Lê Cát Trọng Lý và những “cái đầu tiên”

(Dân trí) - Sau đêm diễn tại Quy Nhơn tối 17/9 thành công, Lê Cát Trọng Lý đã chia sẻ những “cái đầu tiên” khá thú vị của cô với thành phố này.

Điều "đầu tiên" thứ nhất tất nhiên đây là lần đầu tiên Lê Cát Trọng Lý hát ở Quy Nhơn, điều đó ai cũng biết, nhưng cái đầu tiên cần phải kể đến là trong và sau đêm diễn có rất nhiều người tặng hoa cho Lý.

Chuyện được tặng hoa có thể là rất quen thuộc với những ca sĩ khác, nhưng với Lê Cát Trọng Lý là một điều lạ, lạ đến nỗi chính cô cũng ngạc nhiên, bật cười: “Cảm ơn cô, đây là lần đầu tiên Lý được tặng hoa”.

Lê Cát Trọng Lý và những “cái đầu tiên” - 1
Lê Cát Trọng Lý trong đêm diễn tối 17/9 tại Quy Nhơn.

Cái lạ thứ hai phải kể đến chính là đây là lần đầu tiên có một show diễn có nhiều con nít đến vậy, có gần 50 trẻ em trong show diễn, và ngạc nhiên hơn là trong suốt đêm diễn hầu như không ai bỏ về.

Khi được hỏi về đêm diễn của Lý, một nam khán giả, tuổi trạc tứ tuần cho biết: “Đây là lần đầu tiên nghe nhạc của Lý, nhạc này lạ, tôi nghĩ chắc những người khác cũng như tôi, cần thời gian để làm quen, khi quen rồi thì mới thích được. Nhưng tôi thích Lý ở  phong cách biểu diễn rất lạ, trong trẻo, dễ thương.”

Lê Cát Trọng Lý và những “cái đầu tiên” - 2

Còn một chị khán giả đi cùng 2 con gái, một đã lớn, một còn ẵm ngửa thì khi được hỏi về đêm nhạc chị chỉ phát biểu một câu duy nhất: “Hay. Hiếm ai có được giọng hát như vậy”.

Đây cũng là lần đầu tiên Du Miên được sử dụng làm ca khúc kết thúc chương trình. Và có thể nói, với kiểu phối mới, Du miên là một phần quà tuyệt vời của ban nhạc với Piano Quốc Việt nồng cháy, violin Cát Du hăng say, Lê Cát Trọng Lý tươi tắn, Tiến chỉnh điềm đạm, và Bỉnh Khôi máu lửa. Tất cả hòa quyện lại thành một chỉnh thể tuyệt vời đến nỗi khi bài hát kết thúc, Lý tuyên bố “Em… hết rồi! Ban nhạc và em hát tới đây là hết”, thì tất cả mọi người vẫn ngỡ ngàng, và ngồi nguyên tại vị trí. Đến khi Lý khẳng định lại một lần nữa, chương trình tối nay hết rồi ạ” thì lúc đó lại có tiếng la “nữa đi, nữa đi…”.

Thế là cô và ban nhạc liền tặng thêm khán giả ca khúc mà chỉ nghe tiếng nhạc dạo đầu đã có hàng loạt tràng pháo tay tán thưởng.

Lê Cát Trọng Lý và những “cái đầu tiên” - 3

Đến khi chương trình kết thúc thật sự, khi Lý mời tổng đạo diễn Lê Quý Dương lên cùng với ban nhạc, chào khán giả mọi người mới đứng lên, lục tục ra cửa… chờ để được chụp hình với Lý, ban nhạc, và tổng đạo diễn.

Có thể nói đêm diễn Lê Cát Trọng Lý - Vui thật sự vô cùng vui bởi sự nhiệt tình của những người dân đất võ. Đêm diễn cúng rất vui như lời Lý phát biểu sau khi ký tặng poster mỏi tay: “Đêm nay là đêm vui nhất, và mọi người ngồi đến hết chương trình, gần 800 người mà không ai bỏ về nữa chừng!”. 

Lê Cát Trọng Lý và những “cái đầu tiên” - 4
Lê Cát Trọng Lý và những “cái đầu tiên” - 5
Lê Cát Trọng Lý và những “cái đầu tiên” - 6
Lê Cát Trọng Lý và những “cái đầu tiên” - 7
Lê Cát Trọng Lý và những “cái đầu tiên” - 8
Lê Cát Trọng Lý và những “cái đầu tiên” - 9
Lê Cát Trọng Lý và những “cái đầu tiên” - 10
Một số hình ảnh trong đêm diễn

Nguyên Phan (Ghi theo lời Lê Cát Trọng Lý)
Ảnh: Lê Cát Phương Nam