Tối ngày hôm qua, 11/9, Tổng thống Chavez tuyên bố ông sẽ yêu cầu đại sứ Mỹ Patrick Duddy phải rời khỏi nước này, nhằm thể hiện tình đoàn kết của ông với Tổng thống Bolivia Evo Morales, người cũng đã trục xuất đại sứ Washington khỏi La Paz.
“Những gì họ đang cố gắng làm ở đây cũng là những gì họ cố gắng làm ở Bolivia”, ông Chavez khẳng định. “Thế là đủ rồi…những tên Yankee”, ông Chavez chế nhạo.
Ông Chavez cho biết đại sứ Venezuela tại Washington, Bernardo Alvarez, cũng sẽ trở về nước, “cho đến khi nào Mỹ có một chính phủ mới”.
Động thái mạnh mẽ trên của Tổng thống Chavez đẩy mối quan hệ với Washington thêm một nấc tồi tệ mới, và làm dấy lên lo ngại, liệu xung đột về ngoại giao có ảnh hưởng đến thương mại giữa hai nước. Bởi Venezuela hiện là nhà cung cấp dầu lửa chính của Mỹ, và Mỹ là khách hàng số 1 của Venezuela.
Ông Chavez đưa ra tuyên bố trên trong một bài phát biểu trên truyền hình, và sau khi cho biết chính phủ của ông đã bắt giữ một nhóm những kẻ âm mưu lật đổ ông. Ông tố cáo nhóm gồm những người đã từng và hiện đang là nhân viên trong quân đội đang cố gắng ám sát ông, với sự ủng hộ của Mỹ.
Tuy nhiên, phía Mỹ luôn phủ nhận cáo buộc này của ông Chavez.
Khi được hỏi về bình luận mới của ông Chavez, người phát ngôn sứ quán Mỹ Jennifer Rahimi, cho biết: “Chúng tôi đã xem bài phát biểu và chúng tôi đang tìm hiểu, nhưng chúng tôi chưa nhận được yêu cầu chính thức nào”.
Tháng trước Tổng thống Chavez cũng đã cảnh báo đại sứ Duddy có thể sớm phải “gói gém đồ đạc”, sau khi nhà ngoại giao này phàn nàn giới chức Mỹ và Venezuela không hợp tác với nhau trong cuộc chiến chống ma tuý. Và ông cho rằng mối quan hệ ngoại giao xấu đi giữa Caracas và Washington đang tạo điều kiện tốt cho bọn buôn lậu ma tuý.
Phan Anh
Theo AP