Bức xúc với hành vi gian lận xăng

Đã đành đây là thực hiện theo quy định của nhà nước nhưng mỗi chúng ta khi vào cây xăng đổ xăng, nhất là sinh viên và những người có thu nhập thấp thì đấy rõ ràng là một sự chấp nhận hết sức cố gắng rồi.

 

Người gửi: quan trandinh

 

Đó là cái nhìn dưới góc độ của một sinh viên với cái nhìn về kinh tế, con nếu nói về mặt xã hội thì khác. Đất nước ta ngày càng phát triển hơn, Hà Nội lại là thủ đô, là trung tâm của cả nước. Nếu cứ để tình trạng này diễn ra thì thực sự là không xứng với sự phát triển mà thủ đô chúng ta đang xây dựng. Một xã hội phát triển văn minh thì phải văn minh về mọi thứ chứ cứ cái kiểu tồn tại tình trạng gian lận thế này thì thực sự là không thể chấp nhận được, mất lòng tin của nhân dân, đi ngược lại với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

 

Tôi xin góp ý như vậy thôi chứ tất nhiên việc giải quyết là việc của cơ quan chức năng.

 

Người gửi: manh dung

 

Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như bài báo đưa tin, nhiều khi cũng vội vàng quá vì công việc nên cũng không đôi co với nhân viên, vì bản thân cũng thấy nhân viên bán hàng có thái độ như dân xã hội đen, quát mắng khách hàng nên cũng chẳng kiến nghị, hơn nữa chả biết kiến nghị với ai, thôi đành bỏ qua.

 

Tôi xin kể qua vài địa chỉ các cây xăng mà mình từng bị: cây xăng đầu dốc Láng Hạ, cây xăng Láng Thượng (hay bị nhất)… đề nghị quý báo nêu đích danh những cây xăng ăn cắp trắng trợn nêu trên, bởi người dân cũng chẳng biết kêu khổ với ai cả đâu.

 

Người gửi: Phuong Do Thu

 

Mình đồng ý với bài viết về việc cây xăng Trần Khát Chân gian lận trong việc bơm xăng cho khách hàng.

 

Mình đã bị 2 lần như vậy tại cây xăng này. Mức xăng cho 50k ít hơn ở các cây xăng khác mình bơm (với cùng mức xăng còn lại trước khi bơm). Một lần quay lại nói qua nói lại với cô bán xăng về việc bơm thiếu mà vì không có bằng chứng nên không làm gì được. Ức chế lắm.

 

Mình rất mong các cơ quan chức năng sẽ xử lý việc gian lận này.

 

Cảm ơn báo Dân trí đã đưa tin.

 

Người gửi: tran minh

 

Tôi ở dưới Thanh Xuân, một lần đi qua Trần Khát Chân và xe hết xăng, nhìn xung quanh và thấy có cây xăng bên đường. Có lẽ đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối tôi mua xăng ở cây Xăng 436 Trần Khát Chân. Khi vào bơm xăng ở lối có hàng rào chắn, tôi mua 20.000đ. Quả thật không như mọi lần khác, lần này tôi không để ý nhìn vào đồng hồ hiển thị số tiền. Nhưng khi bơm xong tôi giật mình thấy mức xăng báo ở trên xe rất thấp so với những lần tôi mua ở những cây xăng khác. Tôi xem kỹ và ước chừng chỉ vào 12.000đ. Tôi thầm nghĩ chắc là họ nghe nhầm mình bảo lấy 10.000 nhưng khi thu tiền họ vẫn lấy đủ 20.000 như tôi đã bảo.

 

Tôi thực sự vừa cảm thấy bức xúc, vừa thấy hoài nghi,…và tôi hiểu rằng tốt nhất bỏ qua và lần sau không mua ở cây xăng này nữa.

 

Tôi nhận thấy cây xăng này chắc chắn là gian lận. Vì đâu phải tôi chỉ mua duy nhất ở 1 cây xăng nên mức so sánh của tôi là có cơ sở và tôi thấy mức chênh lệch của cây xăng này so với các cây xăng khác là rất lớn. Đề nghị các quý khách hàng nào đã, đang và sẽ mua ở cây xăng 436 Trần Khát Chân hãy lên tiếng, cảnh giác và chú ý. Hy vọng các cơ quan chức năng cần lắng nghe người dân và dành thời gian kiểm tra thật kỹ cây xăng này để tình trạng gian lận này không kéo dài.

 

Người gửi: PowerTech Co., Ltd

 

Tôi tên là Nguyễn Hoàng Anh. Tôi đề nghị báo Dân trí có bài viết thật mạnh mẽ để đưa những cây xăng gian lận ra trước pháp luật, bởi suy ra đây chính là hình thức ăn cắp tiền của người dân một cách trắng trợn.

 

Một lần nữa rất mong Dân trí cần đưa những thông tin này nhiều hơn để người dân không phải chịu thiệt thòi.

 

Xin cảm ơn!
 
Người gửi: Ngô Hải Sơn
 
Đọc bài này và xem đoạn video tôi thật sự bất bình. Không hiểu một cây xăng gian lận "rõ như ban ngày" như vậy lại có thể tồn tại được?! Đây rõ ràng là hành vi "chiếm đoạt tài sản" của người khác. Đề nghị các cơ quan chức năng cần "mạnh tay" hơn đối với những cây xăng "bất chính" như thế này.

 

Dantri.com.vn