Bạn đọc khâm phục lão nông hiến tiền tỷ xây trường

“Thật là một tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Cháu rất khâm phục bác, chúc bác mạnh khỏe thành công” - bạn đọc Xuân Phương (một trong số hàng nghìn bạn đọc) gửi phản hồi về Dân trí sau khi đọc bài Lão nông 79 tuổi “hiến” 2,4 tỷ đồng xây trường học.

Người gửi: Nguyễn Nguyên
 
Thật sự quá cảm động trước hành động của ông. Trong xã hội cạnh tranh đồng tiền hiện nay, có những người coi đồng tiền rất nhẹ, sẵn sàng đóng góp dù không khá giả như ông thật đáng trân trọng và khâm phục.
 
Một tấm lòng bao dung độ lượng như Phật. Xin chúc ông luôn mạnh khỏe để chứng kiến ngôi trường của ông đơm hoa kết trái.
 
Người gửi: Nguyễn Văn Thương
 
Đọc xong bài viết cháu thấy chú la một người quá tuyệt vời. Năm mới cháu chúc chú và gia đình an khang hạnh phúc. Một việc làm phải để cho tôi và mọi người cùng suy nghĩ mình đã làm được gì có ích cho xã hội.
 
Người gửi: Võ Thị Hân
 
Cháu chào bác, hôm nay cháu mới được đọc một bài báo có tính nhân đạo rất cao như bác, bác là một người rất tốt. Nếu trên thế giới này có nhiều người như bác thì thật tốt biết bao, nhờ bác mà có các em nhỏ có mái trường học ấm áp tình người. Bác là một người rất tốt, cháu rất khâm phục bác.
 
Người gửi: Lan đặng
 
Cháu đã khóc khi đọc bài viết này nó giống như là một chuyện cổ tích giữa đời thường vậy. Nhìn chú rất giản dị bình thường mà chú đã làm được một việc phi thường. Nước ta còn nghèo quá còn nhiều nơi thiếu thốn và khổ quá. Có thêm nhiều những người như chú cuộc sống xã hội này sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu. Kính chúc chú và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe và ngập tràn niềm hạnh phúc.
 
Người gửi: Nguyen V.H. Lan
 
Ông Thuyết đã có câu nói thật đáng để suy ngẫm: “Người ta có tiền thì sắm nhà lầu xe hơi nhưng con cái hư hỏng thì đi xe sang trọng có sướng ích gì...” trong đó ẩn chứa một triết lý đúng đắn về hạnh phúc và về những nguy cơ tiềm ẩn trong sự giàu có.
 
Giá trị đồng tiền thật sự không phải được dếm bằng con số, mà bằng việc người ta dùng nó cho mục đích gì. Cảm ơn ông Thuyết, một người đầy nghị lực và có một cái tâm cao cả!
 
Người gửi: Đỗ Văn Dương
 
Đó là người mà tôi khâm phục và thần tượng chứ không phải mấy cô ca sĩ nhí nhố, hot girl... hoa hậu thời nay. Với tôi bác Thuyết là vàng mười còn một số ca sĩ, hoa hậu, hot girl... bây giờ chỉ là con số 0 méo mó mà thôi.
 
Người gửi: Nakheel
 
Một con người nông dân bình dị mà họ làm được những chuyện này thì thật không có gì có thể tả được họ giỏi đến mức nào... Không còn lời nào để tả hết được... chúc mọi người luôn luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và sức khoẻ...
 
Người gửi: Vu oanh
 
Việc làm của ông Thuyết rất đáng tự hào và như vậy mới xứng đáng là người sống học và làm theo lời của Bác. Nếu mọi người dân Việt Nam ai cũng có hành động đẹp như ông Thuyết thì Dân tộc Việt Nam đâu phải chịu cảnh sông cạn, núi mòn, môi trường ô nhiễm đầy dịch bệnh và bức xúc như hiện nay.
 
Người gửi: Vũ Công Điệp
 
Đọc câu chuyện trên tôi thực sự rất vui mừng cho ngành giáo dục nước nhà khi có những người có nghĩa cử cao đẹp như bác Thuyết, những người giàu có ở Bình Phước là rất nhiều nhưng những người có suy nghĩ cao đẹp vì tương lai con cháu mình như bác Thuyết thì lại rất hiếm.
 
Cháu bày tỏ lòng ngưỡng mộ và kính phục bác, cháu chúc bác luôn dồi dào sức khỏe, trường thọ để chứng kiến sự nghiệp giáo dục của nước nhà ngày càng phát triển. Tôi cũng mong muốn và tin rằng sẽ có thêm nhiều nghĩa cử cao đẹp như bác hơn nữa.
 
Người gửi: Bạn đọc Dân trí
 
Tôi thực sự xúc động khi đọc bài viết này, có lẽ sẽ khó tin nếu Dân trí không đưa ra các hình ảnh cụ thể. Đúng là rất đáng khâm phục, bác Thuyết ơi bác là tấm gương sáng cho thế hệ chúng cháu noi theo.
 
Người gửi: Phạm Trung Kiên
 
Xin cám ơn báo Dân trí đã đăng một bài viết đúng là in một dấu ấn lớn trong tâm trí người đọc. Đó là sự cảm kích phải nói là sự nể phục trước một tấm lòng của người nông dân tuổi già sống để dâng hiến cho xã hội chứ không phải sống để hưởng thụ.
 
Ông đúng là tấm gương sáng chói cho tuổi trẻ noi theo. Cháu xin chúc ông và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe mọi sự như ý.