Được biết, thi thể của các bé được phát hiện vào chiều ngày thứ bảy, ở thị trấn Wenden, gần Olpe, thuộc bang North Rhine-Westphalia, miền tây nước Đức. Ba em bé trên được cho là đều sống sau khi sinh. Tuy nhiên, các nhà chức trách đang đợi kết quả khám nghiệm tử thi để xác định xem các bé đã bị chết như thế nào.
Người phụ nữ và người chồng 47 tuổi, cùng ba con đã lớn của họ, trong đó có 2 con trai, một 18 và một 22 tuổi, một con gái 24 tuổi, sống chung trong cùng một nhà kể từ năm 1984.
Theo nhà điều tra Martin Feldmann, các con của người phụ nữ phát hiện thấy thi thể các em bé bị đông cứng vào chiều ngày thứ bảy, trong khi bố mẹ họ đi nghỉ cuối tuần.
Khi đó, người con trai 18 tuổi cùng chị gái mở tủ lạnh để tìm pizza đông lạnh, và thấy có rất nhiều thực phẩm quá hạn. Họ quyết định cùng dọn dẹp tủ lạnh.
Theo cảnh sát, người con trai đã phát hiện thấy ba cái túi giống nhau ở dưới đáy tủ lạnh. Khi mở một túi, anh thấy cái đầu và cánh tay của một em bé được bọc trong một chiếc khăn tay.
Ba người con sau đó đã chất vấn cha mẹ khi họ đi nghỉ về vào chủ nhật. Sau đó, tất cả gia đinh họ đến đồn cảnh sát khai báo.
Theo người đứng đầu cơ quan cảnh sát điều tra, có vẻ như người phụ nữ đã giấu chuyện có mang ba con không những với hàng xóm mà với cả gia đình. Những em bé này được cho là chào đời vào những năm 1980.
Tin tức về vụ việc đã khiến người dân ở North Rhine-Westphalia không khỏi choáng váng. “Tôi đã là thị trưởng 14 năm, nhưng đây là ngày kinh hoàng nhất tôi trải qua”, ông Peter Brueser cho biết. “Chúng ta sẽ cần một thời gian dài để vượt qua chuyện này”.
Đây cũng là vụ việc mới nhất trong hàng loạt những vụ việc tương tự được phát hiện ở Đức. Vụ kinh khủng nhất từ trước đến nay là vào năm 2006 khi một phụ nữ bị kết án 15 năm tù giam vì đã giết chết 8 đứa con mới sinh của mình, sau đó chôn chúng trong các bình hoa, bể cá trong vườn nhà cha mẹ gần biên giới Đức - Ba Lan.
Gần đây, hồi tháng 2 cảnh sát cũng được gọi đến một ngôi nhà ở miền bắc Đức. Tại đây, họ phát hiện thấy thi thể của một em bé trong tầng hầm của ngôi nhà. Còn hồi tháng 1, một phụ nữ 28 tuổi bị buộc tội ngộ sát sau khi người ta phát hiện thấy những phần thi thể của 3 em bé ở nhà cô và nhà của một người thân của cô. Tuy nhiên, người phụ nữ này khăng khăng khẳng định cô ta không giết các em bé.
Trang Thu
Theo AP