Thứ Hai, 15/09/2008 - 9:08 AM
(Dân trí) - Trung thu là phải có đèn trời, có mặt nạ, có múa lân, có tiếng trống, có tiệc bánh kẹo, hoa quả... nhưng tổng của tất cả những thứ đó, thật đáng buồn lại là rác!
 Ở đây nhiều rác quá |
.jpg) Chỗ nào cũng có rác |
.jpg) Xác của đèn trời |
.jpg) Có điều ước nào liên quan đến…rác đâu? |
.jpg) Ai thèm quan tâm? |
.jpg) Văn minh ở đâu? |
.jpg) Sau cuộc vui tưng bừng, “trận địa” còn lại như thế này. |
.jpg) Lễ hội nào mà chả thế |
.jpg) Hiếm hoi mới có chút ý thức “tự thu gom” |
.jpg) Còn lại trăm dâu đổ đầu tằm cả! |
Hữu Nghị