Bát nháo hàng hoa ngày Quốc tế phụ nữ

Cứ vào ngày mùng 8/3 hàng năm, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội lại “mọc” lên hàng trăm chợ hoa tự phát. Vỉa hè, lòng đường, giải phân cách… nơi đâu cũng “được” tận dụng triệt để cho việc kinh doanh hoa.

6h30 sáng, chúng tôi có mặt tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), dọc theo con đường từ Ngã Tư Sở xuống Hà Đông này “dày đặc” các sạp hoa tự phát san sát nối tiếp nhau. Những tiếng mời chào, rao hàng khiến cho không khí nơi đây trở nên tấp nập nhộn nhịp như có hội.

Trên đường, thỉnh thoảng lại có tiếng phanh gấp của những chiếc xe máy do những xe đi trước bất chợt dừng lại mua hoa. Hay những người mua hoa chạy ra cả lòng đường để “mời chào” khách. Chị Nguyễn Thị Nguyên, công nhân Công ty Giầy Thượng Đình cho biết: “Từ ngày mùng 6/3, không khí trên con đường này trở nên nhộn nhạo, tấp nập hẳn. Con đường này trước đây vốn đã hay xảy ra cảnh tắc đường thì nay lại thêm việc người dân buôn bán hoa khiến cho tình trạng này trở nên trầm trọng hơn. Nhiều khi tắc đường xảy ra hàng 3-4 km, kéo dài đến 2-3 tiếng mới thông xe được”.

Trên đường Nguyễn Chí Thanh (Cầu Giấy), tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh hoa cũng khiến cho giao thông nơi đây thêm hỗn loạn.

Bác Lã Văn Minh, một người dân sinh sống trên đường Nguyễn Chí Thanh bức xúc: “Mấy ngày nay, cái chợ hoa này từ 4-5 giờ sáng đã có người họp đến 9 -10 giờ tối mới tan khiến cho cuộc sống người dân sống quanh đây bị đảo lộn. Tiếng cãi vã ồn ào khiến cho chúng tôi không tài nào ngủ được”.

Tại các “chợ” hoa tự phát này, tình trạng lá, cành hoa bị hư hỏng, túi ni lông…được người buôn bán ngang nhiên thải ra vỉa hè, lòng đường gây mất cảnh quan đô thị. Trên đoạn đường Nguyễn Trãi, chỉ khoảng 1km đường mà có đến hàng chục đống rác thải do người kinh doanh hoa để lại. Hai ngày qua mưa cộng với gió lớn đã cuốn những đống rác thải này bay khắp nơi, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Chị Phạm Thị Oanh, một nhân viên vệ sinh trên đường Cầu Giấy than thở: “Mấy hôm nay, một ngày chúng tôi phải 3 - 4 lần đi thu dọn lá, cành hoa trên vỉa hè, giải phân cách của con đường này. Những người buôn bán hao thường không có ý thức thu dọn lại những rác thải khi họ  về. Có khi một đống rác thải hoa nhiều đến nỗi mà chúng tôi phải chở đến 2 - 3 xe chở rác”.

Rõ ràng, tình trạng buôn bán hoa trái phép trên các tuyến phố Hà Nội là hiện tượng đã được dự báo trước. Tuy nhiên, có lẽ chưa năm nào khắc phục được. Người dân đang tự đặt câu hỏi liệu có phải các cơ quan chức năng chưa làm hết trách nhiệm của mình.
 
Bát nháo hàng hoa ngày Quốc tế phụ nữ - 1


Bát nháo hàng hoa ngày Quốc tế phụ nữ - 2


Bát nháo hàng hoa ngày Quốc tế phụ nữ - 3


Bát nháo hàng hoa ngày Quốc tế phụ nữ - 4


Bát nháo hàng hoa ngày Quốc tế phụ nữ - 5
                                                                                    

 

Văn Chương