Đắm chìm trong sắc màu mùa hạ

Những ngày này, trên khắp nẻo đường TP Huế, nhiều cây ra hoa rực rỡ, báo hiệu một mùa hạ “đổ lửa”. Dù mới bước vào những ngày giữa tháng 4 Âm lịch nhưng gần như tất cả các loài hoa đã thi nhau đua sắc.

Phượng vàng, phượng đỏ, bằng lăng tím đại diện cho loại cây “học trò” đã khoe sắc đẹp đến mê hồn. Hoàng anh vàng, hoa giấy tim tím hay sứ trắng mang hương thơm nồng nàn đã phủ màu đầy lên những di tích cổ.

Đặc biệt có một loài cây “y tế” mang tên bông gòn đã ra hoa, hình dáng như những chiếc kẹo tơ đường mềm mại, trắng muốt. Hoa bông gòn đôi lúc nhìn từ xa như hàng ngàn bông tuyết trắng khổng lồ làm “mát” mắt người qua lại.  

Qua hình ảnh muôn hoa đua nở, mời bạn chiêm ngưỡng “sắc màu mùa hạ” ở TP Huế năm nay.
Đắm chìm trong sắc màu mùa hạ - 1


Đắm chìm trong sắc màu mùa hạ - 2


Đắm chìm trong sắc màu mùa hạ - 3

Về đình làng cổ đường Bạch Đằng, phượng đỏ làm khung cảnh làng quê thêm “xinh”

Đắm chìm trong sắc màu mùa hạ - 4

Hàng bằng lăng tím trước trường ĐH Sư phạm Huế

Đắm chìm trong sắc màu mùa hạ - 5


Đắm chìm trong sắc màu mùa hạ - 6

Hai hàng phượng vàng nở “vàng” cả con đường Trần Hưng Đạo

Đắm chìm trong sắc màu mùa hạ - 7

Cầu Trường Tiền đẹp hơn nhiều nhờ một cây Hoàng Anh con

Đắm chìm trong sắc màu mùa hạ - 8

Hàng hoa bông gòn đường Huỳnh Thúc Kháng đã trắng cả cây

Đắm chìm trong sắc màu mùa hạ - 9


Đắm chìm trong sắc màu mùa hạ - 10

Hoa sứ “cổ” trước Kỳ Đài

Đắm chìm trong sắc màu mùa hạ - 11


Đắm chìm trong sắc màu mùa hạ - 12


Đắm chìm trong sắc màu mùa hạ - 13

Đại Dương