“Nghi án” làm giả Giấy phép xây dựng công trình 28 Đê La Thành:

Bài 1: Cao ốc bị “tố” xây bằng giấp phép giả ở quận Đống Đa “bình an vô sự”

(Dân trí) - 3 năm sau khi cao ốc ở 28 Đê La Thành bị đình chỉ thi công, hàng chục cơ quan báo chí đã phản ánh vụ việc và đề nghị làm rõ “nghi án” giả GPXD, nhưng đến nay quận Đống Đa chưa đưa ra câu trả lời và cao ốc vẫn “bình an”.

Trong đơn tố cáo khẩn cấp gửi đến báo Dân trí, ông Phạm Công Thành, thường trú tại số 19 Phan Bội Châu, TP Hà Nội phản ánh: UBND quận Đống Đa có dấu hiệu bao che cho vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) tồn tại ở cao ốc số 28 Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội khi chậm ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại nội dung cử tri tố cáo công trình được làm giả giấy phép xây dựng (GPXD), cố ý “câu giờ” không đưa ra biện pháp xử lý công trình vi phạm đã rõ như ban ngày.
 
Đơn tố cáo ông Phạm Công Thành gửi đến báo Dân trí
Đơn tố cáo ông Phạm Công Thành gửi đến báo Dân trí

Trở lại vụ việc từng được báo Dân trí và nhiều cơ quan báo chí khác phản ánh, công trình 28 Đê La Thành được thiết kế làm nhà ở kết hợp văn phòng cao 9 tầng + 1 tum. Từ tầng hầm đến tầng 6 để ở, trong đó diện tích xây dựng tầng hầm 301,20m2 cao 2,5m. Diện tích xây dựng tầng 1 là 250,50m2, cao 4m. Từ tầng 2 đến tầng 5, diện tích xây dựng 250,50m2, cao 2,8m. Tầng 6, diện tích xây dựng 250m2, cao 2,8m. Từ tầng 7 đến tầng 9 làm văn phòng cho thuê, diện tích sàn 198,20m2, cao 3m. Như vậy, công trình có tổng chiều cao tới đỉnh mái là 27m, tổng diện tích xây dựng 2.398m2.

Khi công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và xây cao 10 tầng, cử tri trong khu vực phát hiện dấu hiệu bất thường nên đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại GPXD công trình 28 Đê La Thành. Nhận được đơn phản ánh của công dân, nhiều cơ quan báo chí đã vào cuộc xác minh và được lãnh đạo UBND phường Thổ Quan xác nhận công trình có đầy đủ GPXD theo quy định, đồng thời phường Thổ Quan còn cung cấp Giấy phép xây dựng số 091453/GPXD, do ông Trần Việt Trung - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa trực tiếp ký, cấp cho công trình 28 đường Đê La Thành, được xây dựng trên diện tích đất hơn 300m2.
 
Công trình cao ốc 28 Đê La Thành vẫn bình an vô sự
Công trình cao ốc 28 Đê La Thành vẫn "bình an vô sự"

GPXD do Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa ký, nhưng điều “kỳ lạ” là Phòng Quản lý Đô thị quận Đống Đa, đơn vị trực tiếp thẩm đình hồ sơ và trình lên cấp trên ký lại không được biết công trình được cấp GPXD lúc nào? Trong khi Phòng Quản lý Đô thị chưa tiếp nhận hồ sơ của chủ nhà. Trả lời PV các báo khi đó, ông Lê Trọng Ngọ - Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận Đống Đa khẳng định đơn vị này chưa tiếp nhận hồ sơ công trình trên thì làm sao làm thủ tục để trình lãnh đạo quận cấp phép xây dựng được. Căn cứ theo lời xác nhận của ông Ngọ, tức là công trình cao ốc 28 Đê La Thành tọa lạc ở vị trí trật hẹp có dấu hiệu được làm giả hồ sơ, làm giả con dấu của UBND quận Đống Đa.

Sau khi Thành ủy, UBND TP Hà Nội có văn bản chỉ đạo quận Đống Đa kiểm tra, làm rõ những vi phạm TTXD ở công trình cao ốc 28 Đê La Thành mà công dân nêu trong đơn tố cáo, cuối tháng 3/2011, quận Đống Đa ra quyết định đình chỉ xây dựng đối với toàn bộ công trình. Đến ngày 28/3/2011, UBND quận Đống Đa tiếp tục ký và ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND thành lập đoàn thanh tra công tác quản lý xây dựng và xây dựng công trình tại số nhà 28 Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa.
 
Nghi án làm giả GPXD vẫn chưa nhận được lời giải thích từ UBND Đống Đa
"Nghi án" làm giả GPXD vẫn chưa nhận được lời giải thích từ UBND Đống Đa

Đã 3 năm kể từ khi công trình cao ốc 28 Đê La Thành bị đình chỉ thi công phục vụ cho công tác thanh tra, cho đến nay (ngày 10/3/2014) công dân có đơn chưa được thông báo trình tự và kết quả thanh tra. “Nghi án” làm giả GPXD và con dấu của cơ quan nhà nước mà dư luận quan tâm chưa nhận được lời giải thích thấu đáo từ những người có trọng trách của UBND quận Đống Đa, đồng nghĩa công trình cao ốc số 28 Đê La Thành bị “tố” làm giả GPXD và vi phạm về TTXD vẫn cứ “bình an vô sự” khiến dư luận bất bình.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương