Cứu Cụ Rùa là việc làm cấp bách

(Dân trí) - Thông tin và hình ảnh Cụ Rùa với những vết thương nghiêm trọng không được cứu chữa khiến nhiều người sốt ruột và thậm chí bức xúc khi chỉ thấy những người có trách nhiệm “bàn tới bàn lui”.

Cứu Cụ Rùa là việc làm cấp bách  - 1

Lúc 9h20 ngày 22/2, cụ Rùa nổi lên gặm ống nước trong tình trạng các vết thương nham nhở ở phần đầu mai đã lan rộng. (Ảnh: Hà Hồng)
 
Nhiều bạn đọc cho rằng việc diệt rùa tai đỏ là việc làm lâu dài nhưng việc cấp bách hiện nay chính là cứu chữa Cụ Rùa không đến lúc gặp tình huống xấu nhất rồi lại bảo:"Vết thuơng quá nặng ko kịp cứu chữa". bạn dangkhoa - Email: lenardo_De_dk1702@yahoo.com bức xúc.

 

Cùng chung với ý kiến của Đăng Khoa là hàng trăm bạn đọc:

 

Bạn Đinh Minh Xuân  Email:  Xuandoctin@yahoo.com 

 

Nếu chúng ta không tiến hành khẩn trương cấp cứu cụ rùa, mà chờ hội thảo xong thì chắc Cụ Rùa sẽ chết nổi vì lũ rùa đỏ đang sinh sôi nẩy nở một nhiều kéo đến gặm thịt cụ, rồi vết thương sẽ bị nhiễm trùng bởi ô nhiễm lòng hồ khó mà chữa trị được. Hồ phải tiến hành thay nước, vét bùn, rùa tai đỏ tiêu diệt triệt để. Người dân vứt loài ký sinh xuống Hồ phải phạt thật nặng, phải tuyên tuyên sâu rộng đến từng người dân về ý thức bảo vệ di sản đó là trách nhiệm của từng người. Nếu chúng ta có ý thức từ đầu trong việc quản lý bảo vệ thì sự việc đâu đến nỗi... 

 

Bạn dtk  Email:  lshhn@hn.vnn.vn 

 

Việc cụ rùa cứ chui qua lại giữ hai ống nước không phải là cụ thích đùa nghịch hoặc tức giận hai ống nước đó. Nếu đúng là cụ bị thương như báo chí miêu tả thì hành động của cụ là muốn tì sát vào ống nước với mục đích loại trừ các mô bị hoại tử. Nhưng làm vậy sẽ khiến vết thương của cụ sẽ nặng thêm, vì cụ không tiên lượng mức độ cọ sát như thế nào là đủ. Cụ cần chúng ta trợ giúp. Các vị lãnh đạo Hà nội và quận Hoàn kiếm nên hành đông gấp, vì sức khỏe của cụ, vì tâm linh cũng như vì bảo tồn.  

 

Bạn Vũ Bá Quỳnh Email:  mrquynh084@yahoo.com.vn 

 

Tôi thiết nghĩ việc quan trọng hơn bây giờ là làm sao để Cụ khỏi bệnh và tìm phương án để tạo ra một môi trường tốt nhất cho cuộc sống của Cụ tại Hồ Gươm. Tôi không hiểu chữa trị trên bờ thì có vấn đề gì mà chưa được tiến hành, dù trên bờ hay dưới nước thì ta vẫn có thể tạo điều kiện tốt nhất cho Cụ khi chữa bệnh. Một số người muốn chữa trị cho Cụ Rùa ở dưới nước nhưng tôi thiết nghĩ việc đưa Cụ lên bờ mà chữa trị thì sẽ đạt kết quả cao hơn chứ dù là môi trường nào thì ta vẫn phải khoanh vùng và đưa Cụ vào 1 vị trí cố định vậy tại sao không đưa Cụ lên bờ để tiện chăm sóc hơn và cũng không cần lo tới vấn đề ảnh hưởng tới môi trường xung quanh một cái lợi nữa là ta có thể tìm phương án làm sạch Hồ gươm và tiến hành trong khi trong khi chữa trị cho cụ. Theo tôi cái lợi là như vậy.

 

Bạn Nguyễn Văn Thuật  Email:  thuatpd07@gmail.com

 

Cụ Rùa là lịch sử của nước ta. Xin hãy cứu lấy cụ Rùa, chẳng lẽ cứ để tình trạng của cụ Rùa như thế, mặt hồ quá ô nhiễm, rùa tai đỏ quá nhiều, không nên quan tâm đến thẩm mỹ cảnh quan của Hồ Gươm nữa, cứu cụ Rùa trước đã rồi hãy tính đến những vấn đê khác.

 

Bạn Khương Xuân Tuấn  Email:  khuongxuantuan@gmail.com 

 

Theo tôi thấy tình hình cụ rùa đang rất nghiêm trọng, rất mong cấc cấp lãnh đạo quan tâm và chỉ đạo ngay vấn đề cứ và chữa bệnh cụ Rùa, có thể di chuyển cụ tới Viện Hải Dương Học để cụ nghỉ dưỡng thương và điều trị vết thương cho khỏi hẳn. Đồng thời chúng ta tiến hành nạo vét và cải tạo nước Hồ gươm tạo lại môi trường phù hợp cho Cụ Rùa sinh sống. Chúng ta cần phải tiến hành luôn và ngay, nên nhờ các chuyên gia nước ngoài và các chuyên gia thú y trên thế giới. Hãy cứu lấy Cụ Rùa, hãy giữ lấy bảo vật quốc gia của chúng ta.

 

Bạn Hoàng Triều  Email:  boy_handsome@yahoo.com

 

Thật là quá bức xúc!

Trong khi cụ rùa đang kêu cứu từng ngày thì UBND thành phố và giám đốc sở khoa học - công nghệ lại đang còn phải "chốt" phương án cứu chữa cụ. Thế mà họ gọi là "ban chỉ đạo khẩn cấp". Không biết chúng ta nên hiểu cái từ "khẩn cấp" theo nghĩa gì?

 

Bạn Nguyễn Hoà Email:  Nokia89i@yahoo.com.vn 

 

Đợi nữa sao? Tại sao ở VN ta lại thế nhỉ, đợi, đợi và đợi. Sao ban ngành liên quan cứ phải nói đi, nói lại, hết ngày này chốt đến ngày nọ chốt phương án. Phương án vẫn chỉ là phương án, chúng ta biết, không có gì là chính xác 100% cả, nếu phương án của các ban ngành không tối ưu rồi lại bàn nữa à? Thế nên cần bắt tay vào làm thì mới biét được. Có rất nhiều phương án bạn đọc đưa ra, không biết các Giáo sư, tiến sĩ.... kia có quan tâm không. Nhưng tôi đồng ý phương án của 1 bạn đọc là: Khoanh vùng 1 diện tích nhất định để khám, tạo mặt bằng ngay trên hồ để đưa Cụ lên chữa. Nhưng không biết đến bao giờ các Giáo sư, tiến sĩ mới ra tay đây. Không khéo ngày chốt chữa Cụ chưa tới thì ngày " Chết" đã đến rồi.

 

Bạn Phan Hương  Email:  huongpt@dtech.vn 

 

Thật thương xót cho cụ Rùa! Tại sao phương án xử lý nước là chắc chắn phải tiến hành thì không tiến hành ngay đi? Còn phương pháp chữa trị thì cứ bàn và họp để xử lý tiếp theo. Sao cứ phải đưa ra phương án cuối cùng, chờ đến ngày đến tháng mới làm.Theo tôi đấy là cách làm không mang tính linh hoạt, bàn, họp, đưa ra giải pháp cuối cùng... Lúc thực hiện thì đã quá muộn. 

 

Bạn dokhang  Email:  dokhang8081@yahoo.com 

 

Cầu mong sức khỏe cụ Rùa ổn định đến ngày 25/2 để đợi mấy những người có trách nhiêm "bàn...luận" cách cứu chữa. Việc cấp bách vậy mà 2-3tháng vẫn bàn, rồi rùm beng đình đám lên sóng truyền hình còn cụ Rùa vẫn bị gặm nhấm bởi rùa tai đỏ... Tại sao không phát động người người diệt rùa tai đỏ???

 

Bắt rùa tai đỏ có thưởng (nhỏ thôi để khích lệ) và tuyên dương thì sạch hồ ngay các bác ạ!!! 

 

Bạn VÕ MẬU QUÝ  Email:  vomauquy@gmail.com 

 

1, Tình trạng Cụ Rùa hiên tại giống như một bệnh nhân đang nguy kịch cần cấp cứu. Tôi nghĩ các "Bác Sĩ" nên "Hội chẩn" và "Xử" ngay, chứ chờ vài ngày nữa sợ không cứu nổi, rồi ...đáng tiếc.

2, Về chuyên môn chữa bệnh cho "Cụ", tôi nghĩ sao xưa giờ không có "Ai" có kế hoạch gì, kể cả tập huấn, thử nghiệm.. "Trên loài tương đối gần với cụ Rùa Hoàn Kiếm" (Như cách thứ hai hiện đang đưa ra...
3, "Cụ" rất thiêng liêng, nên bảo vệ tới cùng.

 

Bạn loanwin Email:  loanwincandy@yahoo.com

 

Các nhà chức năng cứ tiếp tục ngồi trên bàn giấy mà bàn luận đưa ra phương án cứu Cụ Rùa. Trong khi đó, ngoài hồ kia Cụ Rùa đang khắc khoải kêu cứu từng ngày từng giờ. Các bác thử nghĩ xem, nếu chân tay các bác bị thương mà bác sĩ cứ thông báo đang bàn phương án mà chẳng cho bác viên thuốc nào để uống thì các bác chịu được à. Vậy mà cụ Rùa phải chịu đựng đó. Khi cụ Rùa còn khoẻ mạnh thì không lo nạo vét đi, vệ sinh môi trường đi, để đến bây giờ có quá muộn màng không?

 

Rùa hồ gươm được xem như 1 báu vật linh thiêng, bảo vật quốc gia, vậy mà để cụ sống trong cái hồ dơ bẩn như thế? Là công dân của nước Việt Nam, tôi thỉnh cầu các bác nhanh tay lên cứu các Cụ Rùa Hồ Gươm đi. 

 

Và thay cho lời kết rất nhiều bạn đọc cùng chung mong muốn như bạn Nguyệt - Email:  chuotquay2305@yahoo.com là “ngành chức năng nhanh đưa ra phương án để cứu Cụ Rùa, chứ tình trạng này kéo dài e rằng không kịp thời chữa trị. Chân thành cảm ơn”!.