Phóng viên ảnh Philip Jones Griffiths sinh ra tại Rhuddlan, Denbighshire, xứ Wales. Những tác phẩm về cuộc chiến tranh ở Việt Nam của ông đã được tập hợp trong một cuốn sách xuất bản năm 1971. Cuốn sách là bằng chứng quan trọng trong cuộc đấu tranh kêu gọi chấm dứt cuộc chiến phi nghĩa của Mỹ tại Việt nam.
Ngoài Việt Nam, ông còn có những bức ảnh ghi lại cuộc xung đột ở Bắc Ireland, ở Iraq và Bosnia.
Rời xứ Wales từ năm mới 16 tuổi, nhưng ông cho biết, quãng thời gian lớn lên ở đây là nền tảng cho ông làm mọi thứ.
Ông bắt đầu cầm máy từ khi còn rất trẻ, với chiếc máy ảnh hiệu Kodak Brownie. Tuy nhiên, sau khi học chuyên ngành Hóa học tại Đại học Liverpool, ông đã có 10 năm cống hiến cho khoa học.
Ông bắt đầu sự nghiệp báo chí vào năm 1961, với vai trò là phóng viên ảnh tự do cho tờ Người quan sát của Anh, ghi lại cuộc chiến Algeria vào năm 1962, trước khi đến trung Phi.
Trong quãng thời gian làm phóng viên ảnh, ông đã đi tới hơn 120 nước, ghi lại mọi thứ, từ phật giáo ở Campuchia, hạn hán ở Ấn Độ, nghèo đói ở Texas, và cuộc chiến tranh vùng Vịnh ở Kuwait.
Ngoài ra, ông còn làm chủ tịch hãng ảnh nổi tiếng Magnum trong 5 năm.
Chủ tịch Magnum hiện tại, ông Stuart Franklin, nhận xét: “Philip đã làm giàu cho cuộc sống của tất cả chúng ta bằng những bức ảnh của ông ấy, sự cảm thông, niềm đam mê, sự hóm hỉnh và trí thông minh của ông ấy.”