Bạn đọc viết:

Chuyện Nhà giáo: Cẩn thận việc ký tên đồng tác giả

Vừa qua, trong giới Triết học Việt Nam xôn xao vụ hai TS Triết học quyết định nhục mạ một TS Triết học khác trên Tạp chí Triết học của Viện Triết học. Nhưng bi hài ở chỗ, một trong hai tác giả lại không biết vì sao tên mình lại có trên bài viết đó.

Chuyện Nhà giáo: Cẩn thận việc ký tên đồng tác giả - 1
Biên bản kỷ luật đối với PGS.TS Lê Trọng Ân
Sự thật vỡ lở khi ngày 6/9/2010 tiến sĩ triết học Phạm Văn Sinh (giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân) phát hiện PGS.TS triết học Lê Trọng Ân (Trưởng Bộ môn Triết học Mác - Lênin, Khoa Triết học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh) và TS. Trần Chí Mỹ (trưởng Bộ môn CNXHKH, cũng thuộc Khoa Triết học, trường Đại học KHXH-NV, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh) đã cố tình trích dẫn xuyên tạc, bịa đặt lời nói của ông để bình luận bôi nhọ danh dự và nhục mạ các đồng nghiệp của ông, được đăng trong một bài báo trên Tạp chí Triết học của Viện Triết học Việt Nam.

Ngay lập tức, TS. Phạm Văn Sinh đã có đơn yêu cầu 2 tác giả bài báo phải chứng minh tính chân thực của những trích dẫn trong bài báo (bằng bản ghi âm). Hai tác giả bài báo đó đã không thể chứng minh được. Vì thế, Hội đồng kỷ luật của trường Đại học KHXH & NV thuộc ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh (họp sáng ngày 17/9/2010) đã quyết định kỷ luật PGS.TS Lê Trọng Ân với số phiếu tán thành tuyệt đối 7/7:

(1) Cảnh cáo thông báo toàn Trường;

(2) Cho thôi giữ chức Trưởng bộ môn Triết học Mác – Lênin kể từ ngày 17/9/ 2010 - tức đúng ngày họp Hội đồng kỷ luật;

(3) Yêu cầu phải có thư xin lỗi TS.Phạm Văn Sinh.

Trong chuyện này cũng còn một chi tiết có vẻ kì kì là khi ra Hội đồng kỷ luật thì TS. Trần Chí Mỹ đã từ chối thẳng thừng rằng Thầy không biết gì về việc mình là đồng tác giả của bài báo, mà thầy Ân thì cũng không sao có được bằng cớ để bác lại!

Thế là thầy Mỹ chỉ phải nhận hình thức phê bình của Hiệu Trưởng thôi! Thật cũng là may cho Thầy. Thế mới biết được đồng nghiệp tự nguyện, tự ý cho đứng tên chung là tác giả bài báo khoa học ở tầm Tạp chí Triết học chưa hẳn đã là hồng phúc!

Tùng Linh