Sóc Trăng:

Anh trai, em gái ruột "cạn tình cạn nghĩa" vì phân chia mảnh đất mẹ để lại!

(Dân trí) - Đất của bà Thắng có sổ đỏ nhưng mỗi khi bà cắm ranh mốc là bị phía ông Phát ra ngăn cản vì cho rằng lấn sang đất của ông. Trong khi đó, bà Thắng cho rằng, do chính quyền địa phương xử lý không quyết liệt nên mới dẫn đến tình trạng đất có sổ đỏ nhưng không sử dụng được.

Theo trình bày của bà Đoàn Kim Thắng (69 tuổi, ngụ tại ấp Xẻo Gừa, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng): Bà có phần đất diện tích 2.530 m2, được cha mẹ để lại và bà quản lý, sử dụng từ mấy chục năm nay và đã được UBND huyện Mỹ Tú cấp GCNQSDĐ ngày 8/7/2011.

Thế nhưng, sau khi có GCNQSDĐ, bà thực hiện quyền của mình trên diện tích đất đó thì bị ông Đoàn Văn Phát (anh ruột bà Thắng) ngăn cản.

Bà Thắng với sổ đỏ của mình được cấp năm 2011.
Bà Thắng với sổ đỏ của mình được cấp năm 2011.

Cụ thể, bà Thắng tiến hành cắm mốc ranh giới giữa đất bà với đất ông Phát thì ông Phát ngăn cản không cho cắm với lý do bà cắm cột lấn sang đất của ông.

Bà Thắng báo với UBND xã thì được xã cử cán bộ xuống kiểm tra cho bà cắm nhưng phía ông Phát không đồng ý. Khi bà cắm xong thì người nhà ông Phát lại nhổ bỏ.

Sau lần đó, bà làm đơn yêu cầu xã xuống đo đạc theo hồ sơ cho bà cắm ranh giới nhưng đến nay chưa được giải quyết khiến cho bà không thực hiện được quyền sử dụng đất của mình và mâu thuẫn giữa bà với người nhà ông Phát ngày càng căng thẳng hơn.

Ngày 18/8/2017, có 3 cán bộ xã xuống đo đạc nhưng đo theo chỉ dẫn của ông Phát nên lấn sang đất của bà khoảng 10 m chiều ngang, chiều dài hết đất. Khi bà hỏi tại sao đo như vậy thì cán bộ đó nói đo phân lô cho ông Phát.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Nhật Linh (cán bộ địa chính xã Mỹ Hương) xác nhận: “Đúng là giữa bà Thắng và ông Phát có tranh chấp quyền sử dụng đất như bà phản ánh. Sau khi bà làm đơn yêu cầu, chúng tôi đã cử người xuống kiểm tra hiện trạng và tiến hành cho hòa giải ở ấp vì họ là anh em ruột, cả 2 người đều có sổ đỏ cả.

Tuy nhiên, vụ việc không hòa giải được vì ông Phát cho rằng bà Thắng lấn sang đất ông, còn bà Thắng cho rằng mình cắm đúng theo ranh đã được đo khi làm sổ đỏ. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục hòa giải, nếu không thành thì chuyển hồ sơ đến tòa án nhưng chưa hoàn thành hồ sơ vì cán bộ đi học, đi công tác suốt”.

Việc cán bộ xuống đo đất mà bà Thắng cho rằng lấn snag đất bà 10 m chiều ngang thì ông Linh lý giải: “Không phải đo cho ông Phát mà là đo để xác định phần đất tranh chấp mà thôi”.

Căn nhà của bà Thắng trên phần đất xảy ra tranh chấp với ông Phát.
Căn nhà của bà Thắng trên phần đất xảy ra tranh chấp với ông Phát.

Bà Thắng bức xúc: “Đất tôi được nhà nước cấp sổ đỏ, bây giờ bị ông Phát làm khó nhưng cán bộ xã giải quyết không quyết liệt khiến tôi tuổi cao sức yếu, sống một mình trong căn nhà lá mà rất lo sợ. Tôi mong chính quyền giải quyết dứt điểm vụ việc. Cứ theo hồ sơ cấp quyền sử dụng đất mà đo đạc cho tôi cắm ranh làm hàng rào ổn định để tránh tranh chấp về sau”.

Theo nhiều người dân, vụ việc không có gì phức tạp bởi cả 2 bên đều có sổ đỏ, cán bộ xã chỉ cần yêu cầu họ đưa sổ đỏ ra để kiểm tra ranh giới, diện tích đất của từng người là giải quyết được.

Tuy nhiên, ông Nguyện Nhật Linh cho rằng: “Xã chỉ hòa giải chứ không quyết định được gì cả. Chỉ có tòa án mới có quyền quyết định vụ việc mà thôi”.

Bạch Dương