Hà Nội:

Bị hàng xóm bịt cổng suốt 19 năm giữa Thủ đô

(Dân trí) - Suốt 19 năm qua, hai ông Nguyễn Duy Năng và Nguyễn Trọng Thủy (trú tại ngõ 22b, phường Phương Liên, quận Đống Đa) phải đi gõ cửa nhiều cơ quan chức năng kêu cứu về việc bị các hộ liền kề “bịt ngõ” đi chung không cho qua lại.

Bị hàng xóm bịt cổng suốt 19 năm giữa Thủ đô - 1
Nhiều văn bản khẳng định ngõ đi chung nhưng cổng nhà ông Năng vẫn bị bịt kín.

Sự việc bắt đầu từ năm 1990 khi nhiều hộ dân sống tại ngõ 22b, phường Phương Liên cho rằng đây là ngõ thuộc dòng họ nhà mình nên đã tự ý xây tường chặn ngõ, không cho hai gia đình ông Năng, ông Thủy qua lại.

Để xác định đây là ngõ đi chung, UBND quận và Quận ủy Đống Đa đã căn cứ vào nhiều tài liệu, đặc biệt là Quyết định số 781-QĐ/UB ngày 22/2/2000 của UBND TP Hà Nội xác định đó là ngõ đi chung.

Trên cơ sở đó, ngày 1/12/2006, UBND quận Đống Đa ra Thông báo số 61-TB/UB khẳng định ngõ đi thuộc tổ 22b là ngõ đi chung. Chưa hết, ngày 14/6/2007, UBND quận cũng ra Thông báo số 45/TB-UBND một lần nữa khẳng định ngõ đi thuộc tổ 22b là ngõ đi chung và “đề nghị UBND phường Phương Liên tổ chức lực lượng tháo dỡ bức tường và cửa sắt xây dựng không phép ngăn giữa nhà ông Nguyễn Duy Năng và ngõ 22b phường Phương Liên xong trước ngày 30/7/2007”.

Những tưởng sự việc đến đây sẽ kết thúc, tuy nhiên sau ngày 30/7/2007 bức tường và cánh cổng “bịt ngõ” vẫn tồn tại, đồng nghĩa với việc quận chỉ đạo nhưng phường phớt lờ.

Ngày 27/8/2007, Quận ủy Đống Đa đã đứng ra tổ chức cuộc họp nhằm giải quyết một số vụ việc trên địa bàn phường Nam Đồng và Phương Liên. Ngay trong ngày, Quận ủy đã ra Thông báo số 69-TB/QU một lần nữa khẳng định ngõ 22b là ngõ đi chung: “Thường trực Quận ủy giao nhiệm vụ cho đảng ủy phường Phương Liên thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận giải quyết vụ việc tại Thông báo số 45/TB-UBND ngày 14/6/2007, thời gian hoàn thành trước ngày 20/9/2007... Nếu không giải quyết dứt điểm, Quận ủy, UBND quận sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Phương Liên”.

Thời hạn 20/9/2007 đã qua từ lâu nhưng bức tường ngăn hộ nhà ông Năng, ông Thủy vẫn đứng đó.

Gần đây nhất ngày 14/1/2009, trong Quyết định số 222/QĐ-UBND của UBND thành phố do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký một lần nữa khẳng định: “Ngõ đi tại tổ 22b phường Phương Liên thuộc thửa số 189, diện tích 135,4m2, tờ bản đồ số 6H-I-39 là ngõ đi chung... Việc ông Nguyễn Văn Mẫn (một trong các hộ dân xây tường bịt ngõ) khiếu nại việc thành phố bàn giao đất công, đất chưa sử dụng cho UBND phường Phương Liên quản lý (trong đó có diện tích ngõ đi tại tổ 22b) là không có cơ sở...”.

Để “chắc ăn” hơn, UBND quận Đống Đa còn có công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng trong việc giải quyết vụ việc trên. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2356/BXD-XL gửi UBND quận Đống Đa hướng dẫn mở lối đi của hộ ông Năng và ông Thuỷ.

Công văn này khẳng định: “Hiện nay không có quy định nào cấm người dân không được mở cửa đi ra ngõ đi công cộng. Trường hợp nếu đất của ông Năng tiếp giáp với ngõ đi công cộng thì vẫn được xem xét để cho phép mở cửa đi ra ngõ đi công cộng...”

Ngày 5/5/2009, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Duy Năng không khỏi ngậm ngùi: “Tôi năm nay ở vào độ tuổi “xưa nay hiếm”, lại mắc bệnh huyết áp cao nên cuộc sống tính từng ngày. Chẳng lẽ, đến ngày nhắm mắt xuôi tay con cháu vẫn phải khiêng nhờ quan tài qua nhà hàng xóm”.

Vũ Văn Tiến