Chuyện của trái tim

(Dân trí) - Một vụ án trộm cắp tài sản, người bị mất lại cho gia đình kẻ đã ăn trộm của mình 400 triệu đồng.

Chuyện của trái tim - 1
Bị cáo Phạm Trường Giang (Ảnh: CAND)
 
Một phiên tòa có ý nghĩa giáo dục đối với cộng đồng, bởi vì người phạm tội, người bị hại, gia đình của phạm nhân đã có những hành vi hướng thiện và nghĩa cử cao đẹp làm xúc động lòng người.
 
Bị cáo là một thanh niên 23 tuổi quê ở Đồng Tháp. Nhà nghèo, xa quê lên TP. HCM học nghề và làm thợ hàn cửa sắt.        

Hay tin mẹ bị bệnh tim nặng cần có một số tiền lớn mới chữa chạy được, anh thanh niên này tính chuyện đột nhập vào nhà của một người giàu có để trộm cắp. Sự việc đúng như dự liệu, anh ta đã trộm được 45 lượng vàng SJC, hai nhẫn kim cương và một nhẫn vàng.

Người thanh niên đón xe về quê thông báo tin mừng với gia đình là có đủ tiền chữa bệnh cho mẹ.  Người mẹ nghi ngờ về số tiền lớn mà con trai mình có được nên gặng hỏi, anh thanh niên này thú nhận là đã trộm cắp. Gia đình đã phân tích "đói cho sạch, rách cho thơm" và động viên anh ra công an đầu thú.

Người mất tài sản là một MC nổi tiếng, sau khi nhận lại tài sản bị mất trộm, biết được hoàn ảnh khó khăn của gia đình bị cáo nên bỏ ra 400 triệu đồng để lo toàn bộ chi phí mổ tim cho người mẹ của kẻ đã trộm cắp tài sản của mình. Một hành động thể hiện sự thứ tha, rộng lượng và nhân ái. Xã hội thực sự tốt đẹp, cuộc sống đáng sống khi có những tấm lòng như vậy.

Đối với gia đình của bị cáo, mặc dù nghèo khó, người mẹ đang mắc bệnh tim hiểm nghèo, nhưng vẫn không tham tiền bạc, thuyết phục con mình ra đầu thú, trả lại tài sản. Nghèo nhưng sống có lương tâm, không muốn động đến đồng tiền bất chính. Những con người giữ được sự lương thiện như vậy quả thực khó có trong xã hội ngày nay.

Bị cáo cũng là một thanh niên hướng thiện, sẵn sàng cải tà quy chính, biết lắng nghe lẽ phải. Động cơ đi trộm cắp là vì hành động bột phát mong muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng khi được gia đình khuyên bảo, mặc dù biết rằng phải đối mặt với tòa án, tù tội, nhưng vẫn đi thú tội, trả lại tài sản cho khổ chủ. Thanh niên này có hành vi phạm tội do thiếu suy nghĩ nhưng đã hối cải và phục thiện nhanh chóng cũng là điều đáng quý. Có tội thì phải chịu tội, tuy nhiên tại phiên tòa ngày 13.7, HĐXX TAND TP. HCM đã tuyên phạt bị cáo với mức án 7 năm tù vì tội trộm cắp tài sản, thấp hơn mức 9 năm tù mà Viện kiểm sát đề nghị.

Người mẹ có trái tim lương thiện nên đã cứu đứa con khỏi sự nhơ nhuốc. Cũng vì có trái tim lương thiện nên đã được người có trái tim vị tha cứu chữa bệnh tim của mình.

Lê Chân Nhân