Để người trẻ hướng tới cuộc sống tích cực hơn!

Tôi cũng đã yêu, đã từng bị bỏ rơi, nhưng cuộc sống đâu có lấy hết của ta cái gì.

 

Người gửi: Pham Duy Phuong
 
Các bạn à, tôi cũng là một người trẻ, thế hệ cuối 8X nhưng khi đọc những vụ án “Giết người yêu, rồi tự sát… khi bị bỏ rơi” tôi thật buồn. Tôi cũng đã yêu, đã từng bị bỏ rơi, nhưng cuộc sống đâu có lấy hết của ta cái gì. Khi mất đi một điều gì quý giá ta sẽ biết quý trọng nó hơn, đó cũng là một bài học, để ta biết được rằng tại sao lại như thế? Và phải làm gì để không đánh mất nó nữa?...

 

Nếu nhận thức được điều này chắc chắn các bạn sẽ lại tìm được cho mình một tình yêu đích thực. Trước khi định “hành động” các bạn hãy tự hỏi mình: Liệu đó có phải tình yêu thực sự hay đó chỉ là sự mù quáng?” để rồi chính các bạn, người các bạn yêu, gia đình các bạn sẽ ra sao?

 

Đã là một người trẻ của thế hệ 8X, 9X thì hãy sống theo phong cách trẻ “Tình yêu đó nếu là của chúng ta thì mãi là của chúng ta, còn nếu đã không còn là của chúng ta thì có níu kéo cũng không được”. Đừng sống chỉ cho mình mà hãy sống cả cho những người thân yêu nữa nha!

 

Chúc các bạn có cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc và thành công!