Bài tính sai lầm của ông cán bộ xã

Ở huyện C, thuộc miền núi cao biên giới, có ông cán bộ xã, được dân tin bầu, đứng ra gánh vác việc dân, việc xã.... Nhưng vì tham lợi, cả tin, ông đã tiếp tay cho kẻ lừa đảo đi... lừa dân.

Trong thời buổi kinh tế thị trường đang cơn suy thoái, mấy đồng lương cơ sở may ra vừa đủ nuôi mình, tiết kiệm lắm thì cũng góp thêm chút ít cho vợ, để nuôi con ăn học, bắt buộc các ông phải tính.

Ông D nghe nói có nhà “đầu tư” nào đó hỗ trợ cho bà con có diện tích rừng được giao, ai có sổ đỏ sẽ được “dự án” đầu tư cho cả hàng triệu đồng để trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc.

Người dân muốn được hỗ trợ phải bàn giao sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng) và một số giấy tờ có liên quan như chứng minh thư của chủ hộ, sổ hộ khẩu của gia đình… khi dự án thực thi, 1ha rừng người dân sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng.

Ông D cùng với vài anh giúp việc khác, đứng ra gom toàn bộ sổ đỏ và các giấy tờ khác và trực tiếp làm việc với công ty “đầu tư”.

Ông D tính rằng, mỗi ha rừng được chi trả thù lao 50.000 đồng, ngoài ra khi có dự án mỗi ha rừng, bà con nhận được 15 triệu đồng, sẽ chi bồi dưỡng cho mình vài trăm ngàn là chuyện nhỏ. Trong khi đó cả xã này có hơn chục ngàn ha rừng.

Dự án thành công, ông có gần chục tỷ đồng là chuyện không phải bàn! Còn nếu làm cán bộ cả đời cho đến khi nghỉ hưu may ra cũng chỉ đủ sống cuộc sống đạm bạc. Tính ông đã nói là làm, mặc ai can ngăn cũng không nghe, ông đích thị đứng ra gom sổ đỏ, chi tiền phô tô các loại giấy tờ, vì chủ đầu tư bắt buộc mỗi bộ hồ sơ phải phô tô thành 3 bộ.

Ông trực tiếp xuống thành phố Vinh, ra tận Hà Nội, bàn giao toàn bộ hồ sơ cho chủ dự án. Khi huyện phát hiện ra đề nghị ông chấm dứt ngay việc làm vi phạm pháp luật này, ban đầu ông cũng chấp hành, nhưng khi chủ “đầu tư” hứa rằng chắc chắn “dự án” sẽ thành công, ông lại quên cả lời can thiệp của huyện và người thân.

Ông viết giấy cam đoan với cấp trên sẽ chứng minh cho thấy, mình sẽ thành công trong “dự án”, mang về cho bà con hàng chục, hàng trăm triệu đồng, rừng trong xã ông sẽ mãi mãi tốt xanh, mà cuộc sống của bà con sẽ được đổi đời nhờ “dự án” và chắc rằng ông vừa được cả “lộc”, cả “danh”.

Thấm thoát thời gian trôi đi, một tháng, rồi hai tháng, rồi cả năm, ông vẫn nhận được lời hứa qua điện thoại rằng “sắp có tiền” và sẽ có “trước tết”. Đợi mãi tận 25 tết Canh Dần vừa qua chẳng thấy, ông trực tiếp ra tận Hà Nội để “làm việc”.

Không biết ông có gặp được “chủ đầu tư” hay không, chỉ biết tận tối 30 tết ông mới về đến tận nhà với khuôn mặt hoàn toàn thất vọng. Không những không có khoản bồi dưỡng, khoản chi hoa hồng hàng chục tỷ đồng như ông tính toán, chỉ biết rằng số tiền tích góp được của vợ con và cả tiền bán trâu để đưa vào chi phí cho “dự án” cũng chẳng đòi lại được.

Khổ cho cái thân ông, khi bà con chờ mãi chẳng thấy tiền “đầu tư”, muốn vay ngân hàng thì sổ đỏ ông đang giữ, bà con kéo đến đòi trả sổ, cấp trên biết việc ông làm, bắt ông kiểm điểm và phải lập tức lấy sổ đỏ, và giấy tờ khác liên quan trả lại dân. Thế là ông lại long đong ra Hà Nội như đi chợ huyện, mãi cả chục lần cũng chưa thu hết sổ đỏ về cho dân.

Nhận án kỷ luật của trên, ông bị đình chỉ công tác, để có thời gian thu hồi sổ về trả dân, nếu không thu hết sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đồng loã, tiếp tay cho kẻ xấu lừa đảo!

Bài tính của ông D, sẽ làm thức tỉnh những ai, khi được dân bầu, nếu không tận tâm gắn bó với công việc, chỉ tham cái lợi cho mình sớm muộn rồi cũng phải trả giá?!

Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Phùng Văn Mùi