TP Hưng Yên:

Bụi - nỗi kinh hoàng của người dân

Hàng nghìn xe chở cát, đá trọng tải lớn, không che đậy cẩn thận, chạy thật nhanh để tăng chuyến. Sau những chuyến xe là cột khói mù mịt bay lên gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và đang trở thành "hung thần" đường phố...

Bạn đọc: Hoàng Chiên - Nguyễn Doanh

 

Từ khi TP Hưng Yên được thành lập, hoạt động vận tải chuyên chở cát, đá trở nên sôi động hơn trước, nếu thống kê toàn tỉnh có tới hàng nghìn chiếc xe tải đủ kích cỡ đang ngày đêm chuyên chở cát san lấp công trình. Tuy nhiên, hoạt động của loại hình vận tải này lại đang nảy sinh nhiều bất cập gây mất ATGT trên các tuyến đường.

 

Đường Bạch Đằng đã bị xuống cấp trầm trọng, nguyên nhân do những chiếc xe nặng chở hàng chục tấn cát khiến con đường oằn xuống, chỗ lồi lõm, chỗ bị nứt toác. Cùng chung cảnh như trên, đường Tràng Giang cũng gần như bị cày nát. Đơn vị quản lý con đường luôn phải duy tu bảo dưỡng, nhưng sau mỗi lần duy tu chỉ thời gian ngắn là con đường lại bị lồi lõm như cũ. Đường Phan Đình Phùng, Bãi Sậy... cùng chung số phận.

 

Mặc dù tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thấy cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý.
 
Bụi - nỗi kinh hoàng của người dân - 1

Trong thành phố mà bụi cát trắng xóa bám vào hai hàng cây bên đường

Bụi - nỗi kinh hoàng của người dân - 2


Bụi - nỗi kinh hoàng của người dân - 3

Người dân hai bên đường không dám mở cửa vì sợ "bão bụi".

Bụi - nỗi kinh hoàng của người dân - 4


Bụi - nỗi kinh hoàng của người dân - 5

Những hung thần khói bụi "tra tấn" người dân và đường phố không kể ngày đêm.