Hà Nam:

Bốn anh em chồng lấp cổng đòi đất em dâu goá phụ, chính quyền cũng bất lực?

(Dân trí) - Mặc dù phía UBND xã Hòa Hậu đã xử phạt hành chính lần 2 đối với việc chặn ngõ nhà bà Mến của các đối tượng liên quan, đồng thời đến giải tỏa cổng nhà bà Mến bị chặn ngõ. Nhưng sau khi giải tỏa, cổng nhà bà Mến lại tiếp tục bị “bủa vây”.

Liên quan đến trường hợp của bà Trần Thị Mến, ở xóm 5, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phản ánh về việc 4 anh em chồng của bà Mến gửi đơn lên xã để đòi phần đất mà bà Mến và gia đình đang ở vì cho rằng đấy là phần đất của bố mẹ chồng bà Mến để lại. Mặc dù phần đất này đã đứng tên sổ đỏ của chồng bà Mến, phía UBND xã cũng tiến hành đo đạc lại và khẳng định phần đất nhà bà Mến không hề liên quan đến phần đất của bố mẹ chồng bà để lại, tách biệt hoàn toàn.

Phía UBND xã Hòa Hậu đã tiến hành giải tỏa đồng gạch, đá chặn ngõ nhà bà Mến sau khi Dân trí phản ánh, nhưng sau khi cơ quan chức năng ra về, ngõ nhà bà Mến lại tiếp tục bị chặn bằng cành cây và chất bẩn
Phía UBND xã Hòa Hậu đã tiến hành giải tỏa đồng gạch, đá chặn ngõ nhà bà Mến sau khi Dân trí phản ánh, nhưng sau khi cơ quan chức năng ra về, ngõ nhà bà Mến lại tiếp tục bị chặn bằng cành cây và chất bẩn

Gửi đơn lên xã không thành, 4 anh em chồng bà Mến đã dùng gạch đá chặn ngõ không cho bà Mến vào nhà, khiến bà Mến phải “tha hương cầu thực” có nhà mà không được ở. Phía thôn, xã đã tiến hành hòa giải rất nhiều lần nhưng không thành công.

Sau khi báo Dân trí phản ánh về sự việc trên, phía UBND xã Hòa Hậu đã tiến hành xử phạt hành chính lần 2 các đối tượng liên quan là em chồng bà Mến, đồng thời phía Công an xã và lực lượng chức năng đã tiến hành giải tỏa phần gạch, đá chặn ở ngõ nhà bà Mến. Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng ra về nhà bà Mến lại tiếp tục bị chặn ngõ bằng cây cối và các chất bẩn.

Sự việc diễn ra kéo dài khiến bà Mến vô cùng mệt mỏi
Sự việc diễn ra kéo dài khiến bà Mến vô cùng mệt mỏi

Bà Mến bức xúc cho biết: “Tôi thật sự không thể chịu đựng được hành vi quá quắt của những gia đình em chồng tôi, rõ ràng mảnh đất này là của vợ chồng tôi, đã có sổ đỏ đàng hoàng, xã cũng đo đạc lại giải thích hết lời, nhưng không hiểu các em chồng tôi nghĩ gì khi vu cho tôi cướp đất của bố mẹ chồng tôi nữa!”.

Trao đổi về vấn đề trên ông Trần Hữu Thao, Chủ tịch UBND xã Hòa Hậu cho biết: “Phía UBND xã cùng lực lượng Công an đã tiến hành đến nhà bà Mến giải tỏa hiện trường, tiếp tục ra quyết định phạt hành chính, nhưng ngay trong đêm không biết ai lại tiếp tục dùng cây cối rào ngõ nhà bà Mến lại. Sự việc này chúng tôi cũng đã làm báo cáo gửi lên Ban tiếp dân của huyện Lý Nhân để báo cáo”.

Sự việc nhà bà Mến tiếp tục bị chặn lối vào nhà khiến người dân xóm 5 càng bức xúc. Theo một số người dân cho biết, việc tranh chấp đất đai giữa bà Mến và các em chồng đã diễn ra từ lâu, đặc biệt việc thôn, xã đã tiến hành hòa giải, giải thích rất rõ phần đất nhà bà Mến hoàn toàn tách riêng khu vực đất bố mẹ chồng bà Mến để lại, nhưng các gia đình em chồng bà Mến vẫn cố tình phớt lờ, như vậy là cố tình vi phạm pháp luật, khiến quần chúng nhân dân rất bức xúc.

Sổ đỏ đứng tên chồng bà Mến nhưng các em chồng vẫn cố tình đòi đất
Sổ đỏ đứng tên chồng bà Mến nhưng các em chồng vẫn cố tình đòi đất

Bà Mến cho biết: “Nếu tình hình cứ tiếp tục căng thẳng như thế này, tôi sẽ làm đơn gửi đến UBND tỉnh Hà Nam để kiến nghị giải quyết. Chứ mãi thế này tôi chẳng thể nào chịu nổi được, thật là quá đáng!”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Đức Văn