Dương Trường Giang: “Trước khi thành nhạc sĩ, cái tôi giỏi nhất là…đánh nhau”

(Dân trí) - Trong số các nhạc sĩ viết về mùa đông như Bảo Chấn, Đỗ Bảo… Dương Trường Giang được xem là người tạo ra những “mùa đông mới” mang hơi thở của cuộc sống đương đại.

Dương Trường Giang là cái tên đứng đằng sau các sản phẩm âm nhạc thành công của Bùi Anh Tuấn, Thu Phương. Nam nhạc sĩ này khác hẳn với những nghệ sĩ trẻ cùng thời. Trong khi phần lớn trong số họ đều hướng ngoại, muốn cập nhật những xu thế mới nhất thì Giang lại giống như người “trôi về phía cũ”. Anh luôn bị ảm ảnh và cuốn hút bởi những gì đã qua, nhưng con phố cũ kỹ, những kỷ niệm tưởng đã hóa rêu phong.

Thế nhưng, ít ai biết rằng thời học phổ thông anh khá nghịch ngợm. Tự nhận mình là người có chút ngỗ ngược, nhạc sĩ sinh năm 1987 cho biết, trước khi đến với âm nhạc, thứ anh giỏi nhất chính là đánh nhau.

Dương Trường Giang và Đình Nguyên.
Dương Trường Giang và Đình Nguyên.

Chính vì cá tính mạnh mạnh nên khi Dương Trường Giang bỏ dở việc du học ở Tiệp Khắc về nước và quyết định gắn bó với âm nhạc đã khiến cả gia đình rất sốc. Rất ít người có thể tin, Giang có thể thành công với âm nhạc.

Bất chấp những hoài nghi của mọi người, Dương Trường Giang vẫn bền bỉ, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Hàng ngày, anh đạp xe đi dạy gia sư kiếm 20-30 ngàn/buổi để trang trải cho tiền học hát lúc đó là 100 ngàn/buổi.

Hiện tại, Dương Trường Giang cho biết, dù không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông nhưng anh là một trong những nhà sản xuất được trả thù lao cao thuộc dạng top trong showbiz Việt. Đặc biệt, anh tự khi được đánh giá là một trong những nhạc sĩ trẻ viết hay về mùa đông Hà Nội.

Mới đây nhất, anh hợp tác cùng ca sĩ Đình Nguyên - giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2004 thực hiện album “Chuyện tình mùa đông”. Album gồm 10 ca khúc xoay quanh chủ đề về như: Đêm đông, Đêm lao xao, Đời không còn nhau, Nỗi nhớ mùa đông, Hai mùa Noel…

Trong số 10 ca khúc của album, bài có tuổi đời lâu nhất là “Đêm đông” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương sáng tác vào năm 1939 và ca khúc có tuổi đời trẻ nhất là “Đêm lao xao” của Tường Văn sáng tác năm 2004.

Lý giải cho việc làm một album gồm toàn những bài hát cũ, Đình Nguyên chia sẻ: “Vào mùa đông, con người ta thường không có xu hướng đi tìm những cái mới. Họ muốn tìm về những kỷ niệm cũ, ngân nga một vài giai điệu quen, để sẻ chia những tâm tư, để thấy cần nhau hơn”.

Dương Trường Giang cho hay, các ca khúc trong album tuy ra đời vào nhiều thời điểm nhưng đều là những ca khúc trữ tình lãng mạn. Anh đã phủ lên cả album một màu pop ballad nên người nghe sẽ không cảm nhận được sự khác biệt về thời gian giữa các ca khúc.

Ca sĩ Đình Nguyên.
Ca sĩ Đình Nguyên.

“Mục đích cuối cùng của một sản phẩm âm nhạc, suy cho cùng là sự chia sẻ. Khán giả đến với album “Chuyện tình mùa đông” để thấy được chính mình trong đó, để cảm nhận rõ sự cô đơn, chênh vênh khi cái lạnh ùa về, để nhớ lại những ký ức đã qua, để sẻ chia những tâm sự hiện tại và để yêu thương nhau hơn” - tác giả “Phố không mùa” nói.

Nói về lý do hợp tác với nam ca sĩ Đình Nguyên, nhạc sĩ người Hà Nội nói: “Tôi luôn bị cuốn hút bởi những người nghệ sĩ có điều gì đó thật đặc biệt. Chẳng hạn, với Bùi Anh Tuấn đó là sự bản năng. Tuấn sinh ra đã có máu nghệ sĩ trong người. Với Thu Phương, đó là ‘chất đàn bà’ không thể trộn lẫn trong giọng hát, còn với Đình Nguyên là giọng hát đàn ông, từng trải. Anh Nguyên sở hữu giọng nam trung trầm nhưng lại có có quãng giọng rộng, hát trầm rất đẹp và lên cao rất sáng. Giọng của anh rất phù hợp với những ca khúc giàu chất tự sự. Đình Nguyên với tôi giống như người đàn ông biết kể các câu chuyện tình bằng giọng hát một cách điềm tĩnh nhưng đầy khắc khoải”.

Hà Tùng Long