Cán bộ phải đi đầu trong tiết kiệm

Trong lúc nhà nước ta luôn kêu gọi và vận động toàn dân thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt động, nhất là tổ chức tiệc tùng linh đình trong cưới xin, ma chay, tết nhất… thì không ít cán bộ ở một số địa phương không gương mẫu thực hiện điều đó.

 Bản thân người viết bài này đã được chứng một cán bộ xã tổ chức tiệc cưới cho con trai hết cả trăm triệu đồng. Mọi lễ nghi, thủ tục đám cưới không thua kém bất cứ đám cưới nào ở  thành phố; cỗ bàn đám cưới không những to và sang nhất làng, nhất xã mà còn kéo dài linh đình đến mấy ngày.

 

Có ông cán bộ huyện nọ, chỉ tổ chức tiệc mừng con đỗ đại học thôi mà cũng thuê cả một nhà hàng to, rộng và tổ chức cỗ bàn còn hơn cả một tiệc cưới. Bia ngoại, rượu tây bật tới tấp và nghe đâu bữa tiệc khao con đó ông cán bộ nọ đã chi  tới 50 triệu, một số tiền không hề nhỏ, nhưng nó lại quá… bé so với mức tài sản mà gia đình ông ta có (không biết bằng cách nào?) . Thực ra, khi bỏ ra 50 triệu tổ chức tiệc, ông cán bộ này cũng chỉ là… nhân cơ hội để “moi” tiền của thuộc cấp và biết đâu số khách khứa đông đúc tới dự ấy cũng đã mang cho ông ta khoản “lợi nhuận” không hề ít (?!). Ngay như ở xã tôi, một vùng quê thuần nông của một huyện ngoại thành Hà Nội, vậy mà mấy ông bà cán bộ làm trong Hội đồng nhân dân xã cũng có cách chơi sang hơn cả người thành phố. Mỗi khi nhà các ông, các bà ấy có tiệc tùng cỗ tết gì thì y như rằng thiên hạ phải… lác mắt về quy mô “hoành tráng”, và sự sang giàu. Ví dụ như nhà bà chủ nhiệm HTX, dịp đầu tháng vừa rồi, sau đám cưới cho thằng con trai hết nhiều triệu bạc, bà ta còn lo cho hai vợ chồng con đi nghỉ tuần trăng mật tận bên Thái Lan cả 10 hôm. Không những vậy, cả hai bên nội ngoại cũng đi du lịch kèm theo đôi vợ chồng trẻ tới gần chục người nữa. Sẽ khó lòng mà biết được số tiền mà bà chủ nhiệm kia chi ra cho chuyến du hí ấy mà ta chỉ có thể nói rằng nó là quá nhiều, quá tốn kém…

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Việc lễ tết, tiệc tùng cũng vậy, khi tôi thấy một số cán bộ thường thoải mái “đốt” tiền mà không hề tiếc khi họ toàn xài đồ hảo hạng mua sắm nơi siêu thị thành phố chứ không mua ở chợ quê. Ngay như việc chơi hoa cây cảnh ngày tết thì họ cũng là những người quá chịu chơi khi bỏ ra hẳn mấy chục triệu đồng chỉ cho một cây đào thế cổ thụ hoặc một cât mai chiếu thuỷ. Đó còn chưa tính mấy loại hoa nhập ngoại khác mà họ thích chơi giá cũng không bao giờ là rẻ…

 

Vẫn biết rằng, những người giàu ngày nay, họ có quyền và có cách tổ chức tiệc tùng, cách ăn chơi thường khác người, vượt trội hơn hẳn dân thường, song đã  làm cán bộ thì việc họ tổ chức tiệc tùng, lễ tết, thể hiện cách sống xa hoa, vương giả thì không nên bởi hơn ai hết chính họ mới là những người cần phải đi đầu trong việc tiết kiệm, cần phải gương mẫu cho người dân noi theo!

                                                                                                              

  Việt Cường

Cầu Giấy-Hà Nội

 

LTS Dân trí - Những năm gần đây, nhìn chung đời sống được nâng cao, cho nên việc tổ chức đám cưới, ma chay hay tiệc tùng ngày giỗ, ngày Tết… thường làm to hơn và tươm tất hơn trước nhiều. Đấy cũng là lẽ thường tình. Song to đến mức gây ra sự xa hoa, lãng phí, tạo ra dư luận không tốt trong xã hội thì không nên. Chỉ có những kẻ thuộc loại “trưởng giả học làm sang” mới có cách xử thế như vậy.

 

Đã là cán bộ dù cấp nào cũng phải biết cách xử thế đúng mực, luôn biết tự răn mình và luôn nêu cao sự gương mẫu trước dân.

 

Tiết kiệm và chống tham ô, lãng phí là chính sách lớn và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Đã là cán bộ thì phải đi đầu trong việc thực hiện chính sách đó.