Hà Nội:

Đề nghị Thành phố làm rõ vụ bán nhà theo Nghị định 61/CP nhiều bất thường

(Dân trí) – Trước việc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội bán nhà theo Nghị định 61/CP cho người không liên quan đến hợp đồng mua bán. Ông Nguyễn Huy Thông, trú tại quận Ba Đình đề nghị Thành phố vào cuộc làm rõ vụ việc này.

Đề nghị Thành phố làm rõ vụ bán nhà theo Nghị định 61/CP nhiều bất thường
Vợ chồng ông Nguyễn Huy Thông đang trình bày sự việc với PV Dân trí

Như Dân trí đã đưa tin, ông Nguyễn Huy Thông, cùng vợ là bà Nguyễn Bích Thủy có hộ khẩu thường trú tại số 17, ngõ 94 phố Ngọc Hà (số 11, ngõ 30 phố Ngọc Hà cũ), phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội cho hay: Năm 2010, vợ chồng ông Thông làm hồ sơ xin mua nhà theo nghị định 61/CP của Chính phủ đã được các hộ ở liền kề, tổ dân phố, UBND phường Đội Cấn xác nhận vào hồ sơ mua nhà và chuyển lên Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Ba Đình (phiếu tiếp nhận hành chính ngày 4/06/2010).

Tuy nhiên, một thông tin gây bất ngờ được đơn vị này trả lời gia đình ông Thông là ngôi nhà trên đã được bán theo Nghị định 61/CP cho bà Công Thị Tập, cùng trú tại địa chỉ trên.

Điều trớ trêu là không hiểu vì lý do gì khi toàn bộ giấy tờ gốc của ngôi nhà đang được vợ chồng ông Thông, bà Thủy cất giữ mà Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Ba Đình lại giải quyết bán nhà cho bà Công Thị Tập, khi bà Tập không có giấy tờ gốc và không được sự thỏa thuận của các thành viên có tên trong hợp đồng mua nhà.

Đề nghị Thành phố làm rõ vụ bán nhà theo Nghị định 61/CP nhiều bất thường
Theo luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội): Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm hợp đồng bán nhà cho bà Công Thị Tập nhưng lại để một người không liên quan gì đến hợp đồng là ông Nguyễn Hữu Đạo ký tên là trái pháp luật.

Ngoài ra, trong hợp đồng số 570 ngày 14/4/2006, Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã bán nhà cho người không liên quan gì đến ngôi nhà này. Bởi chữ ký người mua nhà lại có tên là Nguyễn Hữu Đạo, mà không phải là bà Công Thị Tập.

Ngày 10/5/2012, bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã ký công văn số 909/QLPTN-BNBN gửi Báo Dân trí phải thừa nhận “Hợp đồng mua bán giữa Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội với bà Công Thị Tập, nhưng bà Tập không ký mà do ông Nguyễn Hữu Đạo ký thay”.

Tuy nhiên, để lấp liếm cho “sự cố” này, công văn trên do bà Hà ký phân trần: “Theo báo cáo của Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Ba Đình là do tại thời điểm mời bà Tập đến ký hợp đồng mua bán nhà, vì lý do sức khỏe bà Tập không thể đến ký được nên ông Đạo là con rể bà Tập đại diện đến ký hợp đồng mua bán để thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất vẫn đúng đối tượng là bà Công Thị Tập”.

Ngày 16/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Huy Thông bức xúc nói: “Mẹ đẻ tôi là cụ Công Thị Tập, tại thời điểm làm thủ tục mua nhà năm 2005, cụ Tập đã 84 tuổi không còn minh mẫn bình thường nên không tự đi làm thủ tục và cũng không có tiền để mua nhà được. Điều lạ là, chỉ sau khi việc mua bán trên diễn ra, đã xuất hiện ngay bản di chúc chia thừa kế ngôi nhà gia đình tôi đang ở cho những thành phần khác. Hiện nay, cả gia đình chúng tôi bỗng dưng mất hết quyền lợi và trở thành những người ở nhờ ngay trong chính ngôi nhà của mình”.

Trước sự việc tréo ngoe trên, gia đình ông Nguyễn Huy Thông đề nghị UBND TP. Hà Nội vào cuộc làm rõ những khuất tất của vụ việc, hủy bỏ hợp đồng mua nhà trái pháp luật ký giữa Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội với ông Nguyễn Hữu Đạo như đã phản ánh trên.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc