Cảm phục trước nghĩa cử nhân ái cao đẹp

(Dân trí) - Lòng nhân ái luôn tiềm ẩn trong mỗi chúng ta, điều đó thể hiện qua sự hỗ trợ về kinh tế, tinh thần... Nhưng với vụ sập mỏ đá tại Lèn Cờ, có lẽ nghĩa cử nhân ái cao đẹp nhất là hành động quên mình của những người tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Không phải ai cũng có thể nhận nhiệm vụ khó khăn này bởi dù lòng nhân ái của họ có sâu rộng đến đâu nhưng không có can đảm, bản lĩnh thì chắc chắn sẽ chùn bước. Chính vì thế lòng nhân ái là thước đo không thể đong đếm được, mỗi người sẽ tự góp những gì mình có thể cho những mảnh đời, những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

 

Cảm phục trước nghĩa cử nhân ái cao đẹp - 1

Những hành động nhân ái làm rung động lòng người của những dân quân tự vệ trong vụ sập mỏ đá tại Lèn Cờ.
 (ảnh Nguyễn Duy - Quang Anh)

Đối với vụ sập mỏ đá tại Lèn Cờ xảy ra hôm 1/4 vừa qua, những mất mát đau thương đúng là không có gì bù đắp được. Nhưng hành động nghĩa tình của 30 dân quân tự vệ không ngại hiểm nguy rình rập, đã có mặt tại hiện trường 24/24 giờ để tìm kiếm thi thể hay những bộ phận cơ thể rơi rớt của những người xấu số, cũng phần nào cũng an ủi và làm dịu bớt được nỗi đau mất người thân mà gia đình các nạn nhân phải gánh chịu.

 

Bày tỏ lòng cảm phục đến những dân quân tham gia trong đội tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ sập mỏ đá Lèn Cờ, rất nhiều bạn đọc Dân trí đã chia sẻ:

 

Xin được nghiêng mình gởi đến 30 dân quân tự vệ lòng kính trọng và sự cảm phục sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của các anh. Cuộc sống tuy khó khăn vất vả nhưng các anh là một hình tượng cao đẹp về lòng nhân ái. Chúc các anh và gia đình sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống” -  Mỹ Thúy: mythuyho@yahoo.com.

 

Tất cảm động về lòng nhiệt tình của các anh trong đội tìm kiếm các nạn nhân. Cảm ơn các anh! Các cơ quan chức năng cần quan tâm và hỗ trợ kịp thời cho gia đình các nạn nhân, để phần nào làm vơi bớt nhưng khó khăn của những gia đình có nạn nhân sấu số  ở vùng đất miền Trung vốn đã nghèo khổ lắm rồi”.  PV Trung: phamtrung24@gmail.com.

 

Cảm ơn những người anh hùng đã phần nào làm vơi đi nỗi đau của các gia đình” - nguyenhoa: hoaluclam1986@yahoo.com.

 

Các anh thật tuyệt vời, nhờ có mọi người mà những nạn nhân xấu số đươc tìm thấy. Cảm ơn các anh. Người dân miền Trung thật vất vả, quanh năm lũ lụt thiên tai nay lại sập mỏ đá” – quyet: quyet_gau@yahoo.com.

 

Tôi xin được chia sẻ sự việc thương tiếc cùng với thân nhân của những người xấu số, hãy cố gắng gượng dậy để vượt qua nỗi đau này. Xin cảm ơn những thành viên dân quân tự vệ  xã Nam Thành đã vất vả cùng với các gia đình đưa được thi thể các nạn nhân nguyên vẹn trước khi mãi mãi về với đất mẹ” - Lac Gia: vungbuoc84@gmail.com.

 

Thật là những con người có tấm lòng bồ tát. Mong những người thân của người đã mất hãy cố gắng vượt qua, chúng ta còn một chặng đường dài phải đi tiếp. Mong những con người xấu số hãy bình yên ra đi” - Nguyễn thị cẩm tiên: camtien3012@yahoo.com.

 

 “Tôi xin chia buồn và cầu nguyện cho các vong linh được siêu thoát và gia đình của nạn nhân được bình an trở lại. Lời cảm tạ đến các nhà hảo tâm và những người đã xả thân không kể đêm ngày để tìm kiếm nạn nhân” - Lê Thị Thu Hằng: lethithuhangtt5@yahoo.com.vn.

 

Tôi rất cảm động trước những tấm lòng nhân ái của những dân quân tự vệ. Thay mặt cho những gia đình có nạn nhân xấu số cũng như những người dân đất Việt,  xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới những dân quân tự vệ đã ngày đêm tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số ở mỏ đá Lèn Cờ” - Nguyen ngoc ha: ngochaxinhxan@yahoo.com.

 

Từ những hành động việc làm nghĩa tình của 30 dân quân tự vệ Yên Thành ta có thể khẳng định lòng nhân ái luôn hiện hữu trong mỗi còn người không kể giàu nghèo, nông dân hay trí thức.
 
Để thay cho lời kết chúng tôi xin được mượn lời của bạn Nguyễn Trọng Hiếu: tronghieudktw@yahoo.com.vn:
 
Thật cảm phục. Tấm lòng và nghĩa cử của các anh xứng đáng để mọi người khâm phục. Cảm ơn các anh. Chúc các anh và gia đình luôn được an lạc - hạnh phúc”.
 
 Nguyệt Thu
(tổng hợp)