổi tiếng với bãi nham thạch nhấp nhô những lớp đất đá màu vàng uốn lượn sinh động giống hệt đàn rồng vàng đang nhảy múa bên những hồ nước xanh biếc long lanh…

 

Quãng đường dài 100km quanh co qua chập chùng núi cao, vực sâu sau đó mở ra trước tầm mắt chúng tôi bao phong cảnh thiên nhiên kỳ thú, khiến các “paparazzi” tự phong cứ hết “ồ”, “à” lại “chao ôi”… và liên tục nhờ bác tài dễ tính dừng xe để bấm máy thả phanh.
 
Đến với xứ sở thần tiên Cửu Trại Câu - 3

 

Này là những bản làng xinh xắn, sặc sỡ, vang lừng tiếng đàn nhạc. Kia là những vườn cây ăn quả, vườn rau vẫn mướt xanh dù đã lác đác có tuyết rơi. Kia nữa là những cánh đồng cỏ uốn lượn duyên dáng, với lũ trẻ mục đồng má nẻ đỏ, miệng gặm táo, hò hét đùa nghịch bên những chú bò Yak lực lưỡng hoặc đen tuyền, hoặc trắng muốt. Chú bò nào lưng phủ thảm thổ cẩm, sừng trang trí quả bông, chuông và lục lạc leng keng là bò phục vụ du khách chụp hình đó, với mức phí  nhẹ nhàng chừng 10 tệ.

 

Căn cứ vào màu lá cây hai bên đường, có cảm giác như ta đang trải qua ba trong bốn mùa chỉ trên một chặng đường. Dưới cùng là mùa xuân xanh tươi, lưng chừng là mua thu với vô vàn những tán lá mang đủ sắc cầu vồng, khoe sắc bên những hồ nước trong xanh như ngọc. Trên đỉnh là mùa đông với mênh mông tuyết trắng, với điệp trùng những chóp núi chót vót đội mũ băng tuyết, quấn khăn mây…

 

Xế chiều, một bức tranh đẹp chưa từng thấy xuất hiện trước mắt chúng tôi – vùng bảo tồn thiên nhiên mang tên Cửu Trại Câu (trước kia vốn có chín làng bản của người gốc Tây Tạng sinh sống nơi đây) nằm ở độ cao 4.000 mét so với mực nước biển, thuộc châu tự trị của người Khương và người Tạng A Bá. Cửu Trại Câu đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới từ năm 1992.
 

Đến với xứ sở thần tiên Cửu Trại Câu - 4

 

Lưu lại tại YouU hostel với giá cũng rất rẻ nhờ đặt trước qua mạng (tương đương 150 ngàn đồng/1 người/1 ngày đêm), tối đó chúng tôi ra ngoài thưởng thức món lẩu bò Yak tuyệt ngon ăn kèm vô số loại nấm đặc sản địa phương có lẽ là ngon nhất thế giới bởi vị ngọt thơm hiếm có. Sau đó đi xem chương trình biểu diễn đặc sắc của đoàn nghệ thuật Tạng với dàn diễn viên tuyệt đẹp, ai cũng cao chót vót, hát cực hay, nhảy cực giỏi.

 

Sáng ra một cuốc taxi chỉ với 15 tệ/xe, vài phút sau chúng tôi đã  có mặt trước khu công viên Cửu Trại Câu. Còn rất sớm mà dòng người xếp hàng chờ mua vé vào tham quan đã khá đông nhưng rất trật tự, đa số là du khách nước ngoài, nhưng cũng rất đông khách nội địa Trung Quốc. Được biết Cửu Trại Câu là danh thắng thu hút du khách nhiều nhất Trung Quốc, ngày lễ lượng du khách đổ về đây lên tới vài chục vạn, ngày thường ít nhất cũng hai ba vạn.

 

Với tấm vé có giá trị trong hai ngày, chúng tôi đúng là hết “ngất ngây con gà tây”, đến “ngất trên dàn quất” không biết bao nhiêu lần trước chuỗi thiên nhiên cực kỳ diễm lệ cứ mở ra tầng tầng lớp lớp từ khu phong cảnh được hình thành trên dãy núi đá vôi trầm tích, nổi tiếng với hệ thống các hồ đa sắc và các thác nước nhiều tầng phân bổ theo hình chữ Y này. 
 
Đến với xứ sở thần tiên Cửu Trại Câu - 5

 

Xuôi theo hai thung lũng chính: Nhật tắc câu (Rize Gully) với Tắc tra oa câu (Zechawa) chảy từ phía nam và hợp lưu tại điểm trung tâm Thụ chính câu (Shuzheng Gully) chảy từ hướng bắc ra phía cửa thung lũng, chúng tôi sững sờ sự đa dạng, phong phú vô cùng đặc sắc về độ lộng lẫy của những gam màu trong sắc nước: đỏ, cam, vàng, xanh, lục lam, xanh dương, tím, hồng…  của cả một tổ hợp hồ: Ngũ sắc trì (Five Color Pond), Trường hải (Long lakes), Hùng miêu hải (Panda lake), Kính hải (Mirror lake) – nơi còn được gọi là Công viên Tình yêu, Sông Khổng tước (Peacock river), Ngũ Hoa hải (Five Flowers lake), Thiên nga hải (Swan lake), Thảo hải (Grass lake), Tiễn trúc hải (Arrow Bamboo lake), Ngọa long hải (Sleeping Dragon lake), Lư vi hải (Reed lake), Quý tiết hải (Seasonal lake), Nặc nhật lãng quần hải (Nuorilang lakes), Thụ chính quần hải (Shuzheng lakes)…
 
Đến với xứ sở thần tiên Cửu Trại Câu - 6

 

Còn về thác nước, không ai có thể bỏ qua một trong những biểu tượng chính của Cửu Trại Câu là Nặc nhật lãng bộc bố (Nuorilang Falls). Đây là điểm hội tụ các khe núi cao 20 mét, rộng 320 mét, được coi là thác nước hoang dã nhất khu cao nguyên Trung Hoa. Và cũng đừng quên khám phá Nguyên thủy sâm lâm (Primeval Forest), cùng vô vàn vẻ đẹp của cỏ cây, hoa lá…
 
Đến với xứ sở thần tiên Cửu Trại Câu - 7

 

Hãy đến để không bao giờ có thể quên một thiên đường có thật nơi hạ giới mang tên Cửu Trại Câu!
 
Đến với xứ sở thần tiên Cửu Trại Câu - 8
 

Kiều Anh

 

(6 ảnh trên là của tay máy nữ Hương Giang, 2 ảnh dưới từ Internet)