Bạn đọc viết:

Để ngày bầu cử là một ngày vui

(Dân trí) - “Để ngày bầu cử là một ngày vui, ngay từ bây giờ mỗi cử tri phải hết sức sáng suốt, trách nhiệm.. lựa chọn những người có đức, tài, tâm, nhiệt tình đứng ra gánh vác việc dân, việc nước trong một thời khắc quan trọng..."

Để ngày bầu cử là một ngày vui - 1
Đội văn nghệ xã Lạng Khê biểu diễn tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Chúng ta đang nô nức thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
Cuộc bầu cử lần này có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó là trong cùng một ngày, tại một địa điểm bầu cử, cử tri được cầm 4 lá phiếu bầu cử 4 cấp: đại biểu Quốc hội khóa XIII; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân xã, phường, thị trấn.

Vinh dự lớn lắm mà trách nhiệm cũng nặng lắm, bởi cần làm tròn trách nhiệm của một cử tri, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, có tâm, nhiệt tình gánh vác việc dân, việc nước trong thời khắc lịch sử quan trọng. Bởi 2011 - 2016 là nhiệm kỳ tạo đà cho bước nhảy quan trọng, để năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để làm tròn nhiệm vụ chọn mặt gửi vàng, ngay từ bây giờ mỗi cử tri cần theo dõi thật kỹ, tìm hiểu thật kỹ các ứng cử viên. Cần tham gia chất vấn qua tiếp xúc để nắm được “hồn” của các ứng cử viên qua trả lời cử tri trong tiếp xúc, gặp gỡ.
 
Để cử tri nắm chắc chất lượng đại biểu, Hội đồng Bầu cử cần sớm công khai danh tính, lý lịch và ban hiệp thương cần tăng cường tạo điều kiện cho cử tri tiếp xúc với đại biểu. Các phương tiện thông tin cần tích cực tuyên truyền, giới thiệu các quy định bầu cử, giới thiệu lý lịch trích ngang của ứng viên, trách nhiệm của cử tri, ngày giờ tổ chức bầu cử…

Để ngày bầu cử thật sự là một ngày vui, người làm công tác tổ chức cán bộ cần tham mưu cho Đảng, cho dân, chọn lọc thật kỹ, tìm đúng người mà Đảng tin, dân tín. Để khi cầm lá phiếu bầu ai, cử tri không còn phải lăn tăn, trăn trở! Tránh tình trạng gạch đại cho xong để về đi làm, hay tâm lý “đã sắp sẵn cả rồi, bầu ai chẳng vậy"?! làm cho tay cầm bút gạch tên mà lòng nặng trĩu, đầu không thanh thản.

Để ngày bầu cử là một ngày vui, khu vực bầu cử cần là một không gian thoáng mát, có một môi trường trong lành, có một không khí nhộn nhịp, tươi vui. Có được tạo  tâm lý tốt, cử tri mới huy động trí não cao nhất trong việc chọn mặt gửi vàng, bầu đúng, bầu đủ. Đồng thời cử tri sẽ phấn khởi đi bầu sớm, đúng giờ, giúp ban bầu cử sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày chủ nhật 22 tháng 5 năm 2011, là ngày hội bầu cử, là ngày hội lớn của cả non sông Việt Nam. Cử tri của cả nước sẽ phát huy quyền làm chủ của mình, chọn bầu ra những đại biểu  ưu tú, trọn tài, vẹn đức, có tâm trong sáng, có nhiệt tình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng cử, dân giao.
 
Và kết quả bầu cử phản ánh đúng nguyện vọng của cử tri, càng nhân lên niềm vui chung của mọi người dân sau ngày hội lớn...
 
Phùng Văn Mùi