(Dân trí) - Sức khỏe của người dân phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội hơn một năm nay bị đe dọa bởi khói và tiếng ồn phát ra từ một chiếc “máy lạ” của Bệnh viện Bưu Điện.
Bệnh viện Bưu Điện ở Định Công đưa vào hoạt động một chiếc máy “quái lạ” từ hơn 1 năm nay. Mỗi khi máy hoạt động, mùi nồng nặc của khói và tiếng ồn làm cho rất nhiều hộ gia đình ở phường Định Công, Hà Nội chỉ biết… kêu trời.
“Chạy trốn” tiếng ồn
Nhiều bà con của tổ dân phố 39, phường Định Công cho biết, mỗi khi vận hành, chiếc máy này lại xả khói và phát tiếng ồn gây đinh tai nhức óc.
Người già và trẻ em là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ tác hại từ chiếc máy này. Thậm chí, thanh niên cũng không ngoại lệ. Chị Hà sống trong ngõ 228 Định Công mấy ngày nay bị viêm họng. Cứ mỗi lần máy hoạt động phả khói nghi ngút, tiếng ầm ầm như khoan bê tông là chị lại “xông vào” viện, đòi gặp ông giám đốc bệnh viện để than vãn nhưng không được tiếp.
Làn khói mịt mù phát ra từ chiếc "máy lạ" trong BV Bưu Điện.Chị cho biết, mẹ chị năm nay gần 70 tuổi, không chịu nổi tiếng ồn và khói của chiếc máy này, đã chuyển lên khu Thành Công ở với con dâu.
Chứng kiến của PV báo Dân trí trong buổi sáng ngày 17/6: Tiếng ồn phát ra từ chiếc máy rất to, khói xả ra đậm đặc, mùi rất khó chịu. Ngay cả người bệnh trong viện ra ngõ 228 để thư giãn cũng phải… bỏ chạy. Những hộ dân trong ngõ 228, nơi đối diện chiếc “máy lạ” luôn phải đóng chặt cửa, tìm mọi biện pháp để tránh tiếng ồn và khói; còn những hàng quán kinh doanh buộc phải mở cửa suốt ngày thì đành “sống trong sợ hãi”.
Ông Nguyễn Văn Hảo, nhà đối diện chiếc máy “quái dị” cho biết, cứ mỗi lần máy “xả đạn”, nhiều cánh cửa các gia đình ở đây rung mạnh, bàn ghế thì “lẩy bẩy”. Có người còn hài hước ví “chẳng kém gì một dư chấn của trận động đất cấp độ thấp”.
Ông Ngô Văn Cao - Tổ trưởng tổ dân phố 39, phường Định Công - đã đến tận tòa soạn báo Dân trí để “cầu cứu”. Ông bức xúc: “Cái máy quái gở của BV Bưu Điện phát tiếng ồn kinh khủng gây ù tai, long óc. Khói từ máy phát ra có mùi xử lý hoá chất và mùi dầu diezen toả ra khắp nơi, làm chúng tôi không chịu nổi”.
Đơn "cầu cứu" của bà con tổ dân cư 39, P. Định Công.
Cũng theo ông Ngô Văn Cao thì việc chất thải, khói và tiếng ồn hành hạ dân Định Công không phải bây giờ mới xảy ra. “Năm ngoái, vào đúng đêm 29 Tết, bệnh viện cho xả liên tiếp cái thứ "khói độc" đó. Chúng tôi đã sang gặp lãnh đạo bệnh viện, đề nghị dừng. Sau đó, liên tiếp nhiều lần tổ dân phố cũng sang đề nghị xử lý, họ không những không giải quyết, mà thậm chí một câu trả lời hay một văn bản gửi chúng tôi cũng không có. Đến tận bây giờ, đã hơn một năm mà chưa thấy động tĩnh gì. Hơn nữa, họ ngày càng ngang nhiên”.
Ông Cao than, ròng rã suốt một năm nay, ông vác đơn thư đến “gõ cửa” nhiều cơ quan ban ngành chức năng đề nghị giải quyết, nhưng đều… vô vọng.
Chiếc máy hơi - "thủ phạm" gây khói và tiếng ồn.Chờ... bảo hành!
Trong buổi làm việc với PV Dân trí, ông Trần Mộng Long - Phó Giám đốc BV Bưu Điện - thừa nhận: “Chúng tôi cũng biết sự việc này, mấy ngày qua người dân đã sang bệnh viện để phản ánh”.
Ông Long cho biết, chiếc máy “quái lạ” đó thực chất là thiết bị dùng để giặt giũ quần áo của cán bộ bệnh viện và bệnh nhân. Ông thừa nhận, đây là chiếc máy hơi, mỗi khi hoạt động gây ra tiếng ồn lớn và nhả khói dày đặc; nếu để ông ở hàng ngày cạnh cái máy đó thì chính ông cũng... không thể chịu nổi (?!).
Hệ thống máy giặt ở bên trong rất tươm tất.
Bác sĩ Công - người quản lý chiếc máy hơi - cho biết, chiếc máy này mới nhập về được vài tháng để thay thế chiếc máy cũ trước đây. Hiện chiếc máy này vẫn đang trong thời gian bảo hành của Nhà máy Sản xuất lò hơi Việt Nam.
“Chúng tôi vừa làm vừa chờ kỹ sư kiểm tra điều chỉnh cái kim đồng hồ. Chúng tôi đã biết việc máy thải khói, bụi, tiếng ồn nhưng máy vẫn cứ phải làm việc để điều chỉnh”, bác sĩ Công nói.
Hỏi tại sao bệnh viện không lắp các thiết bị hạn chế tiếng ồn và dùng hệ thống lọc khói thì bác sĩ Công không trả lời được.
Trước mắt, ông Long hứa sẽ làm việc với tổ dân phố để thống nhất phương án giải quyết, đồng thời làm việc với bên bảo hành để họ kiểm tra máy, nhưng cụ thể là lúc nào thì... chưa biết.
Bên ngoài không khác gì một... xưởng sản xuất.Làm việc với UBND phường Định Công, bà Trần Thị Hương, quyền Chủ tịch phường, phân trần: “Sự việc trên do tôi không được bàn giao lại từ chủ tịch cũ. Tôi mới tạm quyền nên chưa nhận được đơn. Nhất định sau khi tiếp nhận đơn thư, nếu đây là vấn đề bức xúc thật của người dân, chúng tôi sẽ kết hợp ngay với trung tâm y tế quận, tiến hành kiểm tra, làm việc cụ thể”.
PGS. Lưu Đức Hải, Chủ nhiệm Khoa Môi trường, Trường ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội, khẳng định: “Tiếng ồn phát ra lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và tinh thần con người, có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, gây stress hay liên quan đến thần kinh. Còn khói bụi, có thể gây nguy cơ phát bệnh về hô hấp, các bệnh về phổi, về da có khả năng gây ung thư. Tùy theo từng trường hợp, nên kiểm tra đo để xác định ảnh hưởng của khói bụi và tiếng ồn tùy theo mức độ cụ thể”. |
Bài và ảnh: Quốc Cường