Bạn đọc viết:

Đáp từ bài thơ: Tình vẫn như xưa

Sau khi đọc bài thư "Tình vẫn như xưa" của tác giả Mai Mộng Tưởng, bạn Đoàn Ánh Ngọc đã gửi vào hệ thống bài thơ này với nội dung thể hiện lòng người con gái đã được nêu trong bài thơ trước.

Nếu ngày xưa tiếng yêu, anh dám ngỏ

Dù xa xôi em cũng bỏ quay về

Sẽ cùng anh chung một hướng đường đi

Để hôm nay chẳng có gì hối tiếc

 

Dù bão giông hay gập ghềnh biển biếc

Nguyện cùng anh ta trọn nghĩa vẹn tình

Ta vượt quãng đời lắm nẻo mưu sinh

Và cùng nhau đắp xây tình, hạnh phúc

 

Nhưng anh ơi không nói lời thành thực

Đã yêu em trong cùng tận đáy lòng

Để bây giờ mang bao nỗi niềm mong

Yêu và nhớ trong lòng đầy khao khát

 

Đọc thơ anh em đâu hát thành lời

Chỉ mang theo mình nỗi nhớ chơi vơi

Sao lại thế? Anh ơi sao lại thế

Một tiếng yêu khó lắm hả anh ơi.
 Đoàn Ánh Ngọc