Bạn đọc viết:

"Ăn - Ngủ" bên góc Hồ Gươm

Đã quyết định dành thời gian đi chơi Đại lễ, sợ thời gian trôi mau lại sẵn mệt mỏi do đi bộ, các gia đình đã tính cách ăn, ngủ, nghỉ luôn tại hồ Gươm để tận dụng khoảng thời gian tuyệt vời này để dạo chơi và chụp ảnh làm kỷ niệm.

"Ăn - Ngủ" bên góc Hồ Gươm - 1
Từ các em nhỏ, đến những người lớn tuổi giữa cái nắng thu hiu hắt mà mát mẻ của tiết thu đã chọ cho mình một gốc cây để làm nơi nghỉ trưa lý tưởng. Và họ tâm sự "chưa bao giờ ngủ thấy được mét mẻ như nơi Hồ Gươm".
"Ăn - Ngủ" bên góc Hồ Gươm - 2

Dường như mọi nguời đều coi đấy là thiên đường nhà nghỉ, tuy giường chiếu chỉ là các tấm của thùng mì tôm ghép lại hoặc ai sang hơn thì còn bố trí mang chiếu đi từ nhà, hoặc vui vẻ hơn nữa là dưới thảm cỏ xanh. Tất cả tạo thành mọt không khí thân quen, dân dã mà vội vàng.

"Ăn - Ngủ" bên góc Hồ Gươm - 3
Bên cái không khí tấp nập, ồn ào tưng bừng niềm vui cho tổ quốc ít ai lại thấy một góc khuất của những con người đang vội vã chạy theo thời gian họ tận dụng từng giây từng phút của mình để tận hưởng niềm vui cho trọn vẹn.

"Ăn - Ngủ" bên góc Hồ Gươm - 4

Rất may mấy hôm nay thời tiết mát mẻ nên cũng đỡ mệt

Văn Kiệm